[MINH HUỆ 09-06-2008] Gần đây, chấp trước ẩn sâu ganh tị tật đố của tôi liên tục nổi lên bề mặt. Chấp trước này là một phản ảnh rõ ràng từ sự hợp tác giữa tôi và mẹ tôi (cũng là một đồng tu). |

Nhà tôi được dùng như một địa điểm nhỏ để ghi đĩa làm sáng tỏ sự thật CDs, và có vai trò hỗ trợ cho một địa điểm tài liệu lớn hơn trong vùng chúng tôi. Vì sự tiến triển của Chính Pháp, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trở nên cấp thiết hơn. Địa điểm tài liệu ở nhà tôi đòi hỏi một nền tảng vững chắc hơn. Để đáp ứng nhu cầu của việc phân phát tài liệu đến nhiều học viên hơn và cho phép tôi có nhiều thời gian học Pháp hơn, mẹ của tôi đã đến giúp đỡ tôi.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên khi bà đến, chấp trước ganh tị tật đố của tôi đã thể hiện ra. Khi nhìn mẹ tôi ngồi ở máy tính, tôi cảm thấy mất cái gì đó trong tâm tôi. Có một suy nghĩ phảng phất trong tâm tôi “Mẹ không biết máy tính và chỉ có thể thay đĩa CDs; những việc về kỹ thuật phải được làm bởi tôi. Bà chỉ nên làm những công việc nhà cửa”. Tôi đã che dấu những suy nghĩ này trong tâm, và dần dần bắt đầu nhìn mẹ tôi với con mắt phê bình chỉ trích. Tôi bắt đầu phê bình bà vì học Pháp khi đang đổi đĩa CDs, vì tôi cảm thấy rằng đó là bất kính với Sư Phụ và Pháp. Tôi cũng phê bình bà vì đổi đĩa CDs trong khi điều chỉnh tư thế tay, rằng bà không thể nhập định, và kết quả là, không có tác dụng tích cực (cho việc phát chính niệm). Tôi nghĩ rằng tôi phù hợp với Pháp, nhưng trên thực tế, chấp trước ganh tị tật đố đã gây ra nhiều vấn đề. Tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng không thoải mái, nhưng phần thức tỉnh của tôi đã nhận ra tâm ganh tị tật đố này.

Tôi cũng hiểu nguyên lý Pháp rằng tâm ganh tị phải bị loại trừ, và nhìn vào bên trong mình để tìm kiếm chấp trước này. Đầu tiên, tôi hiểu rằng tôi đã không tôn trọng mẹ tôi, và cho rằng tôi có nhiều kỹ năng kỹ thuật và kiến thức hơn. Để mẹ của tôi làm việc cho dự án Đại Pháp đã làm cho tôi cảm thấy rằng dự án chứng thực Pháp đó đã bị lấy đi khỏi tôi. Trên thực tế, đó là chấp trước chứng thực bản thân tôi. Nghĩ rằng mẹ tôi không nên làm điều này hay điều kia thực tế đó là tôi đang hiển thị bản thân mình, và điều đó chỉ ra rằng tôi không thể lắng nghe hay chấp nhận ý kiến của những người khác, có một chấp tranh đấu mạnh mẽ, và không thích những lời phê bình. Tất cả những chấp trước này là do tâm ganh tị tật đố. Tôi kiên quyết đào chúng lên một cách tỉ mỉ cẩn thận và tháo gỡ chúng ra hoàn toàn và hoàn toàn loại trừ chúng.

Những lời giảng Pháp của Sư Phụ về tâm ganh tị tật đố liên tục xuất hiện trong tâm tôi:
“Kẻ tội lỗi sinh ra với tâm đố kỵ. Từ lòng ích kỷ và nóng giận, họ than phiền về những gì bất công đối với họ..”(“Cảnh Giới”, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Nếu tôi không thể loại bỏ tâm chấp trước ganh tị tật đố, có phải là tôi cúng giống như một kẻ tội lỗi không? Làm sao tôi có thể xứng đáng để tu luyện Chân Thiện Nhẫn đây? Sư Phụ đã nói với chúng ta rằng bất kể điều gì xuất hiện trong tu luyện của chúng ta đều là điều tốt. Tôi muốn dùng chúng như những cơ hội để thăng tiến “tâm tính”, loại trừ chấp trước ganh tị tật đố và đồng thời làm theo Pháp của Sư Phụ. Chúng ta hãy cùng nhau lập thành một thể thống nhất bền chắc không thể phá và không để thế lực ma quỷ xấu xa lợi dụng khe hở. Điều này sẽ cho phép chúng ta làm cho trung tâm tài liệu của chúng ta có vai trò quan trọng hơn.

Tôi đã bắt đầu thực hành phát chính niệm hàng ngày nhắm vào tâm ganh tị tật đố của tôi, tăng cường sự tỉnh thức của chân ngã và loại trừ tất cả can nhiễu từ không gian khác. Mẹ tôi cũng đã trải qua một sự thay đổi lớn. Tôi dần dần nhận ra và trở nên rõ ràng minh bạch về nguyên lý của Pháp rằng sống làm người không phải là mục đích, mục đích là để phản bổn quy chân, quay về bản chất thật của mình và trở về nơi nguyên thuỷ nhất của mình. Tôi kiên quyết loại bỏ chấp trước này, và tôi tin rằng Sư Phụ sẽ giúp đỡ và hướng dẫn tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/9/179965.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/6/98743.html
Đăng ngày 8-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share