Bài viết của Dương Thanh

[MINH HUỆ 21-05-2012]

Từ nhân viên thu ngân trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, tôi đã bị bắt giam và bức hại tàn khốc. Tôi thậm chí còn bị cưỡng chế phải xa nhà.

Khi trở về nhà vào năm 2006, tôi kiếm được việc làm là nhân viên thu ngân trong một siêu thị. Sau đó tôi nhận ra rằng điều này rõ ràng không đúng, vì tôi đã đỗ đại học, và học rất tốt trong trường. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên Đảng Cộng sản đã bắt tôi nghỉ học trước khi tốt nghiệp một năm làm cho tôi không nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, việc không nhận được bằng tốt nghiệp là do cuộc bức hại chứ không phải do việc tôi học tập không tốt. Rất nhiều bạn cùng lớp của tôi đã trở thành những nhà thiết kế chuyên nghiệp, do đó tôi cũng quyết định xin việc trong ngành.

Ban đầu tôi tìm được cơ hội tại một công ty cỡ vừa, vì tôi không chắc nên mang những gì cho buổi phỏng vấn xin việc nên tôi mang theo vài bản thiết kế hoàn thành từ hồi học đại học theo. Khi Tổng giám đốc công ty, ông Cam, phỏng vấn tôi, tôi nói:“Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị ép nghỉ học một năm trước tốt nghiệp và không nhận được bằng tốt nghiệp. Nhưng tôi đã học rất tốt trong trường. Đây là một số dự án mà tôi đã hoàn thành khi còn học trong trường. Xin ông hãy xem qua.” Ông rất hứng thú với những bản thiết kế của tôi nhưng còn ấn tượng hơn nữa bởi tính trung thực của tôi. Ông nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Anh có thể làm ở công ty tôi.” Cả gia đình tôi đều ngạc nhiên, Tổng giám đốc công ty đã quyết định nhận tôi vào làm sau khi ông biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và không đòi hỏi bằng đại học của tôi.

Sau khi được nhận vào công ty, cảm kích trước thái độ của Tổng giám đốc, đối với công việc trong công ty, tôi đều làm mọi việc rất có trách nhiệm và tận tâm. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã có thể hoàn thành các dự án từ bước đầu tiên đến cuối cùng. Trong vòng một năm, tôi đã có thể đảm nhận các dự án chính của công ty. Trong quá trình làm việc, tôi không ngừng học hỏi và đã hoàn thành các dự án với chất lượng cao. Khách hàng rất hài lòng.

Trong tháng đầu tiên, ông Cam thuê tôi với mức lương khởi điểm. Mặc dù tôi không đề nghị tăng lương, ông đã tăng lương gấp đôi cho tôi sau đó, khiến mức lương cao gần với những người có kinh nghiệm lâu năm trong công ty. Ông đã biểu dương và tăng các phụ cấp cho tôi.

Nâng cao chuyên môn

Do việc gia đình, tôi phải nghỉ làm nhiều ngày để chăm sóc các thành viên trong gia đình, vì quãng đường từ nhà đến công ty rất xa.. Giám đốc công ty đối tác, ông Vưu đã có ấn tượng tốt về năng lực làm việc của tôi và công ty của ông cũng gần nhà tôi. Ông đã đề nghị tôi làm cho ông. Sau khi bàn bạc với Tổng giám đốc Cam, tôi đã bắt đầu làm việc cho ông Vưu, người đã chấp nhận cho tôi về nhà bất cứ khi nào tôi cần chăm sóc gia đình.

Công ty của ông Vưu đi tiên phong trong ngành công nghiệp thiết kế và tôi học được nhiều điều khi làm việc ở đây. Hơn nữa, công ty lại tương đối mới nên tôi đã giúp ông trong rất nhiều lĩnh vực vượt ngoài khả năng chuyên môn của mình. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn giữ bình tĩnh và tìm cách hiểu vấn đề dựa trên Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là tinh thâm và những nội hàm thâm sâu của Pháp có thể giúp chúng ta trong mọi việc. Một lần tôi thực hiện một dự án về chiến lược phát triển công ty cho ông Vưu. Sau khi một người bạn của tôi thấy bản kế hoạch công tác, anh đã thực sự ấn tượng, anh không nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành tốt như vậy trong khi chưa từng được đào tạo về lĩnh vực này.

Công ty có nhiều chi nhánh và nhiều nhân viên mới. Tôi có khả năng giúp đỡ họ, và đã nhiệt thành chỉ cho họ nhiều điều về công việc. Tôi cũng nói rõ cho họ sự thật về Pháp Luân Công. Họ thực sự ấn tượng trước thái độ chân thành và thiện tâm của tôi, và một số nhân viên này đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới.

Nhiều công ty muốn thuê tôi làm việc

Làm việc trong lĩnh vực này vài năm, tôi thu thập được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tự bản thân mình bắt đầu một cái gì đó có ý nghĩa với tôi và những người khác. Vì vậy mà tôi rời công ty ông Vưu, mặc dù ông nhiều lần muốn giữ tôi và nói rằng công ty luôn chào đón tôi nếu tôi muốn quay lại.

Khi biết thông tin này, ông Cam và trưởng phòng nhân sự công ty ông đã đến thăm tôi và ngỏ ý muốn mời tôi quay lại công ty. Họ nói rằng họ rất cần người như tôi. Cảm thấy rất khó để từ chối, tôi nói sẽ suy nghĩ và đưa họ vài đĩa DVD giảng rõ chân tướng khi họ ra về.

Pháp Luân Đại Pháp là khoa học tối cao

Tôi có một người bạn rất hiểu biết. Chúng tôi hay nói về mọi thứ từ nghệ thuật, giáo dục, xã hội cho đến tôn giáo. Anh ấy thường hay ngồi nghe tôi nói và nói rằng anh đã học được rất nhiều. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều như anh, nhưng tôi biết rằng Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, tôi có thể nhìn thấu qua những hiện tương bên ngoài và hiểu được bản chất của sự việc.

So với người bạn, tôi đọc rất ít sách. Nhưng có một cuốn sách mà tôi luôn đọc đi đọc lại. Đó là Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách do Sư phụ Lý Hồng Chí viết và là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách bao hàm các nguyên lý của tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Tôi không có bằng tốt nghiệp đại học, và còn đi làm muộn hơn vài năm so với các bạn đồng học. Chính là trí huệ và đức hạnh mà tôi có được từ Chuyển Pháp Luân đã cho phép tôi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và đồng thời đạt được sự tin tưởng của những người khác. Tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường tu luyện và mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.

Từ Thông tri kêu gọi bài viết kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/21/【征稿选登】从超市收银员到抢手的人才-256810.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/8/133854.html

Đăng ngày: 9– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share