Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2012] Trong khi phát chính niệm tại một nhóm học Pháp gần đây, tôi đã thấy một chùm ánh sáng màu trắng sáng chói xuất hiện trên đầu của tôi. Chúng rộng khoảng sáu inch và vươn ra khắp ngả tới tận đỉnh trời, chúng cũng rất tươi sáng, tuyệt đẹp và chói sáng. Tất cả đều thật tuyệt vời. Sư Phụ ngồi trong một lâu đài vô cùng tráng lệ mà rất rất cao. Tất cả các con sông đều mừng vui và những con sóng vỗ bờ đang reo hò. Vô số cây cối hoa lá đu đưa nhảy múa. Màu sắc đẹp không tả xiết.

Trong phòng nơi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, tám vị đại Kim Cương đã tới và rất nhiều phi thiên bay lượn trong không trung. Pháp thân của Sư Phụ ngồi trên một Pháp Luân lớn và có một Pháp Luân lớn thẳng đứng đang quay rất nhanh.

Các học viên ngồi thành một vòng tròn và một lúc sau, một bông hoa sen lớn xuất hiện ở giữa vòng tròn. Có thể nhìn rất rõ cánh hoa màu hồng, lá màu xanh và cả nụ hoa.

Rất nhiều ánh sáng xuất hiện trong trường không gian xung quanh bông hoa sen và mỗi tia sáng đều dài một mét. Những ánh sáng này kết nối tất cả các học viên đang cùng nhau phát chính niệm trong phòng với bông hoa sen lớn.

Sau đó, với sự khích lệ của Sư Phụ, tôi đã nhìn thấy một cái thang dẫn lên trời. Nhiều học viên đang trèo lên thang. Có một học viên đang trèo lên thang rất nhanh, một bước leo lên ba bậc thang.

Tôi còn nhìn thấy một cảnh tượng. Trong cảnh đó, một số học viên leo dọc theo vách núi dựng đứng, một số đã bước đến gần và phía trước là một đoạn dốc rất rộng, một số thì leo lên bậc thang, một số thì đi trên một con đường bằng phẳng và đang đẩy xe và kéo hàng hóa, những người khác thì ôm con và mang hành lý theo họ và nhiều nữa. Tôi đã ngộ ra rằng tất cả các học viên mà đang tu luyện Đại Pháp nhưng trạng thái tu luyện và mức độ tinh tấn của họ khá là khác nhau. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên hoàn toàn buông bỏ những thứ của người thường và không để bị cản trở bởi danh, lợi, tình của thế gian con người trên con đường trở thành những vị Thần thật sự.

Nhân loại hiện nay không hiểu được tình huống nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt nhưng các đệ tử Đại Pháp thì biết rất rõ. Nếu đệ tử Đại Pháp không thể cứu người thường thì những người đó sẽ không còn hy vọng. Cứu người là một vấn đề rất khẩn cấp. Chúng ta nên tinh tấn hơn nữa và tiến xa hơn trong việc hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta và không cô phụ hy vọng được đắc cứu của chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/15/近期学法小组发正念另外空间所见-257566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/31/133719.html

Đăng ngày 27-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share