[Minh Huệ 12-05-2012] Tôi nhớ ngày 07 tháng 02 năm 1999 là một ngày tuyệt đẹp và có nắng. Tôi ngồi trên bãi cỏ ở Trung tâm Darling Harbor, Sydney, Australia cùng với khoảng 1.000 học viên khác. Rất nhiều trong số họ đã đi một quãng đường dài từ bên kia Australia, từ những nơi xa xôi như Perth, Brisbane, Gold Coast và Melbourne. Thậm chí một số học viên đến từ Trung Quốc để có mặt ở đây. Chúng tôi bận rộn chôn những cái cọc hoặc trải các tấm đệm trên nền đất, buộc các biểu ngữ vào các khu vực cụ thể đã chọn hoặc thay các bộ trang phục tập công gồm áo khoác màu vàng kim và quần dài trắng.

Sau khi mọi thứ sắp đặt kỹ càng, các học viên về vị trí của mình trên các tấm đệm để tạo thành các chữ Hán “Chân-Thiện-Nhẫn” trên mặt đất. Không khí trang nghiêm và an hòa khi chúng tôi luyện các bài công pháp theo tiếng nhạc tập công êm ái. Cứ như thể nó đang vang dội giữa trời và đất. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi nhớ lại những khoảng thời gian này.

Các học viên luyện bài công pháp thứ nhất – “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”

Các học viên luyện bài công pháp thứ hai – “Pháp Luân Trang Pháp”

Các học viên luyện bài công pháp thứ ba – “Quán Thông Lưỡng Cực Pháp”

Hình ảnh từ trên cao các học viên luyện các bài công pháp trên bãi cỏ

Ba chữ Hán màu vàng bắt mắt “Chân-Thiện-Nhẫn” có thể được nhìn thấy từ trên cao, và các tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể được nhìn thấy đang bay phấp phới trên không. Bốn mươi quả bóng bay màu vàng đang đung đưa trong gió nhẹ, và bãi cỏ, một lớp phủ màu xanh, tương phản rất đẹp với ánh nắng, khi mọi thứ đã ở vị trí hoàn hảo, rực rỡ và lộng lẫy.

Cảnh tượng tuyệt vời này đã thu hút nhiều người dân, và trong một khoảng thời gian ngắn, một số khán giả đã xếp hàng với các học viên để học các bài công pháp. Phóng viên từ đài truyền hình Trung Quốc đến và tường thuật trực tiếp. Các học viên giải thích cho anh ấy về mục đích chính của sự kiện quy mô lớn này là cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công không chỉ có lợi ích sức khỏe, mà còn dạy con người các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp nâng cao tâm tính đạo đức của người ta. Họ cũng thông báo cho phóng viên rằng Pháp Luân Công được phổ truyền khắp nơi ở Trung Quốc và thế giới. Sau đó, người phóng viên đi ra để phỏng vấn một vài học viên.

Khi mặt trời bắt đầu lặn và sự kiện sắp kết thúc, một số học viên cho những người khác xem những tấm ảnh khác về sự kiện của ngày hôm đó  được rửa tại phòng ảnh. Nhiều học viên đã rơi nước mắt khi thấy thành quả của những việc mà họ đã tham gia. Một học viên ngắm bức ảnh và nói: “Nhìn này! Tôi đây này. Tôi là một phần của chữ Nhẫn.” Một học viên khác thì nói: “Tôi ở đây, ngay bên dưới những người tạo thành chữ Thiện.”

Mặc dù 13 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh ấn tượng và đáng nhớ hiện lại rõ ràng trong tâm trí tôi và mang lại cho tôi đủ loại cảm xúc. Tôi có thể lập tức nhớ ngay sự nồng ấm và tin cậy của các học viên và những nỗ lực phối hợp của họ để hoàn thành ước nguyện phổ truyền Pháp trên phạm vi rộng. Mọi người cảm thấy rằng sự kiện này là nhờ sự từ bi vĩ đại và hồng ân của Sư phụ, và ai cũng tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với sự từ bi to lớn của Sư Tôn.

_____________________________________

Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/12/忆澳大利亚首次大型排字、炼功洪法活动(图)-257278.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/6/133823.html

Đăng ngày 27-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share