Bài viết của học viên ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 21-07-2011] Vào ngày 21 tháng 07 năm 1999, tôi đến nhóm học Pháp địa phương như thường lệ sau khi làm việc xong, và biết rằng một số học viên từ các thành phố và các quận khác nhau đã bị bắt bất hợp pháp. Chúng tôi cũng biết rằng nhiều học viên đã đi đến thành phố Trường Xuân để nói chuyện với các quan chức chính quyền tỉnh và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Tôi quyết định bắt chuyến xe khách đường dài cuối cùng đến Trường Xuân vào tối đó cùng với hai học viên khác.

Các học viên bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn

Tôi đến Trường Xuân vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau, và lên đường tới văn phòng chính phủ. Khi tôi đến, có nhiều học viên đợi ở phía trước tòa nhà chính phủ. Họ đã xếp hàng dọc theo lề đường và chừa lại một lối đi cho người đi bộ. Không có quan chức nào hỏi hay cố gắng ngăn chặn chúng tôi, và tất cả mọi người đã chờ đợi im lặng theo hàng.

Nhiều xe cảnh sát bất ngờ ập đến vào khoảng 9 giờ sáng, và nhiều cảnh sát chạy ra ngoài và đánh đập dã man và ngược đãi thân xác các học viên. Họ bắt người vào xe. Quần áo của một số học viên bị xé rách, đồ đạc của họ đã bị chà đạp và làm vỡ nát. Tôi thấy một số học viên đứng nắm tay với nhau, và tôi có thể nghe thấy một số người liên tục đọc Pháp.

Tôi đã bị đánh đập và bị đưa lên xe. Một cặp vợ chồng già khoảng 60 tuổi cũng ở đó. Người chồng nói với người lái xe và cảnh sát rằng ông đã từng bị tê liệt và nằm liệt giường nhiều năm. Ông nói “Pháp Luân Công đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Pháp Luân Đại Pháp tốt!”

Các học viên luôn giữ tiêu chuẩn đạo đức cao

Chúng tôi đã được đưa tới sân vận động Trường Xuân, rất nhiều học viên đang có mặt ở đó. Có hàng ngàn học viên ngồi trên sàn bê tông của sân vận động. Các học viên rất yên lặng, lịch sự và có trật tự, chân thành muốn các quan chức chính phủ lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công và thả các học viên bị bắt. Một số học viên đang đọc bài giảng của Sư Phụ và một số đang ngồi trong tư thế thiền định. Cảnh sát đứng sang một bên, trò chuyện và hút thuốc. Một số học viên đưa tấm thảm nhựa của mình cho cảnh sát để họ có thể nghỉ ngơi.

Một số xe thực phẩm di động đến vào khoảng giữa trưa. Một số học viên đã mua bánh mì và nước uống và sau đó đưa cho các học viên khác. Sau đó, một số học viên đã sử dụng túi nhựa để thu rác và nhặt thuốc lá còn sót trên mặt đất của cảnh sát. Khi tôi đến nhà vệ sinh, mọi người đợi theo hàng trật tự, trong khi các nữ cán bộ ngồi trên ghế bên ngoài nhà vệ sinh và trò chuyện với nhau. Nhiều học viên trẻ cũng giúp đỡ để giữ cho sân vận động sạch sẽ.

Pháp Luân quay trên bầu trời

Đó là một ngày trời nắng đẹp vào ngày 22 tháng 7. Hầu hết các học viên ngồi trên sàn bê tông và một số đang học các bài giảng của Sư Phụ, trong khi những người khác tập các bài công pháp. Mặc dù chúng tôi ngồi đó trong 6-7 giờ nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi, hay cũng không thấy nóng dưới ánh mặt trời nắng gắt. Có một cơn gió nhẹ thổi về phía chúng tôi, chúng tôi cảm thấy mát mẻ. Tuy nhiên, cảnh sát thì ướt đẫm mồ hôi và liên tục phải uống nước. Tôi biết rằng Sư Phụ tôn kính đang chăm sóc cho chúng tôi.

Khoảng giữa ngày, một số học viên đột nhiên bắt đầu vỗ tay và đang nhìn một cách phấn khởi về phía bầu trời. Vào lúc đó tôi đang học các bài giảng của Sư Phụ và khi tôi nhìn lên, tôi thấy một cái gì đó tròn, sáng và rực rỡ như mặt trời quay nhanh chóng trên bầu trời và bay về phía chúng tôi. Đó là Pháp Luân. Những giọt nước mắt rơi, tôi bắt đầu vỗ tay to. Cảnh sát tại hiện trường cũng chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này.

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Nhiều quan chức cảnh sát đầy đủ vũ trang chạy vào sân vận động khoảng 3 giờ chiều và bao vây các học viên. Sau đó, họ bắt đầu dồn chúng tôi vào xe ở bên ngoài. Các loa phóng thanh trong xe đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công.

Đêm đó mưa xối xả, kèm theo bão dữ dội và sấm sét, như thể bầu trời mở ra. Nhiều cây cối và cột điện thoại bị ngã xuống. Tín hiệu thông tin liên lạc đã bị gián đoạn và tín hiệu truyền hình bị mất.

Khi tôi nhìn lại ngày 22 tháng 7 năm 1999, sự lý trí, an hòa, hòa hợp mà các học viên đã thể hiện và cảnh Pháp Luân quay trên bầu trời ngoạn mục như thể là nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/21/见证十二年前“七二零”省城大上访-244206.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/3/127195.html

Đăng ngày 21-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share