Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc (tác giả thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 03-07-2024] Tôi là một phụ nữ nông thôn, hồi nhỏ, tôi học đến lớp hai thì thôi học về nhà, nên một số chữ phổ thông là tôi không biết. Nhà tôi có nhiều chị em, vì tôi là con cả trong gia đình nên từ khi còn nhỏ, khoảng 8-9 tuổi, tôi đã đảm đương việc giặt giũ, nấu nướng, quét dọn vệ sinh, và các việc nhà khác.

Hơn 20 năm trước, hồi tôi hơn 30 tuổi, tôi may mắn được cùng gia đình nhà chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi nâng sách Đại Pháp lên mà có mấy chữ không biết, tôi liền khiêm tốn hỏi người nhà, hỏi cha chồng và chồng. Chồng tôi thường thấy phiền khi tôi hỏi, tôi cũng không để tâm. Hơn nửa năm, tôi đã có thể thông đọc ‘Chuyển Pháp Luân”, đệ tử cảm ân Sư phụ đã gia trì.

Tuy nhiên trong nhiều năm tu luyện, tôi vẫn luôn không biết làm sao để tu bản thân, chưa chú trọng chân tu, thực tu, nhất là vẫn oán hận mẹ chồng đã làm khó dễ tôi bao năm qua, còn có đủ kiểu đủ dạng nhân tâm cản trở tôi tiến bước trong tu luyện, trong tu luyện toàn là vấp ngã. Tôi rất khổ não, không biết làm sao mới có thể đột phá. Mấy năm nay, nhờ đọc các bài giao lưu chia sẻ của các đồng tu trong tuần san Minh Huệ, đặc biệt là các bài thể hội về học thuộc Pháp của các đồng tu, tôi đã được truyền cảm hứng rất lớn, cũng thầm hạ quyết tâm nhất định học thuộc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’.

Mặc dù ý nghĩ ấy rất tốt, nhưng khi thực sự bắt tay vào học thuộc Pháp thì khó khăn trùng trùng, có khi còn xuất hiện niệm đầu muốn bỏ cuộc. Tôi biết đó không phải là chân niệm của tôi, tôi nhất định phải tiếp tục học thuộc Pháp.

Bình thường, tôi hay ra ngoài giảng chân tướng vào buổi sáng, còn buổi chiều và buổi tối thì học thuộc Pháp, cứ học từng đoạn từng đoạn một. Bắt đầu là học từng câu từng câu, sau đó nối vào thành đoạn nhỏ, đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc, cho đến khi thuộc được cả đoạn, sau đó tôi lại chuyển sang đoạn tiếp theo. Đoạn nào dài quá thì tôi sẽ chia đôi ra để học, học hết phần trên thì học tiếp phần dưới, tương đương với học thuộc hai đoạn. Học thuộc Pháp được khoảng một giờ, tôi sẽ phát chính niệm hướng nội thanh lý bản thân 10 phút, như vậy thì can nhiễu khi học thuộc Pháp sẽ ít, học thuộc sẽ thuận lợi. Tôi kiên trì ngày ngày học thuộc Pháp, mỗi ngày đều học thuộc ba đến năm trang, nhanh thì có thể thuộc được sáu trang, thông thường hai đến ba tháng là có thể học thuộc xong một lượt.

Năm ngoái tôi đã học thuộc năm lượt ‘Chuyển Pháp Luân’, cảm giác bản thân thật sự là thoát thai hoán cốt, toàn bộ thân tâm có thay đổi lớn. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ cảm ngộ và quá trình để cao của bản thân trên các phương diện sau khi học thuộc Pháp.

1. Tu khứ tâm oán hận và tâm tật đố chất chứa hàng chục năm

Sau khi về nhà chồng, vì tôi tính nóng mà khiến gia đình bất hòa, thường tranh cãi ầm ĩ chỉ vì chút việc nhỏ, tôi cũng oán hận sâu sắc mẹ chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất bên nhà chồng, nên mẹ chồng ở cùng chúng tôi, chi phí ăn mặc sinh hoạt đều do gia đình tôi gách vác, nhưng mẹ chồng lại thiên vị con gái của bà.

Có lần, mẹ chồng tôi lấy tiền lương hưu của kế toán trong làng, cất ở dưới giường, đúng lúc chị chồng đến. Sau khi chị chồng rời đi, tôi phát hiện tiền đã không còn nữa. Tôi hỏi mẹ chồng có phải bà đưa tiền cho chị chồng hay không, bà không thừa nhận. Tôi không những không coi đây là cơ hội để đề cao bản thân, mà còn nổi cơn tam bành với mẹ chồng. Hiện giờ nghĩ lại, thật là hối hận.

Khi ấy, tôi hoàn toàn bị hai sinh mệnh tà ác là oán hận và tật đố khống chế, trúng độc kế của cựu thế lực mà không phân rõ chân ngã với giả ngã, làm rạn nứt quan hệ giữa tôi với mẹ chồng, chồng tôi (cũng là đồng tu) bị kẹt ở giữa cũng không biết làm thế nào. Sau này, mặc dù tôi cũng biết mình làm vậy là không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, cũng nhiều lần hạ quyết tâm tu luyện cho tốt, nhưng hễ khảo nghiệm đến, liền không giữ vững bản thân, vẫn cứ phạm sai lầm tương tự. Lúc thanh tỉnh, tôi lo mình sẽ triệt để rớt xuống, nên vô cùng sợ hãi.

Sau khi học thuộc Pháp, trường không gian của tôi đã được Đại Pháp thanh tẩy, oán hận và tật đố cũng không còn nơi ẩn nấp. Hiện giờ, hễ xuất hiện niệm đầu không tốt, tôi liền có thể tóm được nó, phân rõ nó không phải chân ngã, niệm đầu tư tưởng không tốt liền bị thanh lý.

2. Tu khứ tâm lợi ích

Bởi vì từ nhỏ kinh tế gia đình tôi đã khó khăn, nên tôi khá coi trọng tiền tài, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng đa phần là vì chuyện tiền nong, đồ đạc mà ra. Tuy nhiên, sau khi tôi học thuộc Pháp, tâm lợi ích của tôi càng ngày càng nhẹ. Có một lần, mẹ chồng nhập viện điều trị, em chồng đã đưa mẹ chồng 3.000 nhân dân tệ đóng viện phí, khi ấy tôi muốn đưa tiền trả lại cô ấy nhưng cô ấy không cần. Khi mẹ chồng xuất viện về nhà, tôi nghĩ mặc dù con gái cũng nên hiếu thảo, nhưng mình là đệ tử Đại Pháp, không nên để em dâu trả tiền, tôi bèn chủ động đến nhà em dâu trả lại cho cô ấy 3.000 nhân dân tệ tiền viện phí trước đây. Nếu là trước kia, tôi sẽ không làm được điều này.

Vì chỗ làm việc của em gái (đồng tu) khá gần nhà tôi, nên em hay ở nhà tôi. Cuối năm, em gái đưa tiền cho tôi nhưng tôi không lấy. Cuộc sống của em ấy khó khăn, lại là đồng tu, tôi là người tu luyện làm sao có thể lấy được?

3. Tu khứ tâm sợ hãi, giảng chân tướng trực diện cứu người

Trong tu luyện, tôi thấy tâm sợ hãi là khó bỏ nhất, vì tôi bị Trung Cộng đưa vào trại lao động cưỡng bức phi pháp, do đó nỗi ám ảnh bị bức hại vẫn luôn đeo bám tôi. Tôi sợ mình lại bị bắt, bị kết án, sợ phản bội Đại Pháp, phản bội Sư phụ. Sau khi học thuộc Pháp, tâm sợ hãi đã giảm thiểu rõ rệt, giảng chân tướng cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần ra ngoài cứu người, Sư phụ sẽ gia trì cho tôi, trong tâm tôi chỉ có một niệm cứu người.

Tôi thường đi xe đạp điện đến các thôn làng giảng chân tướng, mỗi ngày đều khuyên thoái được cho 8-9 người, lúc nhiều nhất lên đến gần 20 người. Gặp người không nghe chân tướng, tôi cũng không nản lòng, mà vẫn kiên nhẫn giảng, cho đến khi đối phương minh bạch, bày tỏ lời cảm ơn tôi từ trong tâm, tôi đều nói: “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.“

Khi cứu người. Một lần, tôi và đồng tu chuẩn bị đi đến một khu chợ giảng chân tướng, trên đường, chúng tôi gặp một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch, miệng liên tục lẩm bẩm, hình như không bình thường lắm. Vốn chúng tôi muốn đi qua, nhưng tôi nghĩ đừng bỏ lỡ người có duyên này, có lẽ ông ấy dùng hình thức này để đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu ông. Chúng tôi tới gần thì thấy ông ấy đang ăn quả dưa chuột thối, tôi thiện ý nhắc nhở ông ấy: “Đừng ăn, không tốt cho cơ thể đâu.”

Tôi giảng cho ông ấy chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại, ông ấy nghe rất nghiêm túc, đầu não thanh tỉnh, còn thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên của Trung Cộng mà ông từng gia nhập. Tôi tặng ông một bùa hộ mệnh có chân tướng Đại Pháp, ông cảm kích nói ‘Cảm ơn’, còn muốn đưa tiền cho chúng tôi. Giảng chân tướng ở chợ xong, tôi cố ý mua nhiều dưa chuột tươi, trên đường về đã tặng cho người đàn ông trung niên đó. Ông ấy vô cùng cảm kích.

Tuy nhiên tâm sợ hãi thỉnh thoảng vẫn đến can nhiễu tôi, một khi nó xuất hiện tôi liền tóm chắc nó, rồi phát chính niệm thanh trừ. Tôi không ngừng phát chính niệm, tâm sợ hãi cũng càng ngày càng yếu.

4. Tu khứ chấp trước tự ngã, liễu ám hoa minh

Trước đây, ở nhà tôi nói một thì không ai nói hai, hùng hùng hổ hổ, người nhà đều phải nhượng bộ tôi. Mấy hôm trước, chồng tôi mua về nhà một bức tranh chữ. Tôi vừa xem, liền nói với anh: “Đây là thứ tranh của người thường, trên đó đều là nghiệp lực màu đen, người tu luyện sao lại lấy thứ này?” Anh ấy vừa nghe vậy liền phát hỏa, quát vào mặt tôi: “Cô dựa vào cái gì mà không cho tôi lấy nó, tôi treo trong phòng tôi, chứ có treo cho cô đâu (chúng tôi ở hai phòng ngủ khác nhau)!”

Tôi lập tức ngậm miệng không nói gì nữa, trước khi học thuộc Pháp tôi không làm được như vậy. Tôi hướng nội tìm, tìm ra tâm lấy tự ngã làm trung tâm, tâm muốn cải biến người khác, tâm áp đặt người khác, tâm hy vọng người khác đều thuận theo ý muốn của mình. Tôi ngồi xuống phát chính niệm, thanh lý trường không gian của bản thân và vứt bỏ tự ngã. Chồng tôi thấy tôi không tranh cãi với anh nữa, cũng liền bình tĩnh lại.

Mấy hôm sau, chồng nói với tôi rằng mấy ngày nay anh cứ ngủ không ngon, khẳng định là do nhân tố đằng sau bức tranh mà ra, anh ấy đã bỏ nó xuống và đưa cho tôi để vứt đi. Tôi thực sự thể hội được sự mỹ diệu của hướng nội tìm sau khi học thuộc Pháp.

5. Dẫn dắt nhiều đồng tu hơn nữa gia nhập vào hàng ngũ cứu người

Sau khi học thuộc Pháp, tôi phát hiện các đồng tu xung quanh có trạng thái không ở trong Pháp, nên rất lo lắng cho họ, tôi bèn chủ động tìm họ giao lưu. Tôi vẫn đi xe đạp điện chở đồng tu ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu chúng sinh. Đồng tu em gái đã nhiều năm học Pháp tu luyện không tốt, tôi muốn mời cô ấy thường xuyên đến ở nhà tôi, rồi giao lưu với cô ấy, cô ấy đã dần dần đề cao, rồi cô ấy cũng có thể ra ngoài cứu người.

Còn có một vị đồng tu, khi tôi tìm anh ấy để giao lưu, đúng lúc chỉnh thể địa phương chúng tôi đang giải cứu các đồng tu. Anh ấy đã lâu không làm việc cứu người, lần này anh ấy đã minh bạch tính quan trọng và cấp bách của việc cứu người. Anh ấy đã chủ động xin tôi 30 tờ rơi chân tướng và vạch trần tà ác trong khu vực với người dân địa phương. Buổi tối, sau khi phát tài liệu xong, anh ấy đã có một giấc mơ rõ ràng: Có một con suối đột nhiên phun ra dòng nước rực rỡ từ không trung. Anh ấy ngộ rằng đây là Sư phụ điểm hóa anh ấy đang thăng hoa và đề cao trong tu luyện. Chúng tôi đều vui mừng trước sự cải biến của anh ấy. Còn có một số đồng tu, tôi cũng thường xuyên rủ họ ra ngoài cứu người, theo kịp tiến trình chính Pháp.

Tôi còn có rất nhiều tâm còn chưa tu bỏ được, như tâm sợ hãi, sắc tâm, không tu khẩu và các nhân tâm khác. Mặc dù chúng đã dần dần yếu đi, nhưng có lúc chúng vẫn hoạt động trong trường không gian của tôi, tôi còn phải đặt công phu tu bỏ chúng, không cấp không gian cho chúng tồn tại nữa.

Tôi viết ra bài chia sẻ này là muốn khởi tác dụng thúc đẩy, hy vọng sẽ có thật nhiều đồng tu hơn nữa tham gia vào hàng ngũ học thuộc Pháp.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/3/479136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219255.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share