Bài viết của Trạch Phúc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2024] Một hôm, tôi nhận thấy một tay mình đang cầm điện thoại di động và tay kia cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi vừa muốn chơi điện thoại nhưng cũng lại muốn học Pháp. Điện thoại tôi vừa hết dung lượng, vì vậy tôi nhờ con gái tôi mua thêm dung lượng với giá 5 nhân dân tệ. Sau đó tôi bắt đầu sử dụng.

Khi tôi còn lại khoảng 2 nhân tệ dung lượng, tôi nghĩ đến việc ngừng chơi để học Pháp. Tuy nhiên, khi biết rằng số dung lượng còn lại sẽ hết hạn vào ngày hôm sau, tôi quyết định dùng hết và cất quyển sách Chuyển Pháp Luân đi.

Không lâu sau đó, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen. Tôi chạm vào nó nhưng không có gì xảy ra. Khi tôi trở nên lo lắng, thì có dòng chữ “Tu luyện không hề dễ dàng và các chư Thần đang thở dài ngao ngán” hiện ra trên màn hình. Tôi đã sốc – Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi nhận ra mình đã hành xử kém cỏi ra sao, khiến Sư phụ phải lo lắng cho tôi và ngay cả các chư Thần cũng thở dài ngao ngán. Tôi lập tức bỏ điện thoại di động xuống.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự chăm sóc và điểm ngộ từ bi của Ngài. Giờ đây, tôi chắc chắn rằng Sư phụ thực sự ở bên cạnh tôi vào mọi thời khắc. Sau này, khi tôi có ý định muốn chơi điện thoại, tôi nhớ lại điểm hóa của Sư phụ và kiên quyết phủ định tư tưởng này. Nhìn thấy chính niệm của tôi, Sư phụ đã loại bỏ con ma đang thao túng tôi chơi điện thoại. Giờ đây, tôi không còn bất kỳ hứng thú nào với chiếc điện thoại nữa.

Tôi hy vọng rằng những đồng tu nghiện điện thoại có thể học hỏi từ trải nghiệm của tôi và buông bỏ chúng. Với khoảng thời gian hữu hạn còn lại của tiến trình Chính Pháp, Sư phụ đang rất lo lắng và chúng ta phải tu luyện một cách tinh tấn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/11/479527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/9/219889.html

Đăng ngày 06-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share