Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 07-10-2024] Nhiều năm qua, các học viên tại Vương quốc Anh đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện này trước Bảo tàng Anh ở London. Họ cũng giúp người Trung Quốc hiểu được ý nghĩa của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức trực thuộc là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Sau đây là một vài mẩu chuyện về sự tương tác của các học viên với người Trung Quốc.

Một chuyên gia CNTT người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Một thanh niên Trung Quốc nhìn vào bảng trưng bày về vụ tự thiêu dàn dựng ở Thiên An Môn. Một học viên chào anh và đưa cho anh một tờ rơi. Người thanh niên mỉm cười và nói, “Tôi học chuyên ngành khoa học máy tính, và tôi đã sử dụng ‘Freegate’ (một ứng dụng vượt phong tỏa Internet của ĐCSTQ) để lướt Internet ở Trung Quốc, cho nên tôi biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng.”

Người học viên nói, “Vậy thì anh hẳn cũng biết đến phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chứ.” Anh cho hay anh đã biết, nhưng chưa từng gia nhập Đảng, chỉ gia nhập Đoàn Thanh niên. Người học viên giải thích cho anh về tầm quan trọng của việc thoái khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ và phủ nhận lời tuyên thệ “chiến đấu vì chủ nghĩa cộng sản suốt đời” mà anh từng thề. Anh nói rằng những ai thề sẽ hy sinh mạng sống của mình cho ĐCSTQ, tổ chức đã giết chết 80 triệu người trong tất cả các “phong trào” của nó, sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã làm trong tương lai. Người thanh niên liền đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Người thanh niên Trung Quốc muốn tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp

Vào cuối tháng 6, một thanh niên đã đến quầy thông tin của các học viên và hỏi anh có thể tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp không. Anh nói, “Tôi biết ngày 20 tháng 7 là ngày ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nên các học viên tổ chức các hoạt động vào ngày đó.” Khi một học viên hỏi làm sao anh biết điều đó, anh liền kể về quá trình anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói, “Khi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên bị bức hại, tôi có việc phải sang Hồng Kông nhiều lần và thấy các học viên ở đó phản đối cuộc bức hại. Đó là tất cả những gì tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó. Năm 2004, tôi đã sử dụng phần mềm để vượt tường lửa của ĐCSTQ để lướt internet, và tôi đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp và vụ tự thiêu ở Thiên An Môn được ĐCSTQ dàn dựng ra sao để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thích xem các chương trình trên trang web Epoch Times và Đài Truyền hình Tân Đường Nhân.”

Trong khi nói, anh mở điện thoại di động và cho xem các liên kết đến các trang web mà anh đã duyệt. Anh nói, “Tôi biết rằng Đảng Cộng sản rất xấu. Nó không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà người dân thường ở Trung Quốc cũng đang phải chịu đau khổ. Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng giờ tôi đã ở nước ngoài, tôi muốn tham gia vào các hoạt động của các bạn. Tôi muốn lên tiếng và hành động.”

Người học viên nói, “Vì anh truy cập được các trang web bên ngoài Trung Quốc, anh hẳn đã biết về phong trào thoái ĐCSTQ rồi, đúng không?” Khi anh nói anh không phải là đảng viên, người học viên nói với anh rằng khi mọi người tham gia Đoàn Thanh niên hay Đội Thiếu niên Tiền phong, họ đã thề sẽ cống hiến sinh mạng cho ĐCSTQ, vì vậy lời thề đó vẫn có hiệu lực. Anh liền đồng ý và thoái cả hai tổ chức này. Ngày 20 tháng 7, anh đã tham gia cuộc diễu hành do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức. Anh nói với giọng xúc động, “Tôi không ngờ có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đây như vậy. Tôi thấy tất cả các bạn đều rất ôn hòa.”

Người phụ nữ trẻ thoái Đoàn Thanh niên

Sau khi một phụ nữ trẻ đọc kỹ bảng trưng bày “Thoái Đảng”, một học viên nói với cô ấy rằng hơn 400 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong đã thoái các tổ chức đó. Họ đã xóa bỏ lời thề mà họ đã tuyên thệ là “cống hiến cả đời mình cho chủ nghĩa cộng sản”. Người phụ nữ tỏ ra quan tâm và hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên nói rằng pháp môn này bao gồm năm bài công pháp đơn giản, dễ học, người học cần tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Trước năm 1999, báo chí và truyền hình ở Trung Quốc đăng nhiều bài báo và bản tin tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và công pháp này đã được truyền bá rộng rãi.

Người phụ nữ hỏi liệu các học viên Pháp Luân Đại Pháp có tin vào Thần Phật không, và người học viên giải thích rằng, trước đây, người Trung Quốc tín Phật, rằng Trung Quốc từng được gọi là “Thần Châu” (miền đất của Thần), và rằng người Trung Quốc được gọi là con dân của Thần. Người học viên nói với cô rằng ĐCSTQ đã hủy hoại nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc bằng bạo lực, đấu tranh, và chủ nghĩa vô thần, rằng khi mọi người không còn tín ngưỡng nữa thì họ sẽ dám làm bất cứ điều gì.

Người phụ nữ trẻ cho biết cô đã đọc một số cuốn sách về Phật giáo, và rằng Thích Ca Mâu Ni đã giảng rằng có hơn tám vạn pháp môn tu Phật. Người học viên nói với cô rằng hoa Ưu đàm được giảng trong kinh Phật hiện đã xuất hiện trên khắp thế giới, và loài hoa này chỉ xuất hiện khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế cứu độ chúng sinh, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thấy loài hoa này trong nhà và xung quanh nhà họ. Người phụ nữ cho rằng một số đạo lý được giảng trong Pháp Luân Đại Pháp cũng tương tự như các tôn giáo khác. Người học viên nói rằng chính Pháp dạy con người trở nên tốt và đề cao tâm tính của con người, nhưng pháp môn nào cũng có đặc điểm riêng. Cô gật đầu đồng ý, rồi chụp lại trang web của Pháp Luân Đại Pháp và nói cô sẽ tìm hiểu thêm.

Cô nói rằng tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản nói “phải ăn sâu vào não, nhập tâm, thấm vào tâm hồn”, thật kinh khủng. “Tuy tôi chưa từng tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, nhưng với những gì tôi biết và hiểu về Đảng Cộng sản, thì tôi không có nhận định tiêu cực nào về Pháp Luân Đại Pháp”. Sau đó, cô đã thoái Đoàn Thanh niên.

Đôi bạn trẻ thoái ĐCSTQ

Một đôi nam nữ trẻ đọc bảng trưng bày phơi bày vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là trò lừa bịp. Một học viên trò chuyện với họ đôi chút, rồi nói, “Người bình thường tương tác như thế này. Nhưng vì tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ mà nhiều người Trung Quốc coi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là kẻ thù. Hầu hết người Trung Quốc không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp—họ chỉ biết tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Người học viên chỉ ra những mâu thuẫn trong vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, và họ gật đầu. Người học viên nói, “Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể xem bộ phim “Lửa giả” miễn phí trên Internet.” Người học viên cũng tặng họ một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và họ tỏ ra rất vui khi đón nhận.

Người học viên nói với họ rằng hơn 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và nếu họ từ bỏ lời thề với ĐCSTQ, thì họ sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới về tội ác của nó. Đôi bạn trẻ này đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và liên tục cảm ơn người học viên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/7/483534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/13/221206.html

Đăng ngày 16-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share