Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 06-10-2024] Trong hai ngày 14 và 28 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện thông tin tại Hilversum, thành phố lớn nhất tại vùng Gooi ở Noord-Holland.

Họ đã dựng các bảng trưng bày tại giao lộ của hai tuyến phố đông đúc nhất của thành phố để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống ở Trung Quốc.

Vào mỗi dịp cuối tuần, hai tuyến phố này rất đông đúc, tấp nập người qua lại và nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc luyện công. Một số đã nhận những tờ thông tin mà các học viên phát tặng rồi đọc chúng. Nhiều người đã ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại.

d14263640a436705314c03f15c7daeac.jpg

c925c69ca94f2fefa81ca855a78cc7d0.jpg

fec798d33fca8d26e1e15f8f04335266.jpg

46ff0c34d17f9cf1c792212fe5065859.jpg

96be9295a996701482000d9cc6c172d1.jpg

Các học viên dựng các bảng trưng bày, trình diễn luyện công, phát tặng tài liệu thông tin và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

924f30ca83a0bb608d6e2787b31f39d1.jpg

6501c9a9639d615518c691019d143282.jpg

4aab30ac7ab6b1123cbe96c224d0852f.jpg

e87259621ddd7f654f349428da1afed0.jpg

2c31b74dbd2ddc70815c4e5b9e842144.jpg

14e8837cfbfbbce28e048805cf654792.jpg

Sau khi biết sự thật, nhiều người đã ký bản kiến nghị.

Một người cha và con trai đang dắt xe đạp tình cờ đi ngang qua điểm thông tin. Họ nán lại xem một bảng trưng bày trên đó có một bức ảnh về Hồng Kông rồi chia sẻ với một học viên rằng họ từng sống tại Hồng Kông trong 12 năm và rất quen thuộc với nơi này. Sau khi được phổ biến về cuộc bức hại, cả hai cha con đã ký bản kiến nghị. Họ cho biết sau năm 2019, ĐCSTQ thắt chặt việc kiểm soát Hồng Kông nên họ không thể tiếp tục sống ở đó nữa. Cả hai cha con đều chán ghét ĐCSTQ.

Người Trung Quốc ở địa phương tìm hiểu chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Bốn học sinh tuổi thiếu niên đã đến quầy của các học viên và ký bản kiến nghị. Một trong số họ là người Mông Cổ và sinh ra ở London. Khi biết ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống, nam sinh này đã bị sốc và cho hay em sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Một nam thanh niên Trung Quốc đã ký bản kiến nghị. Một học viên hỏi anh có phải là người Trung Quốc không và liệu anh có thể nói được tiếng Trung hay không. Anh nói: “Tôi đến từ Hồng Kông”. Anh cho biết anh ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b5dcbb34ff82d1e41db0c6228c2160d5.jpg

Những sinh viên trẻ tìm hiểu sự thật và ký đơn kiến nghị.

Từ tuyệt vọng tới tràn đầy hy vọng

Một người đàn ông đứng xem các bảng trưng bày một lúc lâu. Nhìn thấy nhiều người tới ký bản kiến nghị, ông có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Một học viên đã trò chuyện với ông và nói cho ông về cuộc bức hại. Ông hỏi: “Các bạn ở đây [phổ biến về cuộc bức hại và thu thập chữ ký] được bao lâu rồi?” Người học viên nói với ông rằng các học viên đã bắt đầu giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ ngay khi nó bắt đầu.

Người đàn ông cho biết ông đến từ Croatia và chuyển tới Hà Lan vào năm 1999. Ông đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh thảm họa. Ông nói rằng tình hình thế giới hiện tại rất hỗn loạn và hỏi các học viên rằng liệu các chữ ký mà họ thu thập có thể kết thúc được một chính quyền tà ác hay không. Người học viên nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một đoàn thể của những người tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã kiên định phản bức hại một cách hòa bình và lý trí suốt 25 năm qua và giảng chân tướng bằng tâm từ bi để công chúng nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. Việc này có tác động thực sự rất lớn và là điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất.

Người học viên tiếp tục cho ông biết ngày càng có nhiều người thấy được bản chất của ĐCSTQ. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào tháng 6 vừa qua, và Úc cũng đã thông qua một dự luật tương tự. Những kẻ tà ác bức hại nhân loại cuối cùng sẽ thất bại.

Người nữ học viên còn chia sẻ với ông những thể ngộ của mình thông qua tu luyện. Cô nói: “Có nhiều tai ương đang xảy ra trên thế giới ngày nay, như lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh và nhiều thảm họa khác. Dù có trải qua ma nạn nào đi nữa thì chúng ta cần phải bảo trì sự thiện lương. Lấy ví dụ, trước những hành động tàn bạo của ĐCSTQ trong việc thao túng chính quyền giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng thì những người tốt không nên chỉ đứng nhìn mà còn phải nâng cao nhận thức về việc đó. Có thể Thần đang nhìn xem con người lựa chọn điều gì”.

Khi nghe được điều này, ông đã ký đơn kiến nghị. Ông chụp một bức ảnh cùng với nữ học viên và bắt tay cô. Khi rời đi, trông ông tràn đầy hy vọng.

Công chúng cảm ơn các học viên

Vào ngày 28 tháng 9, ngoài trời có mưa, nhiệt độ giảm mạnh xuống 1 độ C. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các học viên vẫn tiếp tục trình diễn luyện công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhiều cư dân địa phương và khách du lịch cho hay rằng họ khâm phục [tinh thần] của các học viên.

929f02724848a281a33514aa96f22066.jpg

f8a5defcdbcde3fcd5b11e6fb1127825.jpg

0dec124b270e270c630ca9cf5cb047cf.jpg

Các học viên vẫn tổ chức sự kiện cho dù ngoài trời mưa gió.

Khi một học viên tặng một người phụ nữ một tờ gập thông tin, cô ấy nói: “Các bạn đã tổ chức một sự kiện tương tự ở Haarlem. Cảm ơn các bạn vì đã làm việc này!”

Một bà lão nói với một học viên rằng thứ Bảy tuần trước bà đã đến đây và đã được nghe thông tin chân tướng. Bà còn cho người học viên thấy những tài liệu thông tin mà bà gài trên ba lô của mình và cảm ơn người học viên.

Một cặp đôi trẻ tuổi đã tìm hiểu chân tướng và ký bản kiến nghị rồi rời đi. 10 phút sau, họ quay trở lại. Cô gái mang nước cho các học viên và cảm ơn họ đã giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại.

cb8c0469241b47dcca51eb2f1817fced.jpg

Một cặp đôi trẻ tuổi tìm hiểu sự thật và cảm ơn các học viên

Các học viên bắt đầu tổ chức sự kiện ngày vào ngày 3 tháng 8 năm 2024. Qua 8 tuần sự kiện, họ đã tới Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp và Hilversum ở vùng Noord-Holland. Các học viên đã thu thập được gần 1.000 chữ ký và cung cấp cho những người quan tâm địa chỉ của những điểm học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí ở Hà Lan.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/6/483635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/8/221157.html

Đăng ngày 10-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share