Bài viết của Nhất Quân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2024] Ngày nào tôi cũng học học Pháp, học thuộc Pháp, tuy nhiên tôi có một thói quen xấu đó là đặt sách Đại Pháp xuống, liền cầm lấy điện thoại di động.

Hồi mới đầu là nói chuyện trên Wechat, dường như học Pháp xong là đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi nên nghỉ ngơi, thư giãn chút. Hầu như ngày nào cũng mất bao nhiêu thời gian để nói chuyện với bạn cùng lớp và bạn bè. Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến vấn đề điện thoại di động, nhưng tôi đều lấy đủ loại lý do, chứ không muốn ngỡ bỏ Wechat. Khi chiến tranh Nga-Ukaina nổ ra, tôi bắt đầu quan tâm đến tình hình chiến tranh, tôi mang theo tâm người thường và quan niệm, hy vọng một bên sẽ giành thắng lợi trong chiến tranh.

Mỗi dịp Tết, tôi đều đến ở nhà con gái ở miền Nam một thời gian. Bởi vì có phần khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp, nên viết tờ tiền chân tướng đã thành phương thức chủ yếu giảng chân tướng của tôi, hàng ngày, tôi ra ngoài dùng tiền chân tướng để mua đồ ăn và dạo một vòng. Khi thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ ngơi chút thôi, xem điện thoại đã thành điều tự nhiên.

Một hôm, một biểu tượng video xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi, tôi mở ra xem, là một video từ Tiktok (phiên bản Trung Quốc). Ồ, cái này gọi là Tiktok, tôi liền bắt đầu xem, bên trong đủ thứ đủ loại, cái gì cũng có. Nhìn tôi giống như ma vậy, mỗi ngày điện thoại không rời tay, không chỉ xem chiến tranh Nga-Ukraina, còn dành nhiều thời gian xem Tiktok.

Con gái nói: “Mẹ, nhà mình không có chuyện gì, mẹ xem những thứ loạn bát nháo đó, mẹ chẳng phải là không có chuyện mà đi kiếm chuyện sao? Tâm tôi liền động: A, có phải Sư phụ đang mượn lời con gái để điểm hóa cho tôi, không cho tôi xem, tôi liền từ bỏ nó. Sau vài ngày, vẫn không vấn đề gì, tôi liền mở đôi lần xem xem. Cũng biết là không đúng, nhưng không xem thì cứ bứt rứt trong tâm.

Mỗi ngày xem ra cũng học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công, giảng chân tướng, nhưng tâm tính không đề cao lên, thân thể luôn xuất hiện trạng thái không tốt, chân đau trong thời gian dài, thân dưới bị ngứa bất thường.

Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến vấn đề điện thoại trong các bài giảng Pháp, tôi cũng gỡ bỏ Wechat, sau đó lấy cớ từ đi ô tô cho đến đi siêu thị mua đồ cần quét mã QR, tôi lại cài Wechat.

Sau khi từ miền Nam trở về, thấy đồng tu bên cạnh mỗi ngày đều tranh thủ thời gian học Pháp, giảng chân tướng, tôi rất xúc động. Mỗi ngày đồng tu tranh thủ thời gian cứu người, nghĩ đền đều là Pháp của Sư phụ, làm sao cứu người, làm sao làm tốt ba việc, còn tôi lại an dật trầm mê với điện thoại di động, trong đầu não đầy những thứ loạn bát nháo của người thường, tôi đã lãng phí biết bao thời gian quý báu rồi, tôi thật có lỗi với Sư phụ.

Ngày 13 tháng 5, một số đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi đã tổ chức một Pháp hội nhỏ vừa trang nghiêm vừa thần thánh. Các đồng tu chia sẻ rất bình hòa và giản dị, mang theo tâm cảm ân kể lại từng câu chuyện cảm động trong quá trình cứu người. Tôi ngồi đó mà gượng gạo, xấu hổ.

So với các đồng tu, tôi đã cách quá xa, con xin lỗi Sư phụ! Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con không thể như thế, nếu cứ tiếp tục con sẽ rớt xuống, nó đã làm lỡ của con bao nhiêu thời gian quý báu rồi, con phải khởi lại tinh thần, phấn chấn trở lại, không thể lại bị nó khống chế. Con phải vứt bỏ nó.”

Sư phụ giảng:

“Là một người luyện công, nếu chư vị không có ý chí kiên cường, nếu chư vị không khống chế được bản thân, thì chư vị không thể làm được việc này.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Kể từ ngày 13 tháng 5, tôi đã triệt để buông bỏ thứ đã cám dỗ mê hoặc tôi, thứ luôn muốn tôi cầm lên xem và cả cái điện thoại ma tính. Tôi tự nhủ: “Nếu xem điện thoại nữa sẽ buồn nôn, nó là ma, nó là rắn, nó là cáo, nó là chồn, tôi phải triệt để buông bỏ nó.”

Một tháng trở lại đây, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ, từ trước tới giờ, tôi chưa từng trải qua niềm vui này, mỗi ngày học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng cứu người, thêm nữa giảng chân tướng khuyên tam thoái được số người nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Trên thân thể cũng phát sinh biến hóa rất lớn, cơn đau chân quấy nhiễu tôi bấy lâu nay đã đỡ hơn nhiều, chứng ngứa ở thân dưới gần như không còn, thật là thần kỳ, nốt ruồi đen mọc ở lông mày bên phải đã biến mất lúc nào không hay, giờ chỉ còn lại một vết đen mờ mờ.

Cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp đã đánh thức con từ trong trầm mê.

Tôi biết rằng, trên con đường tu luyện, vẫn còn rất nhiều quan nạn, tôi cần phải xông phá và vượt qua, tôi sẽ không quên sứ mệnh, dũng mãnh tinh tấn, bước đi thật tốt, bước thật chính trên con đường mà Sư phụ an bài, theo Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/28/479024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219186.html

Đăng ngày 30-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share