Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2024] (Thư của độc giả:) Tôi là một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc. Năm 2016, không lâu sau khi được thả ra khỏi nhà tù vì bản án phi pháp, tôi nghe những kẻ bức hại tôi nói rằng trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic, các phạm nhân trong tù đã xem truyền hình trực tiếp Thế vận hội Olympic trên TV, có tù nhân đi vệ sinh xong quay lại hỏi han đầy quan tâm rằng: “Đội tuyển Trung Quốc có thắng không?” Nếu Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng Olympic, thì có thể tùy ý giết hại các bạn (học viên) mất. Ý tứ là Trung Quốc hùng mạnh đến mức có thể dùng khí thế của mình để đè bẹp tiếng nói công lý trên thế giới và tùy ý giết hại tù nhân. Tôi lý giải rằng điều này cũng bao gồm tất cả những người dân Trung Quốc mà Trung Cộng muốn lạm sát.

Qua Olympic Paris 2024, có thể thấy rất nhiều quán quân của Trung Quốc gia cảnh lại không được hậu đãi lắm, họ ra sức nỗ lực rèn luyện, giành được huy chương có thể là lựa chọn duy nhất để cải thiện tình cảnh khó khăn của mình, chứ không có suy nghĩ nào khác. Tuy nhiên, nó lại trở thành một phương thức hữu hiệu để ĐCSTQ lợi dụng cơ hội để làm hại toàn thể người Trung Quốc trong nước. Đồng thời, tôi cho rằng dưới ách thống trị của ĐCSTQ, Trung Quốc càng lớn mạnh thì người dân trên toàn thế giới càng bị tổn hại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/480855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/18/219561.html

Đăng ngày 01-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share