Bài viết của Vũ Minh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024] Sau khi các Kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” được công bố, tôi đã đọc lại nhiều lần. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng thời gian là cấp bách, cứu người là quan trọng và đệ tử Đại Pháp mang trên vai trách nhiệm trọng đại. Trong việc giảng chân tướng cứu người, tôi đã có bước đột phá mới.

Trước đây tại phương diện cứu người, tôi đã cùng các đồng tu treo biểu ngữ, dán áp phích, phát tài liệu chứa các thông tin chân tướng Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại. Tôi cũng gọi điện thoại bằng tin nhắn được ghi âm sẵn và gọi điện thoại trực tuyến để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Trong nhiều năm qua hiệu quả thu được rất tốt. Tôi cùng đồng tu đã đoái hiện thệ ước của các đệ tử Đại Pháp, trong khi cứu người cũng đồng thời đề cao bản thân.

Tôi cũng giảng chân tướng trực diện cho mọi người, nhưng lúc mới bắt đầu vẫn là giảng có chọn lọc. Đầu tiên tôi giảng cho thân nhân, họ hàng, những người thân thiết và có quan hệ tốt với tôi vì tôi biết những người này sẽ không báo cáo tôi với cảnh sát. Hiện tại tôi đã nhận thức ra đây chính là tâm sợ bị bức hại đang tác oai tác quái. Khi giảng cho người không quen biết, tôi vẫn còn tâm sợ hãi, sợ người trong đơn vị biết tôi tu Đại Pháp. Tôi đã không đặt Đại Pháp ở vị trí chính xác. Tôi chủ yếu giảng chân tướng cho những người cao tuổi hoặc có bệnh, vì tôi nghĩ rằng nhóm người này sẽ an toàn hơn cho tôi.

Tôi từng làm việc trong chính quyền địa phương và được nhiều người biết đến. Ngoài ra từng có người báo cáo tôi nên trong tư tưởng tôi vẫn luôn có chướng ngại. Tùy theo việc tu luyện được đề cao, vật chất “sợ” đã giảm thiểu đi nhiều, và tôi đã đạt được bước đột phá mới trong việc giảng chân tướng cứu người.

Hiện tại mỗi ngày tôi đều bước ra ngoài cứu người. Số người thoái đảng ngày càng tăng, từ 2-3 người lên 8-10 người một ngày. Có những người sau khi minh bạch chân tướng, đã chân thành cảm tạ tôi, niềm vui phát tự nội tâm họ khiến tôi thực sự cảm động. Dưới đây là một vài ví dụ.

Giảng chân tướng cho các học sinh tiểu học

Một ngày nọ, tôi đang đi trên đường và nghe thấy hai học sinh tiểu học đang nói chuyện bên đường. Tôi nhìn các cháu vài lần và một cháu hỏi liệu tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi quyết định giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các cháu, tôi nói: “Cháu nhỏ, các cháu học lớp mấy rồi? Các cháu đã từng vào đội chưa?” Các cháu nói rằng mình đều đã vào đội. Tôi nói tiếp: “Vậy thì để ta nói cho các cháu một việc tốt, thoái xuất khỏi đội thiếu niên, giải trừ lời thề độc mới có thể bảo bình an”. Tôi đã giải thích cho các cháu nguyên nhân vì sao cần tam thoái (thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội).

Tôi nói với các cháu rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Các cháu lắng nghe chăm chú và cuối cùng vui vẻ đồng ý thoái đội. Sau cùng tôi nhắc các cháu nhất định phải ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ngay khi tôi chuẩn bị quay người rời đi, các cháu chào tôi rất nghiêm túc và nói: “Chúng cháu cảm ơn ông ạ!” Tôi nói: “Các cháu hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Là Sư phụ đã an bài cho ta đến cứu các cháu”.

Gần đây tôi thường đến trường tiểu học để giảng chân tướng cho các học sinh trước khi vào lớp học hoặc sau khi tan học. Về phương diện cứu người, tôi đã có bước đột phá để giúp các học sinh có thể hiểu và tiếp nhận chân tướng. Đôi lúc tôi có thể giúp một số học sinh thoái đội trong một ngày. Nhờ vậy mà có một số học sinh đã làm quen với tôi, khi gặp mặt còn chào hỏi. Hiện tại khi nhìn thấy trường học tôi đều cảm thấy một chủng cảm giác rất thân thiết.

Ông lão bán rau quyết định thoái ĐCSTQ

Có một ngày, tôi đi phiên chợ sáng và trông thấy một ông lão đang bán rau. Tôi chào ông ấy và bắt đầu nói với ông về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông làm tam thoái. Ban đầu ông không muốn nghe chân tướng và từ chối thoái đảng. Vì phiên chợ sắp tan, không có nhiều người mua hàng nên tôi có thêm thời gian để kể cho ông ấy nghe về những gì ĐCSTQ đã gây ra cho người dân Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền, từ các cuộc vận động chính trị như tam phản, ngũ phản, cách mạng văn hóa, lục tứ, bức hại Pháp Luân Công, tổng cộng hơn 80 triệu dân đã bị giết hại, số người chết còn nhiều hơn tổng số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại; cho đến sự tham ô hủ bại của quan chức. Sau đó tôi nói với ông ấy rằng hiện nay các thảm họa đều nhắm vào Trung cộng mà đến, nếu ông gia nhập các tổ chức của nó thì ông là một trong những thành viên của nó. Khi Trời diệt Trung Cộng, nếu ông không muốn bị liên lụy thì từ trong tâm phải thoái xuất khỏi các tổ chức này, Thần Phật nhìn nhân tâm…

Ông ấy lắng nghe chăm chú và thỉnh thoảng đồng ý với tôi. Cuối cùng ông nói rằng ông sẽ thoái tổ chức đoàn và đội. Sau khi tôi đi được một đoạn thì ông ấy gọi tên tôi, tôi quay lại trông thấy ông đang hợp thập, hướng về phía tôi và nói: “Cảm ơn anh!”

Giảng chân tướng cho quan chức chính phủ

Sư phụ giảng:

“Khi tới lúc mạt hậu rồi, vì để hoàn thành tốt hơn việc cứu độ, sinh mệnh nào không có loại quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể nào làm người vào thời này, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài, ngay cả chư Thần mà con người trên thế gian tín [ngưỡng], những [thân] người mà được dùng để chuyển sinh thành người tới giảng Pháp hay giảng Đạo, cũng đều là người của Sáng Thế Chủ” (“Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”)

Sau khi học bài giảng này của Sư phụ, tôi nhận ra bản thân mình còn cách biệt quá xa so với yêu cầu của Sư phụ. Sư phụ giảng rằng toàn bộ người dân trên thế giới đều từng là thân nhân của Sư phụ. Nhưng tôi vẫn là cứu người có chọn lọc, do còn tư tâm và có tâm sợ hãi. Trước đây vì quan hệ công tác nên tôi đã tiếp xúc nhiều với một số lãnh đạo chính quyền huyện, thành phố, cũng như lãnh đạo, giám đốc các Sở ban ngành, một số người rất thân thiết với tôi nhưng tôi lại không dám giảng chân tướng cho họ. Cá biệt có một số người tôi đã giảng chân tướng nhưng vì chính niệm không mạnh nên họ không tiếp nhận, thậm chí còn khuyên tôi phải cẩn thận. Quả thực chúng sinh đã bị tà đảng Trung Cộng đầu độc rất thâm sâu.

Tôi biết những người này có duyên phận rất lớn với tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, gánh vác trách nhiệm trọng đại trên vai. Nếu tôi không cứu họ, tôi sẽ có lỗi với Sư phụ và chúng sinh, và không xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp”. Vì vậy tôi đã thử nhiều cách khác nhau để liên lạc với họ, như mời họ về thăm quê tôi và mời họ dùng bữa tối. Sau khi gặp họ, trước tiên tôi đưa cho họ bài Kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại”, bảo họ đọc vài lần rồi truyền lại cho người thân và bạn bè. Tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Vì một số là thành viên trong thể chế của tà đảng Trung Cộng nên họ biết rõ bản chất giả-ác-đấu của Trung Cộng, họ cũng thừa nhận rằng ĐCSTQ sắp tan rã. Sau khi minh bạch chân tướng, họ sẽ sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Có lần tôi từng giảng chân tướng cho một vị cục trưởng nhưng anh ấy không muốn nghe và không tiếp nhận chân tướng. Tôi đã mời anh ấy đi ăn tối và tận dụng cơ hội để nói cho anh nghe thêm về Đại Pháp. Lần này anh ấy đã lắng nghe tôi và đồng ý thoái đảng.

Trong số những người tôi đã liên hệ, hầu hết họ đều đồng ý thoái đảng. Có những người là huyện trưởng, quận trưởng, hiệu trưởng trường đảng, một cảnh sát trưởng, thẩm phán, và một số quan chức từ ban tuyên truyền của ĐCSTQ.

Sau khi học các bài Kinh văn mới của Sư phụ, tôi đã đạt được một số đề cao. Hiện tại, bất kể khi đi ra ngoài làm gì, tôi đều nỗ lực giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái. Thông qua quá trình cứu người này, tôi đã có một nhận thức sâu sắc rằng: chỉ cần đệ tử Đại Pháp bước ra giảng chân tướng, chúng sinh sẽ có hy vọng được đắc cứu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215876.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share