Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2024] Cuối tháng 5 năm 2024, một người dân thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 1 năm 4 tháng tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 4 tháng 8 năm 2023, bà Ngân Ái Mai bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với một cô gái về Pháp Luân Công. Đồn Công an Thị trấn Bạch Quả đột nhập nhà bà, và bắt bà tới Trại tạm giam Thành phố Hoàng Cương, nơi bà vẫn bị giam tới nay.

Tháng 12 năm 2023, Tòa án Thành phố Ma Thành xét xử bà Ngân. Trong khi luật sư của bà được phép biện hộ trong phiên tòa, thì gia đình bà bị cấm tham dự. Trước bản án mới nhất vào tháng 5 năm 2024 này, bà từng bị kết án tù gần 3 năm sau vụ bắt giữ năm 2015. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản án mới nhất này của bà.

Chi tiết bản án tù lần trước

Ngày 1 tháng 6 năm 2015, bà Ngân bị bắt vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát từ Đồn Công an Mộc Tử Điếm và Phòng An ninh Nội địa Thành phố Ma Thành bắt bà tới Viện Giáo dục Pháp luật Tỉnh Hồ Bắc, một trại tẩy não trá hình. Nhiều tuần sau, vào ngày 29 tháng 7, bà bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Hoàng Cương.

Ngày 22 tháng 6 năm 2018, bà Ngân bị Tòa án Thành phố Ma Thành xét xử, và bị kết án 2 năm 5 tháng tù. Luật sư của bà không được phép đại điện cho bà ở phiên tòa.

Sau đó, tòa án này kéo dài bản án của bà Ngân thêm gần 7 tháng nữa. Bà thụ án tại trại tạm giam, và được thả vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Bên cạnh 2 án tù, bà cũng bị sách nhiễu nhiều lần vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện vốn giúp bà hồi phục sức khỏe.

Cuộc đời thay đổi nhờ Pháp Luân Công

Năm 1990, bà Ngân bắt đầu bị bệnh ở mắt. Mắt bà đau và nhạy cảm với ánh sáng. Bà đi đến nhiều bệnh viên lớn, nhưng vô phương cứu chữa. Việc tiêm và uống thuốc trường kỳ cũng khiến bà bị bệnh dạ dày. Trong 3 năm liên tục, từ 1994 đến 1997, bà chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, và mất ngủ ban đêm vì đau dạ dày và đầy hơi.

Năm 1997, bệnh tình của bà Ngân càng tệ hơn, và bà phải nằm liệt giường trong 6 tháng. Mắt bà gần như mù hẳn, và bà chỉ còn da bọc xương. Vì chồng bà làm việc vặt ngoài thị trấn để trợ giúp gia đình, nên hai con của họ, lúc đó 11 tuổi và 9 tuổi, phải làm nhiều việc nhà nặng nhọc và tự chuẩn bị bữa ăn cho chúng.

Số phận của bà Ngân thay đổi vào tháng 9 năm 1997, khi bà nghe về lợi ích sức khỏe thần kỳ của Pháp Luân Công. Bà lập tức mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và đọc ngay. Thậm chí trước khi đọc xong cuốn sách, bà có thể ăn một bát cơm lần đầu tiên sau 3 năm. Hai con trai bà vui mừng khôn xiết, và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với bà.

Các triệu chứng bệnh của bà Ngân biến mất trong 3 ngày, và thị lực nhanh chóng trở lại bình thường. Con trai lớn của bà, Dịch Tùng, không còn bị đau đầu và đau dạ dày nữa. Con trai nhỏ, Vĩnh Tùng, cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Các con học được cách trở thành người tốt hơn và không bao giờ đánh lộn nữa. Bà Ngân trước đây ngoan cố và gia trưởng, nay đã hòa thuận với chồng và mẹ chồng. Bà cũng trở lại làm thợ may, và chăm sóc tốt các con trai, sau này các con đều tốt nghiệp đại học. Dịch Tùng còn tốt nghiệp thạc sỹ. Cả hai anh em đều tìm được việc ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Nhiều lần bị sách nhiễu, con trai cả bị sa thải

Bà Ngân thỉnh thoảng tới thăm hai con trai, cả hai đều có con cái và sống cùng khu. Trong một lần đến chơi năm 2022, bà nói chuyện với hàng xóm về Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 6, và bị tố giác.

Cảnh sát họ Giả từ Đồn Công an Vĩnh Tiền nhanh chóng đột nhập nhà của anh Dịch Tùng, và tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công. Giả yêu cầu bà Ngân trở về nhà ở tỉnh Hồ Bắc, và đe dọa tới đây mỗi ngày nếu bà không chấp hành.

Khoảng 10 giờ tối ngày 28 tháng 2 năm 2023, cảnh sát họ Giả lại xuất hiện ở nhà anh Dịch Tùng, cùng với ít nhất 10 cảnh sát khác. Vài người mặc cảnh phục, trong khi những người khác mặc thường phục. Họ đe dọa đến công ty của anh Dịch Tùng vào hôm sau nếu anh không chịu mở cửa. Anh đành phải tuân theo.

Cảnh sát không xuất trình bất cứ giấy tờ hay lệnh khám xét nào. Họ tuyên bố một camera giám sát ghi được cảnh bà Ngân đặt 2 tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở bãi đỗ xe địa phương. Họ tịch thu máy tính, máy in và chìa khóa xe ô tô mới mua của anh Dịch Tùng. Họ cũng tịch thu quần áo của mẹ anh, với lý do cần xác minh nó đúng là bộ mà bà mặc trong video giám sát.

Lúc đó, bà Ngân đang ở nhà con trai nhỏ. Cảnh sát triệu tập bà về, và đưa bà và con trai cả tới đồn. Cả hai bị giữ ở đó suốt đêm, trước khi bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Trung Sơn, nơi họ bị tạm giam 15 ngày.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 , Giả dẫn 5 cảnh sát khác đến nhà anh Dị Tùng và yêu cầu bà Ngân về quê. Sau đó, công ty của anh Dịch Tùng sa thải anh vì cảnh sát tiếp tục truy lùng anh ở đó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/23/478946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/26/218768.html

Đăng ngày 04-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share