Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2024] Cuối tháng 4 năm 2024, một phụ nữ ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, bị xét xử, và sau đó bị kết án 14 tháng tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Kỳ Thụy Anh, 70 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, một năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa này. Sau khi hồi phục sau hậu quả của chấn thương sọ não và cải thiện tâm tính nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại.

Ngày 17 tháng 12 năm 2023, trong khi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng địa phương, bà Kỳ vô tình đưa tài liệu cho một nhân viên mặc thường phục của Phòng 610 Thành phố Bình Độ, một cơ quan ngoài vòng tư pháp được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công.

Nhân viên đó gọi điện đến Đồn Công an thị trấn Vạn Gia, nơi cử cảnh sát đến bắt bà Kỳ. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông.

Tháng 3 năm 2024, bà Kỳ bị công tố viên Hà Thiến của Viện Kiểm sát Thành phố Bình Độ truy tố. Bà bị Tòa án Thành phố Bình Độ xét xử vào cuối tháng 4 năm 2024. Sau đó, thẩm phán Loan Kinh Mai kết án bà 14 tháng tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên bà Kỳ bị bức hại. Trước đây, bà từng bị bắt 2 lần và bị phạt tiền.

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2008, trong khi bà Kỳ đang ăn sáng với cháu trai 2 tuổi của mình, thì 3 cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Vạn Gia đột nhập vào nhà bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà, và đưa cả bà và cháu đến đồn công an.

Khi biết tin, con trai và con dâu của bà Kỳ vội vàng đến đồn công an. Cảnh sát chỉ thả cậu bé, trong khi vẫn giam giữ bà Kỳ.

Bà Kỳ từ chối hợp tác trong cuộc thẩm vấn, và bị đưa đến Nhà tạm giữ Thành phố Bình Độ vào tối hôm đó. Cảnh sát tống tiền gia đình bà 5.000 Nhân dân tệ, và thả bà 15 ngày sau.

Sau khi bà Kỳ trở về nhà, Đỗ Thụy Hoa, trưởng phòng khiếu nại địa phương, sách nhiễu bà nhiều lần và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công, khiến bà và gia đình vô cùng khổ não.

Ngày 11 tháng 2 năm 2014, bà Kỳ bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ trong khu vực. Các cảnh sát Vương Kim Phúc và Lý Hi Tùng của Đồn Công an Thị trấn Vạn Gia bắt giữ bà, tạm giữ 1 ngày và tống tiền 3.000 Nhân dân tệ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/22/478930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/26/218774.html

Đăng ngày 04-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share