Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 29-06-2024] Tra tấn là một hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc thường xuyên tuyên bố rằng tra tấn là một trong những hành vi đê hèn nhất mà con người gây ra đối với đồng loại của mình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông António Guterres, cho biết: “Những kẻ tra tấn không bao giờ được phép thoát tội và các hệ thống tra tấn phải bị dỡ bỏ hoặc chuyển đổi”.

Ngày 26 tháng 6 là Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hợp Quốc. Vào ngày này năm nay, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại khu Châtelet ở trung tâm Paris.

Người qua đường và khách du lịch đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và được biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại từ tháng 7 năm 1999. Họ bị cầm tù, bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, bị tước quyền được học tập và làm việc, bị giam trong các bệnh viện tâm thần, bị tra tấn thể xác bằng đủ mọi hình thức, và tệ hại nhất là, họ thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Dân chúng lên án tội ác bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ký đơn kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b8447d2685595e6448b6b857f722811b.jpg

Sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Công tại khu Châtelet ở trung tâm Paris vào ngày 26 tháng 6, Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hợp Quốc.

577019cd90581e184a74e667f554a4bf.jpg

Du khách đọc các bảng trưng bày.

9a77d2b80b868db92549b5d769335654.jpg

50c8d54ad226d3711d0e2a59bade6693.jpg

27a98a5b85d1763b19d46ec76495cae9.jpg

f1ae634869c7916b23c44457763f418d.jpg

568818b5f333006afdbd8a6248f2e667.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại để thể hiện sự ủng hộ.

Nhiều người ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Edward, một du khách đến từ Canada, đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên tắc này đã được truyền thừa qua hàng ngàn năm. Nhẫn là sự nhẫn nhịn và khoan dung, đó là một đức tính tuyệt vời.”

Cô Dawba Beldjilali, một sinh viên y khoa, bày tỏ rằng cuộc bức hại là vô nhân đạo: “Bất kể một người có niềm tin hay tín ngưỡng gì, đó là sự lựa chọn của cá nhân của họ. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Đức tin của những học viên này rất cao thượng và các nguyên tắc mà họ tuân theo rất quan trọng.”

Thu hoạch nội tạng sống thật khủng khiếp và tàn ác

Cô Emanuelle Leveau là một y tá. Cô cho rằng nạn thu hoạch nội tạng sống thật khủng khiếp và tàn ác. Cô muốn chia sẻ với những người xung quanh rằng cô biết sự thật về việc Trung Quốc đã “phát triển” ngành này như thế nào. Cô kể, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, một số người ở đó đã đưa ra cảnh báo nhưng sau đó những người này đột nhiên biến mất. Mọi người không thể nói chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc vì nơi đây không có tự do.

Điều quan trọng là phải phổ biến cho mọi người biết sự thật

Cô Imen Amarade là một sinh viên đại học chuyên ngành kinh tế. Cô cho hay trước đây cô không biết chuyện gì đã xảy ra ở Trung Quốc nhưng điều quan trọng là phải biết sự thật. Cô hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ cho nhiều người hơn nữa biết sự thật. Nếu những người không biết sự thật hợp tác kinh doanh với ĐCSTQ, điều đó tương đương với việc đưa tiền cho những kẻ bức hại và tiếp tay họ làm điều tà ác.

Cô Aysin Onder, học chuyên ngành phim nghe nhìn, khen ngợi các học viên đã làm tốt công việc hồng Pháp cho mọi người, phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và phổ biến cho mọi người biết sự thật.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/29/479169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/3/218863.html

Đăng ngày 05-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share