Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 27-06-2024] Để ủng hộ các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công tại Paris đã tổ chức một số sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các tù nhân lương tâm.

b01b1f9480918ce06ae30fdd5624e1b1.jpg64c0d5498ffde5102438f18e8b851c14.jpg0f44c4e108529b3a0ccf43c6e4a4f2b0.jpg09ed662160825584edf8f8ff4f4d6489.jpg525a42eedc4fd69c2f4cc53d7dacc16c.jpg844576fa1acf341862defb3a0b0bfcd4.jpg529b26e346c09dffbb4534cc39d02fc4.jpga5ba6fd9eb38032b86909086548a3dd1.jpg

Mọi người dừng lại trước các quầy thông tin do các học viên dựng ở Paris để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt tội ác tàn bạo ở Trung Quốc.

Ngày 2 tháng 6 năm 2024, các học viên đã dựng các quầy thông tin tại khu vực La Défense nổi tiếng ở Paris từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Họ trình diễn năm bài công pháp và trưng bày thông tin về cách ĐCSTQ sử dụng những hình thức vô nhân đạo để tra tấn các học viên ở Trung Quốc hòng buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Nhiều người đã đến quầy để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người qua đường đã dừng lại để học các bài công pháp và cho hay họ yêu thích các động tác uyển chuyển này.

08e66941471d4f6def7f657ce607bc84.jpg5655e8f56bb5ea3c308f4ce10b34a41d.jpgef5c93299c0ffec20219146cbb7e9f47.jpg6f93280688997414047bb14ac0dc886f.jpg

Nhiều người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện nhằm nâng cao nhận thức tại La Défense ở Paris.

Hôm đó, ông Alex Grigoresque cùng vợ là bà Mihaela Grigoresque đi ngang qua khu vực sự kiện và đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp. Sau khi nghe một học viên mô tả cuộc bức hại ở Trung Quốc, họ đã rất choáng váng.

Ông Alex, một chuyên gia CNTT, cho biết: “Thành thật mà nói, tôi không biết những điều như vậy lại xảy ra. Tôi rất kinh ngạc. Tôi tin điều này là sự thật và không nghi ngờ gì về điều đó.” Sau khi ký đơn kiến nghị, ông bày tỏ: “Quả thực, sau khi xem thông tin về cuộc bức hại, các bạn không thể không phản đối điều này! Đây không phải là điều chúng ta mong đợi ở thời đại ngày nay. Tôi nghĩ thật tàn nhẫn khi những điều như vậy lại xảy ra với con người, nhưng nó vẫn tồn tại. Điều này thật sốc và tôi phải phản đối nó.”

4ded36cf24c4aa5d0c790fac1dca336d.jpg

Ông Alex Grigoresque và vợ ông bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại.

Ông cho biết thêm: “Trên thực tế, mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, miễn là họ không làm hại người khác thì họ đáng được sống tự do”.

Ông Jean-Paul Giordi, chủ một doanh nghiệp bất động sản, đã ký đơn kiến nghị sau khi đọc các bảng trưng bày và xem biểu diễn các bài công pháp. Ông nói: “Mọi người tôi gặp ở đây đều là những người tốt, tử tế và bao dung. Tôi nghĩ hành vi thu hoạch nội tạng chính là một hình thức diệt chủng ẩn giấu; và nó thật khủng khiếp.”

2eec1c185b45e28f6e69b39a06ae4975.jpg

Ông Jean-Paul Giordi (bên trái) lắng nghe một học viên miêu tả cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Giordi có ấn tượng rất tốt về người Trung Quốc. “Điều này thật điên rồ,” ông nói về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm, và nói thêm rằng những người nắm quyền lực đang tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với những người vô tội để thu lợi cho bản thân.

Cô Manon Durand, một nhà tâm lý học, đến chỗ các học viên đang luyện công và bắt đầu tập theo họ.

b88a13a5914ddcf8d7e4c2bb1be0e720.jpg

Cô Manon Durand (thứ hai bên phải) học các bài công pháp.

Cô chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm mới, rất thú vị. Các bài tập thật đẹp và tràn đầy năng lượng.” Nói về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc và tội ác thu hoạch nội tạng, cô Durand bảy tỏ: “Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với hành vi này”. Cô khen ngợi các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trước công chúng và nói rằng đó là một việc làm dũng cảm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/27/479104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/1/218838.html

Đăng ngày 04-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share