Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 25-06-2024] Ngày 15 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hanover và các khu vực lân cận đã tổ chức sự kiện ngày thông tin ở trung tâm thành phố. Họ đã phổ biến cho công chúng về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), đồng thời vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã viên đã phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải đối mặt suốt nhiều năm qua. Anh Đinh, hiện đang sống tại Đức, chia sẻ về những trải nghiệm đau thương của cha mẹ anh khi bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người đã nán lại nghe và bày tỏ sự quan tâm. Một số hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi có thể trợ giúp các bạn bằng cách nào?”

Nhiều người đã chấn động khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công. Họ chủ động ký đơn kiến nghị gửi lên chính phủ Đức nhằm hối thúc chính phủ công khai phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

d4cc14e1a66516c596101857995900ec.jpg

Nhiều người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Trong sự kiện hôm đó, nhiều người đã chụp ảnh bên biểu ngữ có nội dung “SOS: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công – Trả tự do cho cha mẹ tôi ngay lập tức” để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.

039c651c4add36a308dbda4c6574e7b3.jpg

Nhiều người đã chụp ảnh với biểu ngữ có nội dung “SOS: Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công – Trả tự do cho cha mẹ tôi ngay lập tức” để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên.

e9bad354e5a602efb38f29638ef4d181.jpg

Mọi người lắng nghe khi các học viên phổ biến về cuộc bức hại.

“Thật kinh hoàng khi những việc như vậy vẫn đang diễn ra!”

Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, cô Denice, 22 tuổi, đã ký đơn kiến nghị. Cô nói: “Tội ác thu hoạch nội tạng thật không thể tưởng tượng được. Các học viên chỉ muốn sống cuộc sống bình thường chiểu theo đức tin của họ. Thật kinh hoàng khi những việc như vậy vẫn đang xảy ra. Tôi không hiểu tại sao tội ác này vẫn cứ diễn ra mà không phải nhận bất kỳ hậu quả nào. Hầu như không ai [trong số bạn bè] trên mạng xã hội của tôi biết đến điều này. Mọi người không công khai nói về chủ đề này”.

Cô Denice cho rằng lợi ích kinh tế có thể là nhân tố chính dẫn đến tình trạng này. Cô để ý rằng ngày càng có nhiều nước đang xa lánh ĐCSTQ và nói: “Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm”.

ce0cdb82d1ae4d59f07979afe3898718.jpg

Cô Denice ủng hộ các nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày cuộ bức hại

Bà Robinson, người đã chuyển tới Đức 35 năm trước, rất vui khi thấy các học viên phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng trước công chúng. Bà cho hay từ năm 2013, bà đã chú ý tới vấn nạn này và từng viết thư gửi tới một đài truyền hình ở Đức, hối thúc họ đưa tin về chủ đề này.

Bà cũng cảnh báo về ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Đức, lưu ý rằng các biện pháp kiểm soát và giám sát của nó “đã xuất hiện trong chúng ta, mong chờ chúng ta sụp đổ nếu chúng ta không nhận ra chúng”.

Bà Robinson cho biết bà đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: ‘Tôi sẽ cố gắng thực hành nguyên lý này trong mỗi việc nhỏ mình làm”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/25/479044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/29/218810.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share