Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 2024, một cư dân 60 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, bị xét xử tại nhà vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Cao Thục Phân bị đột quỵ nhiều tháng trước đó, sau đó bị liệt nửa người.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tòa án địa phương gửi bản tuyên án có tội về nhà bà Cao. Bà bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Với tình trạng sức khỏe của mình, bà bị giám sát tại gia trong 6 tháng trước khi bị tống giam.

Bị đưa vào danh sách truy nã sau khi trốn khỏi vụ bắt giữ vào tháng 3 năm 2019

Bà Cao cho biết Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh huyết áp cao và các bệnh phụ khoa của bà. Bà không thấy chóng mặt và mệt mỏi liên tục sau khi tu luyện vào năm 1997. Tuy nhiên, bà trở thành mục tiêu vì đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Án tù gần đây nhất của bà bắt nguồn từ một sự việc vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Ngày hôm đó, bà cùng 6 học viên khác đến một thôn làng gần đó để phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, nhưng bị cư dân Hàn Tích Quốc tố giác. Cảnh sát nhanh chóng đến để bắt họ, nhưng bà Cao trốn thoát được.

Cảnh sát huyện Kiến Xương đưa bà vào danh sách truy nã, và hứa thưởng 5.000 Nhân dân tệ cho người nào tố giác bà.

Đầu tháng 4 năm 2022, cảnh sát gọi điện cho chồng của bà Cao, cho biết họ cần kết thúc vụ án của bà. Họ hứa cho bà tại ngoại nếu bà ra đầu thú. Chồng bà cho biết bà vẫn đang sống xa nhà. Sau đó, giám đốc công an Triệu Khôn gọi điện cho con trai bà Cao để hỏi về bà.

Bị bắt vào tháng 3 năm 2023, sau đó bị giám sát tại gia

Sau đó, bà Cao trở về nhà, bà bị Cao, cấp dưới Vương Siêu, và cấp trên của họ Dương Chí Siêu (phó giám đốc Công an Huyện Kiến Xương) bắt lúc 7 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 3 năm 2023. Bà bị bệnh, nên được chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi bà bị giữ lại cả ngày. Sau đó cảnh sát thả bà và giám sát tại gia.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, 3 cảnh sát từ Đồn Công an Trấn Nam đến nhà bà Cao để kiểm tra liệu bà có đủ khỏe để bắt giam hay không. Họ đo huyết áp của bà, và nhận được kết quả là 280/140 mmHg (mức bình thường là 120/80 hoặc thấp hơn). Sự bức hại không ngừng khiến bệnh huyết áp cao của bà tái phát. Cảnh sát không bắt giữ bà mà bỏ đi.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Đổng Bằng (lúc đó là giám đốc Công an Khu Phát triển Kinh tế Bát Gia Tử và hiện là thành viên của Công an Huyện Kiến Xương) gọi điện cho con trai của bà Cao, yêu cầu anh đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo.

Con trai của bà Cao từ chối tuân thủ, vì bà bị hôn mê vì huyết áp quá cao.

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Đội trưởng Sài của Đồn Công an Trấn Nam gọi điện cho Công an Khu phát triển kinh tế Bát Gia Tử, thông báo họ cần sự giúp đỡ của cơ quan này để thuyết phục bà Cao ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cơ quan sau này gọi điện cho con trai bà Cao, và anh cho biết mẹ anh sẽ không ký.

Nhập viện vì đột quỵ, bị sách nhiễu khi đang điều trị

Ngày 2 tháng 8 năm 2023, Đồn Công an Trấn Nam gọi lại cho Công an Khu phát triển kinh tế Bát Gia Tử, sau đó cơ quan này gọi cho con trai của bà Cao. Anh nói với họ rằng mẹ anh bị đột quỵ và phải nhập viện.

2 ngày sau, đội trưởng Vương Suất từ Đồn Công an Trấn Nam, cấp dưới Đổng, và phó giám đốc Công an Khu phát triển kinh tế Bát Gia Tử, đến phòng bệnh của bà Cao. Họ nhìn thấy máy đo huyết áp ghi 240/128 mmHg. Phó giám đốc hét lên: “Cao Thục Phân! Cao Thục Phân!”

Bà không phản ứng và nhắm mắt lại. 3 cảnh sát nói thời hạn 6 tháng giám sát tại gia của bà sắp hết, và họ cần tiếp tục giải quyết vụ việc của bà. Họ đến lấy chữ ký của bà để gửi hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát quận Liên Sơn ở thành phố Hồ Lô Đảo. Họ cũng cần bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Vì bà Cao bị mất khả năng tự chủ nên họ hỏi liệu gia đình bà có thể ký thay cho bà không, nhưng bị từ chối. Sau đó, 3 cảnh sát chụp ảnh bà Cao và yêu cầu bác sỹ đưa cho họ kết quả chẩn đoán của bà.

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, công tố viên Long Đan của Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn và một người phụ nữ đến bệnh viện để lấy lời khai bà Cao. Bà vẫn nằm trên giường, hôn mê và nhắm mắt. Long dọa sẽ phạt nặng, và đưa bà vào bệnh viện tâm thần nếu gia đình không chịu hợp tác.

Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Công an Khu Phát triển Kinh tế Bát Gia Tử gọi điện cho con trai của bà Cao, thông báo mẹ anh đã chính thức bị phát lệnh bắt giữ.

Xét xử tại nhà và bị kết án

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Tòa án Quận Liên Sơn chuyển bản cáo trạng và giấy bảo lãnh cho bà Cao đến nhà bà. Họ cho biết họ sẽ quay lại sau khoảng 10 ngày để tổ chức xét xử vụ việc của bà.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, công tố viên Long và một thẩm phán đến. Bà Cao bị liệt nửa người sau cơn đột quỵ, nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại. Long đọc to bản cáo trạng, và thẩm phán hỏi liệu bà Cao có thừa nhận “tội” tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà lắc đầu không nói gì. Chồng bà chuẩn bị tài liệu bào chữa dài 4 trang, nhưng bị dừng lại sau khi đọc trang đầu tiên. Thẩm phán cho biết ông sẽ chuyển tài liệu bào chữa cho chủ tọa phiên tòa.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tòa án gửi bản tuyên án có tội đến nhà bà Cao. Bà bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Với bệnh tình của mình, bà được lệnh giám sát tại gia 6 tháng trước khi bắt đầu thụ án tù.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/3/478337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218491.html

Đăng ngày 18-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share