Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 03-06-2024] Ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024, các học viên tại Helsinki đã tham gia Lễ hội Làng Toàn cầu. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, nói cho những người tham dự sự kiện biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ccb794fdb5fc4c9f069188f12c052144.jpg

35fd84eac0b505d84747e554bae54b70.jpg

4e827927e45b42298df3b934ac7925dc.jpg

7499536e355ea1020aa1a7e6379e967e.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho du khách về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Nhiều người đã bị thu hút bởi các động tác uyển chuyển khi các học viên luyện công. Họ nhận tờ thông tin và tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Các học viên nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) gồm năm bài công pháp và dạy mọi người trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được công chúng đón nhận rộng rãi. Trong vòng bảy năm (1992 – 1999), đã có hơn 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện, vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ vào thời điểm đó. Vì ghen tị, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết, ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để thu lợi nhuận khổng lồ. Sau khi biết được tình hình, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

0d3f67f6aa6cc889beded9399ef019ad.jpg

0585b22bf1e095d100fdf5e921ba639e.jpg

3858cffc7678d454fbdb9ee54b728223.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người cho hay họ đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và biết về cuộc bức hại. Một quý ông nói rằng trước đây ông đã gặp các học viên tại Hội chợ Giáo dục Messu. Lần này, ông nhận ra quầy của họ từ xa và đi thẳng đến đó để ký bản kiến nghị. Ông cũng nói rằng những gì các học viên làm là rất quan trọng và nhiều người hơn nên biết đến tội ác của ĐCSTQ. Ông cũng đưa bạn bè đến để ký tên.

Một người qua đường nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ thực sự kinh hoàng và những gì các học viên đang làm là đúng đắn, đồng thời tán đồng với các học viên và bày tỏ hy vọng họ sẽ tiếp tục.

Sau khi nói chuyện với một học viên và nghe về những lợi ích về thể chất và tinh thần của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông đã xin thêm tờ thông tin và bày tỏ rằng anh muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè của mình.

Cô Sugui đến từ Philippines sống tại Helsinki cùng gia đình. Cô và con gái đã đến quầy của các học viên để ký bản kiến nghị. Cô cho hay cô không thể tin được chính phủ Trung Quốc lại cấm tập thiền, trong khi môn tập này còn có lợi cho sức khỏe con người đến vậy. Cô cho rằng mọi người cần tích cực tìm kiếm sự bình an nội tâm và cách tốt nhất là thiền định.

Khi hai thanh niên Ener từ Thổ Nhĩ Kỳ và Imraan từ Nam Phi biết đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, họ đã ngay lập tức ký bản kiến nghị. Họ cho hay họ có nhiều bạn bè Trung Quốc và nghe nhiều về Trung Quốc. Họ cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

6251ef0745cb3ac3ab3779972e3b269b.jpg

Anh Ener (bên trái) và anh Imraan (bên phải) cảm ơn các học viên đã phổ biến cho mọi người biết về hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Ông Hannu có sự đồng cảm với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Một học viên chia sẻ rằng các học viên hướng nội và cải biến bản thân, và dần dần môi trường xung quanh họ cũng thay đổi. Ông Hannu tán đồng bởi ông cũng đã và đang cố gắng làm người tốt. Ông đã ký bản kiến nghị.

8cef9e01c376efce1060fc3bcee09903.jpg

Ông Hannu (ở giữa) ký bản kiến nghị.

Một phụ nữ đến từ Síp ghé quầy thông tin và nói với các học viên rằng bà rất vui được gặp lại họ vì trước đây bà đã từng xem ​​các hoạt động của họ. Bà vui vẻ ký bản kiến nghị. Sau khi nghe nói các học viên bị bức hại ở Trung Quốc, bà cho hay bà cảm thấy đau lòng. Bà ôm các học viên và khích lệ họ kiên trì phơi bày cuộc bức hại.

Cô Mire, một công dân Phần Lan, nhận tờ thông tin và hỏi chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Khi nhìn thấy nội dung mô tả cuộc bức hại tàn bạo với các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc, cô không thể không rơi lệ và nói làm sao ĐCSTQ có thể tàn ác đến vậy đối với những người tu luyện thiền định. Cô nói với các học viên rằng mẹ cô thường xuyên tập thiền và thật khó hình dung cuộc bức hại lại tàn khốc đến vậy. Khi một học viên tặng cô một bông hoa sen gấp giấy cùng thẻ kẹp sách in dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện- Nhẫn”, cô cho hay cô đồng ý với điều này và thế giới hiện nay thực sự cần những giá trị này vì con người không còn tử tế nữa và làm nhiều điều ác với nhau. Cô cho biết cô cảm thấy buồn khi các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại.

7b5157bf48bda2d3da3608b4a3f9db1f.jpg

Cô Mire trò chuyện với một học viên

Vào cuối ngày đầu tiên, khi các học viên chuẩn bị ra về thì một người đàn ông Phần Lan tên Sakari nói với một học viên rằng anh cùng các bạn đã xem các video về Pháp Luân Đại Pháp, và anh rất vui khi được gặp các học viên.

Người học viên đã đưa cho anh tờ thông tin về môn tu luyện kèm theo đường dẫn tới trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp. Anh vui vẻ nhận lấy, bắt tay người học viên và nói rằng anh rất vui khi được gặp họ và anh sẽ quay lại để xem. Ngày hôm sau, anh trở lại quầy thông tin với vẻ hạnh phúc và thảo luận sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp với họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/3/478352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/7/218528.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share