Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 04-06-2024] Ngày 25 tháng 5 năm 2024, các học viên tổ chức một sự kiện phổ biến thông tin tại Brașov, một thị trấn du lịch miền núi ở Romania. Các học viên trưng bày biểu ngữ, bảng thông tin và phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường, đồng thời giới thiệu về pháp môn tu luyện và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

4b5f72c3c69f3b1481b96fa7810fb934.jpg

7b81eacf1cc33ab301992eacb39db4ac.jpg

9cd8c48876fa29f6e54fad00aa2a482f.jpg

eb1d86ed9e416222b54cb6c19cc77e86.jpg

1624a1fe68188cf60552a5eeb1e3b165.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện phổ biến thông tin vào ngày 25 tháng 5 tại Brașov, Romania.

Thành phố Brasov thuộc vùng Transylvania, nằm ở miền Trung Romania, là thành phố đông dân thứ sáu trong cả nước và từng là trung tâm thương mại quan trọng giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mọi người hiểu được chân tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo các học viên như thế nào, nhiều người nhận xét rằng cuộc bức hại “thật khủng khiếp”, “không thể tin được” và là “một tội ác nghiêm trọng chống lại sự sống và sự thật”. Mọi người đều tán đồng rằng tội ác này phải chấm dứt. Họ cảm ơn các học viên vì những nỗ lực khôi phục các giá trị truyền thống dường như đã bị ĐCSTQ hủy hoại và tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị xã hội rất quan trọng.

Người Mỹ gốc Rumani: “Thiện sẽ thắng ác”

a2aa97bd9fe03fe8c59e60b6e002afab.jpg

Cô Stefania Teodoru, người Mỹ gốc Romania.

Cô Stefania Teodoru, người Mỹ gốc Romania, đã dừng lại nói chuyện với các học viên. Cô cho biết cô đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì cô đã xem Shen Yun biểu diễn ở Hoa Kỳ hai lần.

Cô cho biết trước đây, cô không biết gì về Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, nhưng các quảng cáo đã thu hút sự chú ý của cô nên cô đã mua vé xem biểu diễn. Cô chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi xem Shen Yun là cách đây hai năm cùng với con gái tôi. Cả hai mẹ con tôi đều tập thiền nên tôi rất ấn tượng với buổi biểu diễn. Mọi yếu tố đều cộng hưởng với tôi và đức tin của tôi. Đó là điều thuộc về đức tin. Tôi rất buồn khi chứng kiến ​​các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu đựng cuộc bức hại khủng khiếp như vậy, những người chỉ muốn lan tỏa ánh sáng, tấm lòng thiện lương và nhân ái. Thật không thể tin được. Thật khó để tin rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Nhưng Trung Quốc là nước cộng sản, nên luật lệ của họ cũng khác và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi biết điều đó vì chúng tôi cũng lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản ở đây.”

Cô Teodoru khích lệ các học viên tiếp tục vì họ đang làm điều đúng đắn. Cô nói: “Các bạn hãy tiếp tục giữ vững đức tin, tiếp tục thiền định, tôi tin rằng vũ trụ và các vị thần sẽ giúp đỡ chúng ta.” Cô nhấn mạnh thêm rằng ngày càng có nhiều người biết chuyện gì đang xảy ra: “Tôi đặt niềm tin vào sự hy vọng. Và thiện sẽ chiến thắng ác. Nhưng chúng ta phải luôn giữ hy vọng, hãy tiếp tục nỗ lực.”

Sỹ quan cảnh sát nghỉ hưu: “Chúng ta phải đứng về phía sự thật”

da5ddb04025f78469f69b12f6971048c.jpg

Ông Danut Sultana, cảnh sát về hưu, ký tên vào bản kiến nghị.

Ông Dănuț Sultana là một cảnh sát đã nghỉ hưu ở Roșiorii de Vede, hạt Teleorman. Ông ủng hộ mạnh mẽ các học viên và ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông đưa ra quan điểm: “Tôi đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng [của ĐCSTQ] từ lâu qua các phương tiện truyền thông và bạn bè. Đây là tội ác, tội ác với sự sống và sự thật, nó cần phải dừng lại ngay lập tức. Sự sống là trên hết và chúng ta ở đây vì sự sống chứ không phải để bị hủy diệt”. Trong hơn 100 năm qua, ĐCSTQ đã phá hủy một cách có hệ thống nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa. Điều quan trọng là phải quay trở lại với các giá trị truyền thống.

Ông cho biết nhiều câu chuyện và truyền thuyết đã nói về mối liên hệ với Thần. Con người nên tìm về những trí tuệ cổ xưa ấy để có cuộc sống giản đơn, sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ. Là người luyện võ thuật, ông Sultana đã thân thuộc với văn hóa châu Á và hiểu việc tu luyện để đề cao bản thân của các học viên.

Ông Sultana cho rằng cuộc đàn áp của ĐCSTQ đi ngược lại với bản chất của vũ trụ và sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Ông nói: “Cuối cùng vũ trụ cũng sẽ ngăn cản bạn. Nó sẽ đưa bạn đến chỗ mà bạn phải hiểu rằng—cho dù bạn có chống lại sự thật, ánh sáng, thiên nhiên và mọi thứ trong vũ trụ đến đâu—bạn sẽ hiểu rằng đó không phải là con đường đúng đắn. Ý tôi là, về cơ bản, vũ trụ đã mở đường cho bạn rồi, bạn chỉ cần cảm nhận điều đó thôi.”

Ông Sultana cũng ca ngợi sự kiên trì giữ vững đức tin, bất chấp cuộc bức hại của các học viên. Ông bày tỏ: “Ngay cả khi chúng ta mất mát – những thứ thuộc về cá nhân, ảo tưởng hay cái tôi – chúng ta vẫn phải đứng về phía sự thật.” Chế độ toàn trị của ĐCSTQ sẽ không tồn tại được lâu, và sự khát khao hướng thiện của người dân cuối cùng sẽ khiến họ quay trở lại với giá trị truyền thống của mình. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta phải quay trở lại với văn hóa truyền thống. Những bậc hiền triết luôn nhắc nhở chúng ta nên học hỏi từ quá khứ.”

Ông Sultana tin rằng cuối cùng thiện lương và chân lý sẽ chiến thắng mọi thế lực tà ác. “Chân lý luôn chỉ có một, nó thuộc về vũ trụ, mang tính phổ quát. Nhưng bây giờ, bạn phải ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn phải chiến đấu với chính mình, bạn phải nỗ lực để có thể chân chính tu luyện, để đạt được thành quả nào đó. Bất cứ ai muốn nâng cao trình độ nhận thức của mình đều phải tu luyện. Ai không tu luyện thì cứ ở đó, không vấn đề gì. May mắn thay, chỉ cần tu luyện thì bạn sẽ có ánh sáng chân lý. Là như thế. Dù còn nhiều bóng tối, nhưng ngược lại vẫn có đủ ánh sáng để cân bằng lại. Trên thực tế, chúng ta đang quay trở lại với chân lý cổ xưa, những biểu tượng cổ xưa, và những điều đẹp đẽ cổ xưa. Điều đáng mừng là sẽ luôn có người hoằng dương những điều này.”

f8d2fa2749539466edc40a6f61bc1094.jpg

68f2d877353864f3633dc7fcfaf7e0b5.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện ở Brașov vào ngày 25 tháng 5.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/4/478400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218489.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share