Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 02-06-2024] Trong tháng 5 năm 2024, vào mỗi trưa thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại dựng quầy thông tin trước Bảo tàng Nobel Prize ở Stockholm, đã thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch đến tìm hiểu về môn tu luyện. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa và kiên định của các học viên.

Bảo tàng Nobel Prize là điểm tham quan không thể bỏ qua ở Stockholm, các học viên đã tổ chức hoạt động ở gần lối vào. Giữa dòng người tấp nập, nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau đã dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện. Còn ba đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

9124e0c788ab82aadb1132c45473c8e1.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trước Bảo tàng Nobel Prize

74023976656a296f695c1ebd21682a7c.jpg

Người dân đọc tờ rơi thông tin.

d6d95b62f8bf137ae2e362775d2cfb0e.jpg

c9e32858a7e4ac6c235ff5c1ad6a7e2b.jpg

b9c1bb2c6f08442f83f13623d29b13da.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

be03eea92c831b7c4e4038fd1fef2ce0.jpg

99c3451fc914f7d9e261677f2a3fe725.jpg

98b934e20ef934c25d23f78a2ae2179d.jpg

46293b95c7a047851f8847384fcf7153.jpg

654573762b65cb339c72eb80ce793166.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cặp vợ chồng phê phán cuộc bức hại

Vào một ngày thứ Sáu, một cặp vợ chồng người Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang qua quầy thông tin và bị thu hút với tấm biểu ngữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Họ ấn tượng trước sự tương phản giữa cảnh tượng các học viên bình thản luyện các bài công pháp ôn hòa và những tranh ảnh về cuộc bức hại trên bảng thông tin.

Người chồng cho biết nhiều người bạn Duy Ngô Nhĩ của ông đã kể với ông về cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ ở Tây Tạng và Tân Cương. Ông nói: “Lúc đó, tôi bị sốc khi biết bạn mình phải chịu đựng những gì. Tôi nghĩ chính quyền cộng sản thật ngông cuồng. Hôm nay, tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn cũng bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo đến vậy. Nhiều người thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng khi còn sống. Thật không thể chấp nhận được! Nhưng tôi tin tất cả đều là sự thật, bởi vì ĐCSTQ rất tàn ác. Chúng ta phải ngăn nó lại.”

Họ ủng hộ các học viên lên tiếng cho những người bị bức hại. Sau đó, họ ký đơn thỉnh nguyện, cặp vợ chồng không muốn rời đi và hỏi họ có thể làm gì để chấm dứt cuộc bức hại. Người chồng lấy điện thoại ra quay video tấm biểu ngữ, bảng thông tin, và cảnh các học viên luyện công, rồi và nói ông sẽ giúp lan tỏa thông tin. Ông cho hay: “Khi trở về, tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa, cả những người bạn Duy Ngô Nhĩ của tôi. Chúng ta hãy cùng ngăn chặn chính quyền Trung Quốc tiếp tục hành ác.”

Mọi người hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

Một cụ ông tóc bạc trắng đọc thông tin trên bảng trưng bày, sau đó ký đơn thỉnh nguyện. Ông chỉ vào tấm bảng về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nói: “Tôi đến từ Cuba, nên tôi biết đảng cộng sản tà ác như thế nào. Chế độ độc tài của cộng sản không thể chấp nhận người tốt. Nhưng nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là tội ác mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Các bạn thật dũng cảm khi phơi bày những điều này. Các bạn đang làm một điều tuyệt vời.

“Ở đây có nhiều khách du lich thật đó. Thật tốt khi các bạn chọn địa điểm này và mang theo tài liệu thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để mọi người từ các nước khác nhau đều biết được điều gì đang xảy ra. Bằng cách này, nhiều người sẽ biết về chân tướng của cuộc bức hại. Đây là điều quan trong nhất, và tôi tin sẽ có nhiều và nhiều người hơn nữa ủng hộ các bạn. “Ông cho biết cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại và sự dũng cảm của họ thật đáng khâm phục, và ông khích lệ họ tiếp tục.

Chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, ba khách du lịch đến từ Washigton, Mỹ đã chào các học viên khi ngang qua quầy thông tin. Một người trong số họ cho biết họ là fan của Shen Yun. Ông cho biết thông điệp mà Shen Yun mang đến đã chạm vào trái tim họ, làm họ xúc dộng, và giúp họ minh bạch chân tướng.

Một người khác cho hay: “Năm nào chúng tôi cũng đi xem Shen Yun, kể cả buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun. Quả là đẳng cấp.” Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với nổ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Du khách Trung Quốc khâm phục các học viên

Một người đàn ông Trung Quốc, khi ra khỏi bảo tàng, thấy nhiều người dừng lại trước quầy thông tin để tìm hiểu về môn tu luyện và ký tên ủng hộ Pháp Luân Công. Ban đầu, ông ngạc nhiên, sau đó ông thay đổi thái độ chuyển sang khâm phục. Sau khi một học viên giải thích, ông mỉm cười và nói: “Tôi tin điều các bạn nói là sự thật, bởi vì gia đình tôi cũng bị ĐCSTQ bức hại. Bà tôi thường nói với tôi ĐCSTQ bức hại con người từng bước một, cuối cùng dồn đến chỗ chết, cho nên tôi phải tránh xa nó. Bản thân tôi hoàn toàn không tin Đảng. Tôi khâm phục các bạn dám công khai nói chân tướng cho mọi người ở đây và vạch trần việc làm đáng hổ thẹn của ĐCSTQ.”

Ông cũng kể về đợt ông làm việc ở Thượng Hải trong giai đoạn phong tỏa do COVID. “Lối vào tòa nhà nơi tôi làm việc bị niêm phong. Mọi người bị kẹt bên trong, và chúng tôi không được phép ra ngoài. Không ai quan tâm chúng tôi có gì ăn uống hay không, nên tôi đã gõ bát kim loại để phản đối. ĐCSTQ không quan tâm người dân sống chết ra sao. Cho dù tôi có chết thì cũng không ai quan tâm. Hơn thế nữa, mọi thông tin đều không được phép truyền ra ngoài. Nếu ai truyền ra thì sẽ bị tra tấn đến chết. ĐCSTQ lúc nào cũng vậy.” Ông cho biết hiện ông đã rời khỏi Trung Quốc, ông không bao giờ muốn quay trở về đất nước do tà ác nắm quyền.

Một đôi bạn trẻ tuổi đến từ Trung Quốc làm việc ở Thụy Điển đã trò chuyện với các học viên. Cô gái nói: “Trước đây, tôi biết về Pháp Luân Công qua tuyên truyền của ĐCSTQ. Ở nước ngoài, tôi đã thấy Pháp Luân Công tại các sự kiện ở nơi công cộng như các bạn rất nhiều lần, và tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhận ra nhiều người phương Tây cũng luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện này hoàn toàn khác với tuyên truyền của ĐCSTQ.

Một học viên nói với cặp đôi về Pháp Luân Công, chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng và ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ chính trải nghiệm của mình. Sau khi hiểu được chân tướng, đôi bạn trẻ đồng ý thoát xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Họ cũng cám ơn các học viên đã cống hiến bền bỉ và những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/2/478313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218479.html

Đăng ngày 08-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share