Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-03-2024]

Cho tới hôm nay, một nửa thời gian cho yêu cầu viết bài mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 của Minh Huệ Net đã trôi qua, tôi và đồng tu cũng đến hôm nay mới gửi được bài viết đi. Kỳ thực, từ lúc bắt đầu viết bản thảo cho đến khi bài viết được gửi thành công, cũng là quá trình tu luyện và đề cao của chúng tôi trong giai đoạn này, cũng thấm đẫm trong đó vô số tâm huyết và lòng từ bi của Sư phụ.

Về thông tri mời gửi bài viết của Minh Huệ năm nay, tôi có cảm giác khác với những lần trước. Tôi cảm thấy Pháp có yêu cầu cao hơn đối với chúng ta. Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ đã thành tựu chúng ta, các đồng tu có thể một mạch đi theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ cho đến hôm nay, đều là những đồng tu đã trải qua ma luyện trong tuyết sương mưa gió mà dần trưởng thành, đều là rất xuất sắc. “Ngày 13 tháng 5” là một ngày vô cùng thiêng liêng, ngày lễ này có ý nghĩa gì đối với kiếp nhân sinh của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, có ý nghĩa gì đối với thế nhân, cho đến nay, tôi tin rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều đã có những nhận thức sâu sắc và khác nhau về Đại Pháp, sẽ không còn những nhận thức cảm tính một cách nông cạn giống như hồi đầu mới đắc Pháp nữa. Bởi vì mỗi người chúng ta có những trải nghiệm khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, v.v., con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta cũng không hoàn toàn tương đồng. Sau khi cả thân lẫn tâm chúng ta trải qua những chuyển biến sâu sắc từ vi quan đến bề mặt, tôi tin rằng đối với sự thần kỳ lẫn thù thắng của Đại Pháp, đối với sự gia trì cùng điểm ngộ từ bi của Sư tôn, mỗi người đều sẽ có rất nhiều minh chứng. Thời gian có hạn, chúng ta hãy thật sớm viết ra những nhận thức hiện tại của mình về Đại Pháp, những cải biến sau khi đề cao tâm tính, về sự kỳ diệu và thù thắng của Đại Pháp, về những điểm ngộ và bảo hộ từ bi cho đến sự gia trì của Sư tôn ở khắp mọi nơi, để cùng chia sẻ với thế nhân. Trong thời kỳ lịch sử đặc thù nhân-Thần đồng tại này, tôi mong rằng tất cả những người thiện lương trên thế gian đều có thể đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Sư phụ.

Mong các đồng tu hãy bỏ qua hết thảy những can nhiễu của nhân niệm và nhân tâm như “tôi không biết viết”, “tôi làm không tốt”, “không có gì để viết”, hãy để chân niệm và chính niệm của mình làm chủ bản thân, để không cô phụ sự kỳ vọng to lớn của Sư tôn và mong mỏi của chúng sinh. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở, giúp đỡ lẫn nhau, nắm bắt thời gian, thật sự nghiêm túc đối đãi với thông tri mời gửi bài lần này và trân quý cơ hội để đề cao chỉnh thể mà Sư phụ đã an bài cho đệ tử Đại Pháp chúng ta, bởi vì đây cũng là một phần trong tu luyện của chúng ta, bởi “Mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ) Đồng thời, tôi cũng hy vọng các đồng tu có thể giúp nhiều người hơn nữa tìm thấy hồng phúc Trời ban, đó cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta nên tận sức làm.

Thời gian sẽ không trở lại, cơ hội không thể lỡ mất. Các đồng tu, Sư phụ còn có thể ban cho chúng ta bao nhiêu lần cơ hội như vậy nữa? Cũng giống như một cuộc thi, đừng thoái lùi khi lâm trận, đừng cho bản thân lưu lại tiếc nuối, mong các đồng tu chưa động bút hãy cầm bút Thần lên và mau chóng hành động! Sư phụ và chúng sinh đều đang mỏi mắt chờ đợi và quan sát chúng ta.

Trên đây chỉ là một chút nhận thức hiện tại của cá nhân tôi, nếu có gì sai sót xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/23/474480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216345.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share