Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-03-2024] Minh Huệ một năm hai lần kêu gọi các học viên gửi bài chia sẻ, Thông tri mời gửi bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 25 đã được gửi đi. Đó là cơ hội tốt để các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, đồng thời cũng là lúc các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới phối hợp chỉnh thể.

Trong khu vực của chúng tôi, một số học viên đã bắt đầu viết bài, trong khi có những học viên vẫn còn chần chừ, cảm thấy bản thân tu luyện chưa tốt nên không có gì để viết.

Tôi thường nghe thấy có đồng tu nói, bản thân không có gì có thể viết hoặc viết không tốt. Cá nhân tôi cảm thấy kỳ thực đó là chưa lý giải tốt về Pháp, cũng chưa trân quý mà đối đãi với thông tri mời gửi bài của Minh Huệ.

Thông tri của Minh Huệ năm nay không đưa ra yêu cầu cụ thể về nội dung, nhưng trong đó có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc: “Thân người khó đắc, được sống trong thời khắc này, cho dù tuổi tác, chủng tộc, nghề nghiệp, ở quốc gia nào, mỗi người đều có thể tu thiện tích đức, nâng cao phẩm chất nội tại của bản thân, từ đó nhận ra ý nghĩa chân thực của sự tồn tại của sinh mệnh, và biến nó thành hiện thực”. (Thông tri: Mời gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024)

Tôi cho rằng nếu chúng ta “…tu thiện tích đức, nâng cao phẩm chất nội tại của bản thân” thì chính là đang chứng thực Pháp.

Chỉ cần chân chính tu luyện trong Đại Pháp thì đều sẽ có những lúc thể hội được nội hàm của các Pháp lý, tu tâm, loại bỏ chấp trước và đề cao, từ con người mà bước ra. Chỉ cần có những trải nghiệm này thì bất kể vấn đề gặp phải là lớn hay nhỏ, đó đều là vì đã tu luyện Đại Pháp nên sinh mệnh mới từ trong Đại Pháp mà được dẫn lối, loại bỏ ngu kiến và ác niệm của con người, từ đó đề cao tâm tính và cảnh giới nội tại.

Tôi tin rằng mỗi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều từng có những trải nghiệm như vậy và việc viết ra câu chuyện của mình chính là chứng thực Pháp. Tôi cho rằng là đệ tử Đại Pháp, cần đặt trọng điểm là làm thế nào mới có thể chứng thực Đại Pháp tốt hơn, chứ không phải là tôi không biết viết, tôi không có gì để viết hay câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc các đồng tu rằng thời hạn gửi bài chia sẻ năm nay là ngày 15 tháng 4, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, vậy hy vọng đồng tu nào còn chưa động bút hãy mau chóng viết bài.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của bản thân. Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/21/474415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216392.html

Đăng ngày 01-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share