Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2024] Gần đây, Tòa án Trung cấp Số 2 thành phố Thiên Tân đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án có tội của một người đàn ông địa phương mà không tiến hành phiên tòa xét xử công khai giống như ông yêu cầu.

Ông Hoàng Lễ Kiều, một kỹ sư được đào tạo, bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Tòa án quận Hà Đông đã kết án ông sáu năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 9 năm 2023. Ông có thể vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hà Đông sau khi đơn kháng cáo của ông bị từ chối gần đây (chưa rõ ngày chính xác).

Đây không phải là lần đầu ông Hoàng trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, ông từng ba lần lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian bảy năm, từ năm 1999 đến năm 2010. Người chủ lao động của ông, công ty ống thép, đã sa thải ông trong khi đang thụ án lao động cưỡng bức lần ba. Sau đó, ông Hoàng bị bắt giữ lần nữa vào năm 2012 và bị kết án 7 năm tù. Vợ ông không được phép gặp ông trong 5 năm đầu. Hãy xem những bài liên quan để biết về cuộc bức hại trong quá khứ của ông.

Chi tiết vụ bức hại gần đây nhất

Ngày 4 tháng 10 năm 2022, ngay khi ông Hoàng bước ra khỏi nhà thì bị cảnh sát canh gác ở bên ngoài nhà ông bắt giữ. Họ đi vào trong nhà và tịch thu một số tài sản cá nhân của ông gồm giấy tờ tùy thân. Sau đó, họ đưa ông tới trại tạm giam quận Hà Đông.

Viện Kiểm sát quận Hà Đông đã truy tố ông Hoàng vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. Ngày 19 tháng 1 năm 2023, em trai đã đến thăm ông và ông nói rằng trại tạm giam thường xuyên đưa ông đi khám sức khỏe mặc dù ông rất khỏe mạnh. Mỗi lần khám sức khỏe, lính canh đều xuất trình giấy tờ tùy thân mà cảnh sát đã tịch thu của ông.

Tháng 2 năm 2023, luật sư và gia đình ông Hoàng đã tới Viện Kiểm sát quận Hà Đông và trụ sở Công an huyện Hà Đông để nộp đơn khiếu nại những viên cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ. Họ cũng gửi e-mail yêu cầu bãi bỏ vụ án của ông tới công tố viên, cảnh sát trưởng và bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Thiên Tân (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công).

Ngày 15 tháng 2 năm 2023, luật sư của ông Hoàng tới trại tạm giam và chỉ được gặp ông qua cuộc họp trực tuyến. Ông nói với luật sư rằng Tòa án quận Hà Đông đã cố gắng tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án của ông vài ngày trước, ngày 7 tháng 2. Ông Hoàng hét lên tôi bị oan và lính canh Lý Hồng Quân đánh đập ông để trả thù. Ông Hoàng kiên quyết rằng Lý phải bị kỷ luật trước phiên tòa xét xử của ông. Do đó, tòa án đã hủy phiên tòa xét xử trực tuyến.

Sau khi biết sự việc xảy ra, luật sư khuyên ông nên viết những gì phải chịu đựng trong đơn khiếu nại để trình lên Viện Kiểm sát quận Hà Đông và công tố viên thường trú tại trại tạm giam.

Luật sư tới văn phòng kháng nghị của Viện Kiểm sát quận Hà Đông vào ngày hôm sau và trình báo việc bị đánh đập của thân chủ mình. Lễ tân nói họ sẽ đợi để nhận khiếu nại của ông Hoàng.

Ngày 17 tháng 2 năm 2023, luật sư quay lại trại tạm giam và gặp ông Hoàng trực tuyến. Ông đến để thu thập đơn khiếu nại lính canh Lý của ông Hoàng, nhưng trại tạm giam từ chối đưa tài liệu cho ông. Ông yêu cầu được gặp giám đốc trại tạm giam và lính canh nói rằng giám đốc đang có cuộc họp. Cuối cùng, ông không thể gặp giám đốc.

Cùng ngày, thẩm phán Vương Quân đã gọi cho luật sư để thông báo rằng phiên tòa xét xử trực tuyến được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Luật sư chuyển lại yêu cầu của ông Hoàng về phiên tòa xét xử trực tiếp và nhắc lại Vương rằng mọi bị cáo đều có quyền được xét xử trực tiếp.

Vương đã triệu tập cuộc họp trước phiên tòa vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Luật sư và công tố viên đã tham dự trực tiếp, trong khi đó ông Hoàng tham dự trực tuyến từ trại tạm giam. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp bắt đầu, ông Hoàng cảm thấy chóng mặt và không thể tham dự.

Luật sư nói rằng hóa ra mục đích của cuộc họp để tạo sức ép cho ông không nói về tính hợp pháp của Pháp Luân Công. Thẩm phán Vương đã đồng ý hủy phiên tòa trực tuyến dự kiến vào ngày 28 tháng 2 và lên lại lịch xét xử trực tiếp vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. Chi tiết phiên tòa xét xử trực tiếp vẫn đang được điều tra. Tháng 9 năm 2023, Vương công bố rằng ông Hoàng bị kết án 6 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Hoàng đã đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Số 2 thành phố Thiên Tân và yêu cầu phiên tòa công khai. Tuy nhiên, tòa án cấp cao phớt lờ yêu cầu của ông và gần đây đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Bài liên quan:

Một cựu kỹ sư thép kể lại việc đã bị tra tấn trong 7 năm bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người vợ kiên trì tìm kiếm công lý cho chồng sau 6 năm bị cầm tù và tra tấn phi pháp

Một học viên Thiên Tân đã kháng cáo trước phán quyết của tòa bị kết án tăng thời hạn tù từ 5 năm thành 7 năm

Thiên Tân: Nhiều học viên bị bắt giữ ở khu vực công cộng bên ngoài nhà tù Tân Hải

Một kỹ sư 42 tuổi bị đẩy vào phòng xét xử trên xe lăn

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/26/478022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218384.html

Đăng ngày 05-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share