Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2024] Ngày 19 tháng 4 năm 2024, một cư dân 55 tuổi ở huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Viện Kiểm sát Huyện Tuy Trung đang xem xét về việc ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Dương Tương Uy.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Dương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trong suốt 25 năm bị bức hại vừa qua, ông chỉ được ở cùng gia đình hơn 7 năm. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, từ năm 2000 đến năm 2008, ông bị giam trong trại lao động cưỡng bức 3 lần, với tổng thời gian 7,5 năm. Không lâu sau khi mãn hạn lao động cưỡng bức lần thứ 3, ông lại bị bắt vào tháng 2 năm 2008, sau đó bị kết án 10 năm tù.

Công ty của ông Dương, Công ty Điện lực Lưỡng Cẩm Đại Dương, bị ép phải sa thải ông, sau đó ông phải làm những việc vặt để kiếm sống. Mẹ ông, quá đau khổ vì ông bị bắt giữ nhiều lần, nên đổ bệnh. Bà nằm liệt giường 6 năm trước khi qua đời vào năm 2022. Chồng bà, 84 tuổi, gặp vấn đề về thính lực và thị lực nghiêm trọng. Sau lần bắt giữ mới nhất của ông Dương, ông cụ trở nên chán nản, và không muốn ăn uống.

Chi tiết về việc bức hại gần đây nhất

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, trong khi ông Dương đang dán một miếng dán tự dính có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì bị cảnh sát Quách Thiết Quân từ Đồn Công an thị trấn Cao Lĩnh và một phụ nữ không rõ danh tính chặn lại. Lúc đó Quách mặc thường phục, nhưng lấy cảnh phục từ trên xe tuần tra ra cho ông Dương xem. Người phụ nữ giữ cửa xe của ông Dương, ngăn ông rời đi.

Quách gọi một xe tuần tra khác đến và bắt giữ ông Dương. Đội trưởng Vương Bảo Dân của Đội An ninh Nội địa Huyện Tuy Trung dẫn một nhóm cảnh sát đột kích vào nhà ông Dương. Họ tịch thu một cuốn Chuyển Pháp Luân, bài giảng chính của Pháp Luân Công, 2 máy nghe nhạc và 4 cuốn lịch.

Cha của ông Dương bị kích động khi lại chứng kiến cảnh sát bắt giữ con trai ông. Vương còn dọa bắt cả ông cụ. Em gái của ông Dương cũng có mặt, và kêu gọi Vương ngừng bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như anh trai bà.

Đêm hôm đó, Từ Bác, trưởng Đồn Công an Thị trấn Cao Lĩnh, thông báo cho vợ ông Dương rằng ông bị tạm giữ hành chính 3 ngày. Thứ Hai (ngày 22 tháng 4), là ngày tạm giữ thứ 4, Từ đưa ông Dương vào trại tạm giam, và kéo dài thời gian tạm giữ lên 7 ngày.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, luật sư và vợ của ông Dương đến Đồn Công an Thị trấn Cao Lĩnh để nộp đơn đại diện cho ông. Họ cũng yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông. Trưởng đồn Từ không ở đó, và lễ tân gọi ông ta để xin chỉ đạo. Từ chỉ thị cho nhân viên Thường Vũ nhận đơn. Thường xem xét rồi trả lại giấy tờ cho luật sư. Anh ta nói cần được chỉ đạo thêm trước khi có thể chấp nhận đơn đại diện.

Cảnh sát Quách, người đã bắt giữ ông Dương, xuất hiện và yêu cầu luật sư và vợ của ông Dương rời khỏi đồn cảnh sát, viện dẫn lệnh từ Đội An ninh Nội địa Huyện Tuy Trung.

Luật sư và vợ ông Dương không rời đi, và liên tục kêu gọi cảnh sát không truy tố người vô tội. Sau gần ba giờ bế tắc, cảnh sát vẫn từ chối nhận đơn. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, họ trả lại chiếc xe bị tạm giữ của ông Dương.

Sau đó, luật sư và vợ của ông Dương đến Viện Kiểm sát Huyện Tuy Trung để nộp đơn khiếu nại đồn cảnh sát vì từ chối nhận đơn đại diện cho ông Dương của họ. Ban đầu, phòng kháng cáo của viện kiểm sát từ chối nói chuyện với họ, nên họ cố gắng nói chuyện với chánh thanh tra, người sau đó chỉ thị cho văn phòng kháng cáo để lắng nghe ý kiến của họ.

Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2024, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án lên viện kiểm sát. Ngày hôm sau, luật sư của ông Dương nộp 4 hồ sơ cho viện kiểm sát, trong đó có “yêu cầu không ban hành lệnh bắt giữ”, “yêu cầu loại trừ chứng cứ không có giá trị pháp lý”, “Yêu cầu của bố ông Dương để ông được tại ngoại” và “Lá thư của vợ ông Dương giải thích hoàn cảnh gia đình họ”.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, công tố viên Khang Kỳ, trên 30 tuổi, thẩm vấn ông Dương tại trại tạm giam. Bà ấy vẫn chưa quyết định về việc ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Dương.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/30/475792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216885.html

Đăng ngày 19-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share