Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2024] Chỉ ba tháng sau khi ông Hạ Hồng Dân ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc mãn hạn án tù 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công thì ông lại bị bắt giữ lần nữa.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 2024, một xe cảnh sát đã dừng lại bên ngoài tòa chung cư của ông Hạ. Năm cảnh sát (một số mặc thường phục) đã gõ cửa nhà ông. Sau khi ông mở cửa, cảnh sát xông vào trong và đưa một mảnh giấy ra trước mặt ông, nhưng lại không cho ông hoặc gia đình đọc thông tin viết trên đó. Một cảnh sát cầm camera để ghi hình ông Hạ. Họ nói rằng ai đó đã gửi thư cho cảnh sát và sau khi kiểm tra video giám sát họ nghi ngờ ông Hạ đã làm điều đó.

Ông Hạ bị giam giữ tại đồn công an qua đêm. Ngày hôm sau, gia đình được thông báo rằng ông bị tạm giữ hành chính. Hiện ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giữ huyện Lai Thủy.

Trước đây, ông Hạ từng bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 vì nói với mọi người tại một hội chợ về Pháp Luân Công. Khi gia đình gọi cho Trại tạm giam huyện Lai Thủy vào tháng 5 năm 2023, họ vô cùng sửng sốt khi biết ông đã bị chuyển tới Chi nhánh Ký Đông của Ban Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Chi nhánh Ký Đông có tám nhà tù và tất cả chúng nằm tại thành phố Đường Sơn. Trại tạm giam từ chối tiết lộ thông tin ông Hạ bị đưa tới nhà tù nào.

Gia đình đã gọi điện cho thẩm phán Giải Văn Hải của Tòa án thành phố Trác Châu và thẩm phán này nói với họ rằng ông Hạ đã bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Giải nói rằng họ không thông báo cho gia đình về phiên tòa xét xử hay bản án vì ông không có luật sư.

Người thân của ông đã gọi cho Chi nhánh Ký Đông nhiều lần, nhưng câu trả lời luôn lòng vòng như “Không có ai tên là Tạ Hồng Dân trong danh sách của chúng tôi,” “Đây là bí mật nội bộ và chúng tôi không thể tiết lộ cho các vị Tạ Hồng Dân đang ở đâu,” và “Nếu các vị muốn tìm ông ấy ở đâu, tôi thách các vị dám mang giấy tờ tùy thân và đến đây.”

Giữa tháng 1 năm 2024, gần một tuần sau ngày ông Hạ được trả tự do theo dự kiến, nhưng ông vẫn chưa về nhà. Gia đình đã tới trại tạm giam huyện Lai Thủy. Cuối cùng, lính canh nói với họ rằng ông đã bị giam giữ tại Nhà tù Số 5 Ký Đông. Họ đã gọi điện cho nhà tù, nhưng lính canh phủ nhận việc ông ở đó. Sau khi gia đình nói rằng họ biết việc ông bị giam ở đó thông qua lính canh trại giam, lính canh nhà tù bảo họ tới đón ông Hạ vào ngày 17 tháng 1.

Không lâu sau khi được trả tự do, cảnh sát lại sách nhiễu ông Hạ và yêu cầu chụp hình ông.

Trong 20 năm qua, ông Hạ đã nhiều lần trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Sau vụ bắt giữ vào ngày 7 tháng 4 năm 2000, một số quan chức chính quyền đã sử dụng thuốc lá để đốt môi ông, khiến miệng ông bị phồng rộp. Họ còn lột quần áo của ông và sử dụng thắt lưng da, gậy gỗ và chân ghế để đánh đập ông. Trong một lần tra tấn khác, họ đã ép ông phải quỳ xuống, đặt một tấm kim loại lên bắp chân ông và sau đó ba cảnh sát giẫm lên tấm kim loại. Tiếng la hét của ông nghe thật thương tâm.

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc bị bí mật cầm tù, 8 tháng sau gia đình mới nghe ngóng được tung tích của ông

Người đàn ông Hà Bắc bị kết án bí mật 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc phải đối mặt với việc bị truy tố vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp đối với tín ngưỡng của mình

Cảnh sát đe dọa cắt ngón tay của học viên Pháp Luân Công trong khi thu thập dấu vân tay của họ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/6/476234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/9/216966.html

Đăng ngày 18-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share