Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2024] Ông Viên Kim Minh, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Hầu Mã, tỉnh Sơn Tây đã bị tước quyền thăm thân kể từ khi bị đưa tới nhà tù vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Viên bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 5 và sau đó năm tháng ông bị kết án 3,5 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 20 tháng 11. Họ chuyển ông tới Nhà tù Tấn Trung (còn được gọi là Nhà tù Số 1 tỉnh Sơn Tây) vào ngày 12 tháng 12 năm 2023.

Nhà chức trách chưa từng cung cấp thông tin cập nhật về ông Viên ngoại trừ việc gửi thông báo cho gia đình xác nhận việc ông vào tù và chia sẻ số điện thoại. Người thân của ông đã biết rằng ông được phân tới đội huấn luyện tăng cường ở khu số 4, ở đây ngày 26 hàng tháng là ngày thăm thân.

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, gia đình ông Viên đi hơn 255 km từ thành phố Hầu Mã tới thành phố Tấn Trung, nhưng bị từ chối thăm thân và còn bị cấm gửi tiền vào tài khoản mua nhu yếu phẩm của ông. Nhà chức trách nhà tù tuyên bố rằng không có học viên Pháp Luân Công nào được phép thăm thân trong khi đang ở trong đội huấn luyện tăng cường.

Vài ngày trước đó, gia đình ông Viên đã gọi điện cho nhà tù và hỏi khi nào đợt huấn luyện tăng cường sẽ kết thúc. Lính canh nhấc máy không trả lời trực tiếp câu hỏi mà nói rằng khi nào ông Viên vẫn từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, ông sẽ không được phép viết thư, gọi điện, gặp gia đình hay được gửi tiền vào tài khoản mua nhu yếu phẩm của ông.

Không thể liên lạc được với ông Viên, người thân vô cùng lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của ông. Nhà tù Tấn Trung khét tiếng vì tra tấn học viên Pháp Luân Công, dẫn đến nhiều cái chết trong những năm qua. Ông Viên từng thụ án hai lần với tổng thời gian 8 năm tại nhà tù này và bị tra tấn tàn bạo.

Ông Viên bị bắt giữ lần đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 2002 và sau đó bị kết án ba năm tại Nhà tù Tấn Trung. Ông bị đánh đập dã man vì không từ bỏ đức tin, phải chịu đựng các hình thức tẩy não bạo lực và bị cưỡng bức đứng trong thời gian dài khiến chân của ông sưng tấy đến mức không thể đi lại được.

Ngày 26 tháng 7 năm 2007, ông Viên bị bắt giữ lần nữa và bị kết án 5 năm tù. Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Tấn Trung, ông bị biệt giam, dội nước lạnh lên người, tát vào mặt, đấm, đánh đập, bỏ đói và buộc phải ngủ trên sàn nhà chỉ với một lớp quần áo mỏng. Chân của ông đã bị tàn tật khi được trả tự do vào ngày 25 tháng 7 năm 2012.

Bài liên quan:

Sau 2 bản án với 8 năm bị cầm tù oan sai, người đàn ông Sơn Tây 59 tuổi lại bị xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Người đàn ông Sơn Tây 59 tuổi bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công

Ít nhất chín học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Tấn Trung

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/30/475787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216884.html

Đăng ngày 17-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share