Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2024] Ngày 15 tháng 1 năm 2024, một cư dân ở Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị tống giam vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, bà Mạnh Chiêu Hồng bị bắt vì nói với mọi người về chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giữ tại Bệnh viện Công an trước khi chuyển vào nhà tù, vì Trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà do sức khỏe kém. Sau phiên xét xử vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, thẩm phán của Tòa án quận Phúc Ninh kết án bà Mạnh với thời hạn tù không xác định. Đơn kháng cáo của bà bị tòa án trung cấp bác bỏ.

Cô Đinh Duyệt, con gái của bà Mạnh, hiện đang cư trú tại California, Hoa Kỳ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nghị sỹ Kevin Kiley, để giúp mẹ cô được thả. Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Nghị sỹ Kiley viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, kêu gọi Bộ Ngoại giao hành động để giải cứu bà Mạnh và bà Viên Tú Hoa, một học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt cùng với bà Mạnh.

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Philip Laidlaw, Phó Trợ lý Chính của Cục đặc trách Lập pháp vụ thuộc Bộ Ngoại giao, trả lời bức thư của Nghị sỹ Kiley, bày tỏ mối quan ngại chung của họ về việc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Ông Laidlaw cho biết họ quan ngại sâu sắc về “chiến dịch đàn áp đang diễn ra của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với các hoạt động của Pháp Luân Công và hàng triệu học viên, những người ủng hộ và các nhà bảo vệ nhân quyền đang làm việc nhân danh họ”.

Ông khẳng định “quyền tự do tín ngưỡng, gồm cả tự do tôn giáo” vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Ông chỉ ra Trung Quốc luôn bị liệt vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998 vì việc đàn áp tàn bạo quyền tự do tôn giáo.

Bắt giữ và tuyên án

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, bà Mạnh, một y tá về hưu 66 tuổi, và bà Viên bị bắt tại một hội chợ địa phương, sau khi bị tố giác vì nói với mọi người về chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát từ Đồn Công an An Tử Lĩnh đưa hai người phụ nữ này đến một tầng hầm tối tăm, ẩm thấp của Công an Thành phố Tần Hoàng Đảo và thẩm vấn họ. Một cảnh sát tát vào mặt bà Mạnh hơn 20 cái. Khi luật sư đến thăm bà, cổ và tai của bà vẫn còn đau. Viên cảnh sát không mặc đồng phục hay đeo phù hiệu cảnh sát.

Bà Mạnh liên tục kêu gọi cảnh sát ngừng bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như bà. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi của họ hoặc ký tên vào bất kỳ giấy tờ nào. Cảnh sát yêu cầu bà Mạnh cầm túi đựng sách Pháp Luân Công và chụp ảnh bà. Bà từ chối, vì không muốn để họ ngụy tạo bằng chứng chống lại bà. Bà Viên cũng bị tra tấn trong khi thẩm vấn.

Sau đó, cảnh sát đưa họ đến Bệnh viện Công an Thành phố Tần Hoàng Đảo để khám sức khỏe. Bà Mạnh được phát hiện mắc bệnh lao và xơ cứng động mạch vành. Bà Viên bị huyết áp cực kỳ cao.

Cả trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo và Nhà tạm giữ thành phố Tần Hoàng Đảo đều từ chối tiếp nhận họ vì sức khỏe không đảm bảo. Sau đó, cảnh sát đưa họ trở lại bệnh viện, và giam trong hai phòng cạnh nhau trên tầng bốn.

Ngày 23 tháng 5, Viện Kiểm sát huyện Thanh Long chuyển lệnh bắt giữ hai học viên đến phòng của họ trong bệnh viện. Cuối tháng 6, nhân viên của Viện Kiểm sát lại đến bệnh viện để yêu cầu hai bà ký hồ sơ, nhưng họ đều từ chối tuân thủ.

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tòa án quận Phủ Ninh tổ chức phiên xét xử vụ án chung của họ. Các luật sư bào chữa vô tội cho họ. Thẩm phán Lâm Song Toàn kết án họ vào một ngày sau đó. Án tù của hai người phụ nữ này vẫn chưa biết rõ.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, luật sư của bà Mạnh đến thăm bà tại bệnh viện, cho biết Tòa án trung cấp vừa lên lịch xét xử vụ kháng cáo của bà (không rõ ngày). Bà Mạnh chuẩn bị bản tự bào chữa và đệ trình lên Tòa án cấp cao hơn, Tòa án này vẫn ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang.

Theo một người trong cuộc, khi ở trong tù, bà Mạnh yêu cầu nộp đơn xem xét lại bản án. Ngày 29 tháng 4 năm 2024, khi luật sư của bà đến thăm, cuộc gặp gỡ trong hai tiếng đồng hồ của họ bị hai cai ngục theo dõi chặt chẽ, và cai ngục cũng chụp lại bản kiến ​​nghị mà luật sư chuẩn bị. Khi nhìn thấy một câu về việc bà Mạnh không thích hợp bị giam giữ, lính canh tuyên bố bà hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh tật gì. Bà Mạnh cũng tự mình chuẩn bị bản kiến ​​nghị, nhưng lính canh không cho phép bà sử dụng.

Chính quyền cũng đình chỉ lương hưu của bà Mạnh, với lý do bà không nộp giấy tờ gia hạn hàng năm.

Bức hại trong quá khứ

Bà Mạnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996. Vì kiên định với đức tin sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà nhiều lần bị bắt và giam giữ. Ngoài bản án gần đây, bà từng phải chịu hai án lao động và một án tù khác, tổng cộng hơn 8 năm.

Bà Mạnh bị bắt lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2000, vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Song Hợp và Trung tâm Cai nghiện Ma túy tỉnh Hắc Long Giang.

Sau khi được thả, bà sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm. Tháng 11 năm 2001, bà lại bị bắt tại Đại Hưng An Lĩnh khi đang treo tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tại trại tạm giam quận Gia Cách Đạt Kỳ, bà bị đánh, đá, bức thực, trói trên một chiếc ghế kim loại và bị cưỡng bức lao động.

Ngày 10 tháng 2 năm 2002, bà Mạnh bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Song Hợp để thụ án thêm 2 năm nữa. Bà bị bức thực bằng nước muối, khiến thực quản bị tổn thương và dạ dày bị chảy máu.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Mạnh là vào tháng 7 năm 2008, ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh. Tháng 12 năm đó, bà bị kết án 4 năm tù. Bà phải chịu sự tra tấn không ngừng nghỉ tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Khi được thả vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, bà chỉ nặng chưa đến 37 kg, tóc chuyển bạc và gặp khó khăn trong việc đi lại.

Báo cáo liên quan:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Trung Quốc thả học viên Pháp Luân Công Mạnh Chiêu Hồng

Nghị sỹ Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Ngoại giao hành động để giải cứu hai học viên Pháp Luân Công bị tùy tiện bắt giữ

Cảnh sát đánh đập hai người phụ nữ lớn tuổi và âm mưu ngụy tạo bằng chứng chống lại họ

San Francisco: Gia đình và bạn bè kêu gọi thả những người thân bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/2/475863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/5/216909.html

Đăng ngày 17-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share