Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 15-04-2024] Ngày 9 tháng 4 năm 2024, một nhóm cư dân đã tập hợp lại để cùng nhau học Pháp Luân Đại Pháp tại thị trấn Marmaris, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở tỉnh Muğla của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai học viên đã đi một hành trình trong ba tiếng đồng hồ, vượt qua nhiều trở ngại để tổ chức sự kiện này, và khi đến nơi, họ đã được chào đón nồng nhiệt. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và nói với những người tham gia về Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc như thế nào.

f8850cafd3cf68e38ff4d4588c6887a8.jpgf1a729763dd534e149de628c35c3af50.jpg

Người dân ở Marmaris học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Sevda Alıcı cho biết cô đã đợi hàng giờ để được học các bài công pháp. Sau đó cô nói: “Tôi cảm thấy bản thân rất thoải mái và bình yên. Tôi hy vọng tôi có thể trải nghiệm điều đó một lần nữa.”

Cô Belgin Balcı chia sẻ: “Tôi rất vui khi học Pháp Luân Đại Pháp. Trường năng lượng ở đây rất tốt và tôi đã có một ngày tuyệt vời.”

Cô Gülsün Güçlü bày tỏ: “Tôi rất vui khi được học Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi luyện các động tác, tôi cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, nơi không có những điều tàn ác. Cảm ơn rất nhiều.“

Cô Selma Nur Akay, sinh sống tại Marmaris, tình cờ gặp được Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn khi triển lãm diễn ra ở Bakırköy, Istanbul. Cô cho hay ban đầu cô định đến rạp hát nhưng rồi cô đã đi nhầm tới phòng triển lãm. Cô quá ấn tượng với các tác phẩm nghệ thuật đến nỗi cô đã đến thăm triển lãm ba lần. Cô Selma, người được đào tạo về chữa bệnh, rất thích Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cô sẽ thành lập một điểm luyện công tập thể khi trở về quê nhà.

Cô nói: “Khi giơ tay lên để thực hiện động tác thứ ba của bài công pháp thứ hai, tôi cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ đang trợ giúp tôi. Năng lượng mà tôi cảm thấy mạnh đến mức tôi gần như bật khóc. Đó là một nguồn năng lượng rất tốt đẹp và tôi cảm thấy như nó đã khai mở những kênh năng lượng bị tắc nghẽn trong tôi. Dòng năng lượng này di chuyển xung quanh lưng tôi rất mạnh. Tôi cảm thấy hơi đau, nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm nhận được sự rung động của năng lượng ở tay và chân mình.”

705dde41a938a9df7f40c8bba3a7b338.jpg

Ảnh chụp ảnh tập thể các học viên và người tham gia

Cô Dide Gözen đã tập Thái Cực Quyền và các các môn khí công khác nhau trong ba năm. Cô quyết định tham gia sự kiện vào phút chót. “Trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy. Tôi cảm nhận được năng lượng truyền qua cơ thể mình, cách nó khai mở những vùng bị ứ tắc và quá trình mà nó đả khai. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Mặc dù tôi đã tập nhiều môn khí công trong nhiều năm nhưng tôi vẫn bị đau dai dẳng ở vai trái. Tôi không thể tin rằng bây giờ nó đã biến mất rồi. Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn là môn tôi muốn luyện tập trong đời”, cô nói.

Vào cuối sự kiện, họ đã căng các biểu ngữ có dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!” và “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 13 tháng 5” và chụp ảnh tập thể để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/15/475237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/17/216616.html

Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share