Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 06-04-2024] Nhân dịp lễ Phục sinh, ngày 30 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Max-Jeseph Platz trước Munich Residenz, Cung điện hoàng gia của vương tộc Wittelsbach xứ Bavaria, để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên. Hoạt động đã nhận được sự ủng hộ của người qua đường và một số du khách Trung Quốc đã giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự cảm kích của họ.

1853844388f8a97bf81f6cc081d28666.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đức tổ chức sự kiện tại Quảng trường Max-Jeseph Platz phía trước Cung điện Munich Residenz

4602a10ada611a707298bcba1cab42b4.jpg

0b5871f762e063034458e5c87ee96262.jpg

72d752e31a6245598e77b2978dc082b6.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công đã căng các biểu ngữ với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Trở về truyền thống là lối thoát duy nhất của nhân loại” và “Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”. Những người chỉ thoáng ngang qua sự kiện là có thể dễ dàng nhìn thấy các biểu ngữ. Một số người đã dừng lại trò chuyện với các học viên, nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngày hôm đó, một nhóm du khách Trung Quốc đã đi ngang qua quầy thông tin. Nhiều người Trung Quốc đã dừng lại chụp ảnh, một số người nhận báo. Một nam du khách trung niên đã nói với các học viên: “Đảng Cộng sản là xấu xa nhất. Nó sắp kết thúc rồi.” Một du khách Trung Quốc khác đã giơ ngón tay cái lên với các học viên để thể hiện sự ủng hộ.

5a7331772211e00ea6515bd41ffaeb4d.jpg

Anh Charlie, một sinh viên đại học đến từ Hoa Kỳ

Anh Charlie, sinh viên đại học người Mỹ cùng cha mẹ đến thăm Munich. Sau khi anh Charlie cùng mẹ ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, anh cho biết anh thấy rất đau lòng cho những công dân Trung Quốc bởi dưới sự cai trị của chế độ độc tài, họ không có tiếng nói gì trên chính đất nước của mình.

Anh Charlie cho biết các học viên Pháp Luân Công đang tọa thiền tại sự kiện trông rất tường hòa. Anh nói: “Họ dường như rất hạnh phúc. Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng thoạt nhìn thấy rất thu hút”.

Sau khi biết Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh Charlie nhận xét thêm rằng các học viên Pháp Luân Công trông rất an hòa và khỏe mạnh. Anh nói thêm rằng việc hướng dẫn các bài công pháp hoàn toàn miễn phí trên toàn thế giới, “các học viên không thể bị bức hại chỉ vì tu luyện và thiền định. Điều đó cho thấy Đảng cầm quyền đó tồi tệ đến thế nào. Mọi người cần được tự do làm những gì họ muốn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/6/474946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/8/216498.html

Đăng ngày 09-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share