Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston

[MINH HUỆ 15-04-2024] Ngày 13 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston đã tổ chức mít-tinh trên Đại lộ Bellaire, đoạn qua Khu phố Tàu, để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Cách đây 25 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tập trung bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu: trả tự do vô điều kiện cho 45 học viên bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ phi pháp; được phép xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp; và người dân ở Trung Quốc được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là sự khởi đầu cho nhiều năm phản bức hại ôn hòa các học viên và được cộng đồng quốc tế ca ngợi là cuộc kháng nghị ôn hòa và có quy mô lớn nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên của pháp môn này, và cuộc bức hại vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Trong sự kiện ở Houston, các học viên đã trưng bày nhiều biểu ngữ dọc ven đường với nội dung như “Kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy chấm dứt bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ”, “Hãy chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” v.v.. Các học viên đã thường xuyên tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa tương tự như cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh 25 năm trước, nhiều người dân Houston đã ca ngợi những nỗ lực của họ.

b68ce20e6f1353e3ff6b949cd1ac4cd1.jpgf8e820ea3fa8c623b55952ebc8bb7ea1.jpgbcb5814bb733e0633e895377aa1a9457.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ở Khu phố Tàu để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh, ngày 13 tháng 4 năm 2024.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Trong bài phát biểu tại cuộc mít-tinh, ông Dương, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp chi nhánh miền Nam Hoa Kỳ, cho biết: “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng. Từ đó đến nay, trong 25 năm qua, các giá trị đạo đức ở Trung Quốc đã bị hủy hoại hoàn toàn, không có quan chức nào là không tham nhũng, người dân từ bỏ ranh giới đạo đức cuối cùng để theo đuổi của cải vật chất và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng chưa từng có vẫn đang diễn ra.”

Năm nay ghi dấu kỷ niệm 20 năm xuất bản cuốn Cửu Bình, ông cho biết: “Kể từ khi cửu bình được xuất bản cho đến nay, hơn 420 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên kêu gọi những người chưa thoái hãy nắm bắt cơ hội này để nhìn ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi tư cách thành viên của ĐCSTQ.”

Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện lòng tốt và sự nhẫn nại tuyệt vời

Ông Lưu Hiểu Bân bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Ông từng là cảnh sát tại Sở Cảnh sát Sa Hà Khẩu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông kể lại việc chế độ Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống như thế nào qua chính trải nghiệm của bản thân mình.

Ông nói: “Chế độ Trung Quốc coi ngày 25 tháng 4 hàng năm là một ngày nhạy cảm. Nó huy động rất nhiều nhân lực và nguồn lực để theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Nhưng thực ra, các học viên là những công dân bình thường thuộc mọi tầng lớp xã hội. Họ không có kẻ thù và thể hiện lòng tốt cũng như sự nhẫn nại tuyệt vời. Họ không sợ khó khăn hay bức hại, và vẫn luôn kiên trì nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công trong hơn hai thập kỷ qua.”

“Cảm ơn các bạn đã truyền đi lòng tốt và trấn áp cái ác”

Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách vẫy tay hoặc bấm còi. Một số người đã chụp ảnh sự kiện. Các tình nguyện viên của Trung tâm Thoái ĐCSTQ phát tờ thông tin và nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

b93dbf52f3ade5b620703cbb889aaf85.jpg

Các học viên phát tờ thông tin cho người qua đường tại buổi mít-tinh

Một phụ nữ từ tỉnh Quảng Đông chuyển đến Hoa Kỳ nhiều năm trước cho biết cô đã biết chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói với các học viên: “Tôi không tin những gì ĐCSTQ nói, tôi ủng hộ Pháp Luân Công.” Cô đã chụp ảnh buổi mít-tinh, nhận tài liệu thông tin và cho hay cô sẽ đưa tài liệu cho người nhà cô.

Một người đàn ông tên Ali đi ngang qua. Khi phát hiện ra các học viên đang tổ chức các hoạt động, anh nói rằng anh sống gần đó và thường thấy các học viên đang luyện công: “Điểm luyện công của các bạn khiến tôi cảm thấy bình an”. Trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, mọi người thường phải đối mặt với nhiều áp lực, anh Ali cho rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ cải thiện sức khỏe của mọi người và cho hay anh sẽ tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại.

Ông Lai đến từ Đài Loan đã nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện rất lâu với các học viên. Ông nói: “Tôi đã thấy nhiều hoạt động ở Đài Loan do các học viên tổ chức, Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người ở đó biết đến”. Ông rất cảm động khi biết các học viên đã tình nguyện dành thời gian và tự chi trả tiền in tài liệu để phổ biến cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại: “Thế giới cần phát huy lòng tốt và trấn áp tà ác. Cảm ơn bạn vì đã làm điều đó!“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/15/475236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/16/216598.html

Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share