Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 08-04-2024] Khi bước vào Công viên Treptower ở Đông Berlin, một số cư dân Berlin liền hỏi: “Tôi có thể ký tên ở đâu để ủng hộ các bạn?” hay “Tôi có thể học Pháp Luân Công ở đâu?”

Kể từ Lễ Phục sinh, vào chiều Chủ nhật hàng tuần, các học viên ở Berlin đều tổ chức hoạt động Ngày Thông tin. Một số học viên tọa thiền và một số học viên khác tươi cười chào đón và tặng cho mọi người tài liệu thông tin về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Các biểu ngữ lớn nhỏ cùng các bảng trưng bày của các học viên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ dừng lại để đọc thông tin và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Người dân và du khách đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn nhắm vào các học viên.

581933638b6a96d9ec03aee0fd7612d8.jpg

28651e3f77f596be969cf07a8c01eef0.jpg

eae4c2bf9f7d8ff61c3d1138c3d653d2.jpg

746cd2b853ca046c05cf0c11b9deb708.jpg

4b4869903cf902edc29d86851f49100c.jpg

Người qua đường ở Berlin đọc bảng trưng bày để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Người dân Berlin giương biểu ngữ Pháp Luân Công

Các học viên đã chia sẻ với người qua đường về câu chuyện của vợ chồng ông Đinh Nguyên Đức, họ chỉ là những nông dân bình thường và đã bị bức hại trong một thời gian dài chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết tháng 1 năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức, một số người đã giương biểu ngữ để kêu gọi trả tự do cho ông Đinh Nguyên Đức hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

934fe2ac72d25ecba8514b5ebc071107.jpg

39afd0792f9760fa1405ce718f031f99.jpg

Người dân Berlin giương biểu ngữ để kêu gọi trả tự do cho học viên Đinh Nguyên Đức hiện đang bị giam giữ

CôYaroslava Stebnytska-Lutz chỉ vừa từ Ukraine đến Đức cách đây vài năm. Cô đã biết câu chuyện của anh Đinh Nhạc Bân, một học viên Pháp Luân Công ở Đức và cha mẹ anh. Vi cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công mà trong gần 12 năm qua anh Đinh không thể gặp cha mẹ mình.

Cô Yaroslava đã ký bản kiến nghị phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bản kiến nghị sẽ được gửi tới chính phủ liên bang ở Đức. Cô cũng chia sẻ một bài viết đăng trên trang mạng xã hội của mình. Cô kêu gọi người dân yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho cha của anh Đinh là ông Đinh Nguyên Đức và kêu gọi chính quyền trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

9a20a220cc6a946fd304c381a79462f8.jpg

Cô Yaroslava Stebnytska-Lutz đăng lời kêu gọi trên trang Facebook của mình sau khi biết tình hình bức hại ở Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình lời kêu gọi trên Facebook củacô Yaroslava Stebnytska-Lutz)

Hy vọng về một sự chuyển biến căn bản

Một kỹ sư phần mềm từng có một vài chuyến công tác đến Trung Quốc đã nói với các học viên: “Người phương Tây đến Trung Quốc chỉ được thấy những mặt tốt đẹp. ĐCSTQ không bao giờ để bạn thấy nó đã đàn áp người dân nói chung cũng như các học viên Pháp Luân Công nói riêng như thế nào. Trước khi tôi đến Trung Quốc, các đồng nghiệp đã nhắc nhở tôi rằng anh có thể bị bắt nếu nói điều gì đó không phù hợp bởi anh không bao giờ biết liệu những gì mình nói ra có mang lại rắc rối cho bản thân hay không”.

Sau khi đọc nghị quyết của Nghị viện Châu Âu lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một người đàn ông cho biết: “Điều này thật ngạc nhiên và đáng khâm phục“. Nhiều người muốn làm ăn với Trung Quốc nhưng nghị quyết này là một tín hiệu quan trọng. Tôi hy vọng sẽ có sự chuyển biến căn bản.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/8/475015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/10/216533.html

Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share