Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 08-04-2024] Trong hai ngày thứ Bảy liên tiếp – ngày 23 và 30 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện ở Plovdiv và Varna để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục cuộc bức hại, kể cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã dựng quầy thông tin và căng biểu ngữ gần các khu phố mua sắm sầm uất, đồng thời kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Để giúp mọi người hiểu rõ về tình hình ở Trung Quốc, các học viên đã thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị: một bản lên án những hành vi nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc, và một bản ủng hộ sáng kiến của các bác sỹ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH). Bản kiến nghị của DAFOH kêu gọi chính phủ Bulgaria đảm bảo nhà nước Bulgaria cũng như công dân và các tổ chức của nước này không tham gia vào cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên.

3ed8f0712520fddde4b30cd2db74979b.jpg

Một kênh truyền thông xã hội địa phương phỏng vấn học viên Nicol đến từ Varna về sự kiện

“Cuộc bức hại thật tàn nhẫn và ghê tởm!”

Thời tiết ấm áp bất chợt đã thu hút hàng trăm người đổ ra các khu phố mua sắm sau mùa đông lạnh giá, và nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Đối với nhiều người, việc công dân vô tội ở Trung Quốc bị bức hại tàn bạo đến mức độ như vậy thực sự khiến họ khiếp sợ.

Sau khi nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, cô Radka đã ký cả hai bản kiến nghị và nói: “Những gì tôi vừa nghe thật kinh hoàng, điều này sao có thể là sự thật?” Trước khi rời đi, cô chúc các học viên thành công trong nỗ lực phổ biến cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

d824f04363d35819ebc2f4a2f91ac967.jpg

Cô Radka ký cả hai bản kiến nghị nhằm giúp ngăn chặn việc ngược đãi và giết hại các học viên ở Trung Quốc

Bà Michaela, từ Sofia, đang đi thăm người thân ở Plovdiv. Bà cho biết ở thủ đô bà đã từng thấy các biểu ngữ với nội dung tương tự nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, nhưng lúc đó bà đã không dừng lại. Vậy nên hôm nay bà muốn tìm hiểu thêm.

Các học viên đã chia sẻ với bà về cuộc bức hại kéo dài 24 năm và nỗ lực của cộng đồng học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà thốt lên: “(Cuộc bức hại này) là tội ác!” Bà đã ký cả hai bản kiến nghị, khích lệ các học viên và nói thêm rằng bà sẽ giúp họ nói với mọi người về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

68ad14ba3f69b98ca6b2d68a6e9d43a4.jpg

Bà Michaela cho biết bà sẽ nói với bạn bè và gia đình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Một người mẹ và cậu con trai đã dừng chân trước quầy ký bản kiến nghị. Người mẹ, cô Velimira, đã hỏi các học viên rất nhiều câu hỏi về cuộc bức hại và tại sao nó lại xảy ra, cùng những thông tin chi tiết về việc các học viên ở Trung Quốc đang bị đối xử như thế nào. Sau khi biết các học viên bị tra tấn và bị mổ lấy nội tạng khi còn sống, cô thốt lên: “Thật tàn nhẫn và ghê tởm!” Cô Velimira đã hỏi liệu trên thế giới có nỗ lực nào khác nhằm ngăn chặn cuộc bức hại không. Cô quan tâm đến hành động của các chính phủ nhằm ủng hộ các học viên.

Cô đã ký cả hai bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên ở Trung Quốc.

Các em học sinh muốn học các bài công pháp

Học sinh từ các trường lân cận cũng hiếu kỳ về hoạt động của các học viên. Simona và Bojidara 15 tuổi, là học sinh tại trường trung học Nga ở Plovdiv. Họ lặng lẽ lắng nghe các học viên mô tả về cuộc bức hại và những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Học sinh Simona hỏi: “Có phải điều này chỉ xảy ra ở Trung Quốc? Thật không thể tin được!”

Cả hai bị thu hút bởi những thông tin trong tờ rơi về môn tu luyện và sau khi ký cả hai bản kiến nghị, các cô gái đã hỏi địa điểm nơi các học viên luyện các bài công pháp ở Plovdiv để họ có thể đến học.

8338ea00e8177f143fae3e2576fb0746.jpg

Simona và Bojidara tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc

Martin và Daniel, cũng 15 tuổi, là học sinh trường kỹ thuật điện ở Plovdiv. Sau khi biết về cuộc bức hại, họ lập tức ký bản kiến nghị lên án ĐCSTQ vì những tội ác nhân quyền.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/8/475011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/10/216522.html

Đăng ngày 11-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share