Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2024] Hai cư dân ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đã nhiều lần trở thành mục tiêu sách nhiễu của chính quyền trong vài tháng qua vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ sách nhiễu của bà Lý Tiểu Vân

Khoảng 8 giờ tối ngày 21 tháng 1 năm 2024, năm nhân viên của Phòng 610 thành phố Huệ Châu đã kéo đến nhà bà Lý Tiểu Vân. Hai người trong số họ đã lục soát phòng ngủ của bà và tịch thu hai cuốn sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công và một chiếc USB. Hiện chưa rõ USB đó có chứa thông tin về Pháp Luân Công hay không.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2024, ba quan chức của ủy ban khu phố đã tới nhà bà Lý, cảnh cáo bà không được đi ra ngoài.

Ngày 1 tháng 2 năm 2024, năm cảnh sát đã xuất hiện và chụp hình bà Lý. Họ còn cảnh báo bà không được ra khỏi nhà.

Vụ sách nhiễu của bà Hạ Hồng Lan

Khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2023, một thanh niên đã trình báo bà Hạ Hồng Lan (ngoài 70 tuổi) với cảnh sát vì bà đã nói với mọi người tại bến xe buýt về Pháp Luân Công. Bảy cảnh sát của Đồn Công an Tây Hồ đã đưa bà tới văn phòng của họ và gọi điện cho Phòng 610. Hai đặc vụ Phòng 610 đã tới trong vòng một tiếng đồng hồ. Một người trong số họ đã tịch thu ví của bà Hạ, trong ví có 100 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công (một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc), chìa khóa nhà và các tài sản khác của bà.

Hai người đó đã kéo bà vào một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn và đưa bà về nhà. Họ còng tay bà ra sau lưng chặt đến mức khiến bà gần như nghẹt thở. Họ sử dụng chìa khóa để mở cửa vào trong nhà và tịch thu hơn 60 sách Pháp Luân Công, một máy tính, một máy nghe nhạc, một camera kỹ thuật số, một điện thoại di động và một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ phỉ báng Nhà sáng lập Pháp Luân Công trong suốt vụ đột kích và đã bỏ lại bà Hạ tại đó.

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, bà Hạ bị trình báo lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị cảnh sát của Đồn Công an Hoàng Lịch bắt giữ. Họ còng tay bà ra sau lưng rồi đưa bà tới đồn công an, lục túi sách của bà và tịch thu hàng chục nhân dân tệ tiền giấy in thông tin Pháp Luân Công.

Năm người gồm cảnh sát, đặc vụ Phòng 610 và nhân viên ủy ban khu dân cư đã gõ cửa nhà bà Hạ vào khoảng 7 giờ tối ngày 21 tháng 1 năm 2024. Bà từ chối cho họ vào trong. Mặc dù họ đã rời đi ngay sau đó, nhưng họ lại gọi điện cho con trai bà Hạ và yêu cầu anh giữ bà ở nhà. Họ còn đe dọa bắt giữ bà lần nữa nếu bà ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Dưới áp lực to lớn, con trai bà Hạ đã cấm bà đi ra ngoài.

Hai người từ ủy ban khu dân cư sách nhiễu bà Hạ lần nữa vào khoảng 3 giờ chiều ngày 5 tháng 2 năm 2024.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/26/474589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/1/216416.html

Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share