Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2024] Ngày 20 tháng 3 năm 2024, lúc hơn 10 giờ tối, bà Quách Hồng Vĩ và chồng vừa mới cho con trai đi ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Bà Quách, khoảng 56 tuổi, cư dân Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, hỏi, và một người đàn ông trả lời rằng họ thuộc Phòng Công an quận Thanh Hà Môn, đến để điều tra mối quan hệ của bà với bà Lý Thúy Ngọc.

Cả bà Quách và bà Lý đều tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát cho biết họ vừa bắt giữ bà Lý vào đêm hôm đó, khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đến tìm bà Quách, vì họ biết bà đã liên lạc với bà Lý khi họ theo dõi bà Lý.

Bà Quách từ chối mở cửa, và lên án việc cảnh sát sách nhiễu những công dân tuân thủ pháp luật như bà. Con trai lớn của bà, từng là một thanh niên khỏe mạnh, đã mắc chứng rối loạn tâm thần sau khi chứng kiến bà bị bức hại liên tục trong nhiều năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Mọi hành vi sách nhiễu trong những năm gần đây đều khiến con trai bà bị kích động, khiến việc chăm sóc của hai vợ chồng càng khó khăn hơn.

Cảnh sát rời đi, nhưng đe dọa sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Sách nhiễu không ngừng

Từ đầu tháng 5 năm 2021, Phòng Công an quận Thanh Hà Môn ra lệnh cho các đồn công an trực thuộc theo dõi và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong khu vực. Một lần, Lưu Kim Ba, phó phòng cộng đồng địa phương, đến nhà bà Quách với danh nghĩa đưa hồ sơ phúc lợi. Bà không ở nhà, và ông ta gọi điện hỏi bà. Bà nói đang đến thăm một người bạn, và Lưu yêu cầu được biết tên và địa chỉ của người bạn đó. Một giờ sau, cảnh sát Vương từ Đồn Công an Ngải Hữu gọi cho bà, hỏi bà đang ở đâu và liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Bà hỏi họ tên của anh ta, và anh ta dọa sẽ triệu tập bà đến đồn công an.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm 2022, năm cảnh sát từ Đồn Công an Ngải Hữu xông vào nhà bà Quách. Họ tịch thu một số sách Pháp Luân Công và một máy nghe nhạc. Một cảnh sát đe dọa bắt giữ bà Quách khi bà yêu cầu được xem lệnh khám xét.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 11 năm 2023, cảnh sát từ Phòng Công an quận Thanh Hà Môn gọi cho bà Quách, thông báo về việc kiểm tra phúc lợi cho con trai bà. Viên cảnh sát nhanh chóng đến và hỏi bà một số câu hỏi. Anh ta ghi chép lại, rồi rời đi.

Ngày 8 tháng 12 năm 2023, trưởng phòng cộng đồng địa phương dẫn theo hai cảnh sát đến với danh nghĩa kiểm tra con trai của bà Quách. Một cảnh sát rút điện thoại di động ra để chụp ảnh bà, nhưng bà ngăn anh ta lại.

Trước kỳ họp “Lưỡng hội” vào tháng 3 năm 2024, trưởng phòng cộng đồng địa phương gọi điện cho bà Quách, cảnh báo bà không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Hai ngày sau, ba cảnh sát đến nhà bà, và lại đe dọa bà không được đi Bắc Kinh. Ngày 9 tháng 3 năm 2024, hai ngày trước khi kết thúc họp “Lưỡng hội”, cảnh sát lại đến cảnh báo bà không được đến Bắc Kinh.

“Lưỡng hội” là cuộc họp thường niên của Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC). Năm nay CPPCC bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, và NPC là một ngày sau đó. Ngày 11 tháng 3, cả hai đều bế mạc. Chế độ cộng sản nổi tiếng vì tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công xung quanh các hội nghị chính trị lớn hoặc các sự kiện lớn khác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/28/474642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/31/216408.html

Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share