Bài viết của Tâm Đốc, Phương Ngữ Toàn, Vũ Trừng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-03-2024] Mới đây, ớt bột có chứa chất nhuộm bị cấm “Sudan Red” (phẩm màu đỏ) đã được phát hiện tại Đài Loan. Các nhà chức trách nước này đã đình chỉ việc cung cấp các sản phẩm bị nghi ngờ và truy tìm nguồn gốc từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc đại lục.

Theo một bản tin trên Đài Châu Á Tự do vào ngày 5 tháng 3 năm 2024, các nhà chức trách Đài Loan đã kiểm tra và phát hiện chất Sudan Red có trong 9 lô hàng trong tổng số 59 lô hàng nhập khẩu từ các nhà cung cấp Trung Quốc. Theo Phòng An toàn Thực phẩm thuộc Viện Hành chính, Sudan Red là chất gây ung thư loại 3 và đã bị nhiều cơ quan quản lý thực phẩm trên khắp thế giới cấm sử dụng.

Trong những năm gần đây, các vấn đề về an toàn thực phẩm do cố ý sử dụng ở Trung Quốc đã ở mức báo động, từ vụ việc sữa bột giả gây tử vong cho trẻ em năm 2004, đến sản xuất đậu phụ bằng nước cống năm 2007, từ dầu ăn tái chế từ nước thải cống rãnh năm 2010 đến nước lẩu giả năm 2014, danh sách những vụ việc như thế này còn dài và ngày một gia tăng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây cũng xuất hiện những chiều hướng tích cực trong thương mại, có thể mang đến tia hy vọng cho tương lai. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, mọi người đều biết rằng nhân loại được Thần coi sóc, do vậy, con người phải luôn sống trung thực và thiện lương. Mặc dù truyền thống này gần như đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xóa bỏ, nhưng ngày nay nó vẫn được xem trọng bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Ớt bột thượng hạng và doanh nhân uy tín

Năm 2012, trang web Minh Huệ đăng một bài viết dưới tiêu đề “Loại ớt bột thượng hạng tạo ra một nhóm doanh nhân thượng đẳng”. Tác giả bài viết sản xuất ớt bột và bán sỉ. Để giảm chi phí, ông đã làm những việc mà các nhà sản xuất ớt bột khác thường làm như nghiền lõi ngô rồi nhuộm chúng bằng thuốc nhuộm công nghiệp (tương tự như chất Sudan Red nhưng ít độc hại hơn), sau đó trộn vào với ớt bột. Việc tiêu thụ hỗn hợp này lâu dài sẽ gây tổn hại cho sức khỏe, nhưng để tránh thua lỗ, ông nhận thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và học các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tác giả nhận thấy những việc mình đã làm trước đó là sai. Vì bản thân có dáng người cao lớn và khỏe mạnh nên ông quyết định chuyển sang làm công việc xây dựng thay vì làm ớt bột giả lừa dối người tiêu dùng. Ông bèn xay số ớt khô còn lại, không pha trộn thêm bất cứ thứ gì vào và mang đến giao cho nhà phân phối. Sau khi giải thích sự việc và đề nghị tăng giá bán, nhà phân phối nếm thử và nói: “Đây chính là ớt thật, không hề pha trộn chút nào. Tôi sẽ mua số ớt này – dù có đắt mấy tôi cũng mua. Sẽ có những người am hiểu về loại hàng chất lượng. Chắc chắn nó sẽ bán chạy.”

Trước khi tác giả tìm được việc làm xây dựng, nhà phân phối đã bán hết số ớt bột và còn đặt mua thêm. Theo đó, tác giả tiếp tục kinh doanh ớt bột và ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Ngạc nhiên trước sự thành công của ông, các nhà sản xuất ớt bột khác hỏi làm thế nào việc kinh doanh của ông có thể kiếm lời nhiều đến vậy. Ông nói với họ: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn trở thành một người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không còn làm ớt bột pha trộn nữa. Tôi bán ớt bột chính phẩm với giá cao hơn. Dù giá có tăng nhưng mọi người vẫn muốn mua”.

Dần dần, các nhà sản xuất ớt bột khác trong vùng cũng ngừng làm ớt bột pha trộn và hầu như không còn ai sản xuất hoặc bán ớt bột nhiễm chất độc hại nữa. Một người bán lẻ ớt bột ở chợ cho biết: “Ồ, Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý thật uy lực. Đệ tử của Ngài đã tự cải biến mình thành người tốt và không còn làm hàng giả nữa. Bột ớt thượng hạng của ông ấy đã nâng tầm chúng tôi lên trở thành một nhóm doanh nhân hạng nhất.”

Nhà môi giới bất động sản tận tâm

Bất động sản là một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh khốc liệt, và thường sử dụng đủ loại mánh khóe, chiêu trò trong việc mua bán. Nhưng anh La Vĩnh Kiệt, một nhà môi giới bất động sản ở Đài Loan, thì khác. Nhiều khách hàng coi anh như bạn bè và một số còn giới thiệu những khách hàng khác đến với anh. Điều này là do anh La áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, khiến anh luôn trung thực và tận tâm với mọi người.

Ban đầu, một số đồng nghiệp đã cười nhạo anh La, cho rằng người làm trong lĩnh vực này không thể kiếm tiền nếu như không sử dụng một số chiêu trò mánh khóe. Nhưng qua thời gian, anh La ngày càng làm tốt hơn. Anh tin rằng, sử dụng mánh khóe có thể có nhiều thương vụ kinh doanh hay lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sự thiếu minh bạch sẽ dẫn đến những rắc rối. Anh La cảm thấy cách làm đó không đáng vì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và công sức để giải quyết những vấn đề phát sinh sau này.

Chẳng hạn như, anh La đã chốt một thương vụ trị giá hơn 80 triệu ​Tân Đài tệ (khoảng 2,5 triệu USD). Theo hợp đồng, bên bán đã trả hơn 2 triệu Tân Đài tệ chi phí môi giới, nhưng bên mua lại không trả số tiền môi giới 500.000 Tân Đài tệ như đã thỏa thuận. Công ty của anh La yêu cầu anh đeo bám, xử lý vụ việc này, người mua biết mình đã sai và hối lộ anh La 200.000 Tân Đài tệ.

Luôn tự coi mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh La đã chuyển số tiền này cho công ty và công ty định kiện người mua vì vi phạm hợp đồng và hối lộ anh La. Anh La đưa ra ý kiến rằng nếu kiện tụng chỉ vì lợi ích của cá nhân anh, anh sẽ không đề xuất khởi kiện, nhưng nếu là vì lợi ích của công ty thì anh hoàn toàn ủng hộ.

Sau khi cân nhắc lợi và hại, công ty anh quyết định không khởi kiện nữa. Anh La không lấy làm buồn vì lợi ích cá nhân bị thiệt thòi. Là một học viên, anh La hiểu rằng nếu tiền là của anh thì dù thế nào rồi anh cũng sẽ có. Điều quan trọng nhất là gìn giữ nhân cách và trân quý đạo đức của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/10/474071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216262.html

Đăng ngày 26-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share