Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2024] Khi người tu luyện đề cao tâm tính, trong khi học Pháp, chính niệm sẽ xuất lai, Đại Pháp sẽ ban cho họ trí huệ, con đường tu luyện sẽ ngày càng rộng mở hơn.

Một tối, khi đang học Pháp với tâm thuần tịnh, tự nhiên tôi xuất một niệm: “Mình nên lập một nhóm học Pháp”. Lúc đó, tôi ở trong hoàn cảnh ngoài đồng tu A là người nhà ra thì tôi rất ít tiếp xúc với các đồng tu khác. Vì vậy, tôi không có môi trường để học hỏi đề cao và không có ai chỉ ra những chấp trước cho tôi.

Tôi mau chóng thảo luận ý tưởng của mình với đồng tu A và cô ấy lập tức đồng ý. Chúng tôi đã liên lạc với đồng tu B, một đồng tu mà chúng tôi quen biết từ lâu và nhờ sự coi sóc của Sư tôn, chúng tôi đã thành lập một điểm học Pháp.

Có nhóm học Pháp thật tốt, mọi người cùng nhau tĩnh tâm học Pháp, sự thuần chính của Đại Pháp đã tẩy tịnh tâm linh chúng tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất dễ chịu và an hòa khi nghe các đồng tu khác đọc Pháp. Chúng tôi thảo luận về cách có thể đề cao tâm tính và quá trình ngộ Pháp cũng giúp chúng tôi đề cao. Những góp ý của các đồng tu giúp chúng tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân và giúp tất cả chúng tôi thực sự đề cao trong Pháp. Quá trình này cũng có thể khích lệ mọi người không ngừng tinh tấn.

Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu”
(Thực tu, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Sự sự đối chiếu
Làm được là tu”
(Thực tu, Hồng Ngâm)

Một lần, tôi đã tranh cãi với đồng tu A, cả hai chúng tôi đều không chịu nhượng bộ. Đồng tu B chỉ ra rằng tôi có tâm oán hận rất mạnh. Tôi đã hướng nội dựa trên Pháp trong một thời gian dài. Tôi nhận ra rằng mình không chỉ có tâm oán hận mà còn có tâm tật đố và nhiều suy nghĩ phụ diện.

Là những người tu luyện, chúng ta cần phải hướng nội tìm, đề cao tâm tính, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và duy trì môi trường tu luyện không dễ gì có được để học Pháp.

Tâm oán hận, tâm chỉ trích và tâm tật đố là những gì biểu hiện ra ở bề mặt. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra những nhân niệm sai lầm dần dần tích tụ qua hàng chục năm trong quá trình tôi tiếp xúc với đồng tu A. Đó là, ai làm tổn thương tôi, thì người đó đã làm việc xấu.

Cảm giác bất công của tôi xuất phát từ tâm vị kỷ và vị tư, chỉ cần mất đi một chút lợi nhỏ, tôi sẽ phàn nàn hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình và liên tục phàn nàn. Tôi không nhìn đến những việc mình làm có tốt hay không, không quan tâm đến việc người khác đã nỗ lực vất vả ra sao, tôi không có lòng biết ơn. Tôi đã không ngộ ra từ Pháp rằng khi gặp mâu thuẫn, hoặc khi quan niệm và lợi ích của chúng ta bị ảnh hưởng, thì đó không phải điều xấu, mà là cơ hội tốt để tiêu nghiệp, cơ hội tốt để nhận ra những thiếu sót của mình, và là cơ hội để đề cao, chính là hảo sự. Tôi muốn thay đổi quan niệm này.

Còn về phương diện khác mà nói, nếu bạn oán hận những người thân đã hy sinh to lớn cho bạn, thì làm sao bạn có thể thực sự từ bi đối với hết thảy chúng sinh? Làm sao người thường có thể thực sự kính trọng và biết ơn Sư phụ? Tôi phải phóng hạ tâm vị tư của mình.

Từ lâu, tôi đã áp đặt tiêu chuẩn cao lên người khác và chỉ tập trung vào những khuyết điểm của họ. Tôi đã hướng ngoại thay vì hướng nội. Điều này cho thấy tôi chưa từ bi và bao dung. Tôi chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác mà không nhận ra ưu điểm của họ.

Lần tiếp theo đến điểm học Pháp, tôi nói với đồng tu B: “Tôi đã sai rồi”. Tôi cũng chân thành xin lỗi đồng tu A và cô ấy đã bỏ qua cho tôi. Kể từ đó, tôi và đồng tu A trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ngay cả khi có mâu thuẫn, chúng tôi đều có thể giải quyết nhanh chóng. Tôi cảm thấy tâm oán hận và tâm chỉ trích của mình ngày càng yếu đi. Đây chính là sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp!

Điểm học Pháp của chúng tôi đang phát triển rất tốt. Chúng tôi cùng nhau tu tâm, cùng nhau phối hợp trong nhiều hạng mục để chứng thực Đại Pháp và cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/7/470641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/17/215905.html

Đăng ngày 07-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share