Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 19-02-2024] Ngày 10 tháng 2 năm 2024, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại thành phố Burgas để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua.

cb37c0c9e55d880138c12106c2544020.jpg2bfbc21443cdcf71bc53c5717034b1d2.jpg

06b8d237086b19f6074a4d67740c4360.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại thành phố Burgas để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ngày 10 tháng 2 năm 2024 .

Nằm bên bờ Biển Đen, Burgas là thành phố lớn thứ tư của Bulgaria. Các học viên đã lập một quầy thông tin tại một trong những tuyến phố bộ đi bộ chính hướng ra biển. Họ phát tờ thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và trò chuyện với các học viên.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp và đường phố có rất đông người đang tận hưởng kỳ nghỉ trong thời tiết mùa đông. Họ bị thu hút bởi quầy thông tin và dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến những tội ác nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Khi cô Tatiana đến từ Nga nghe nói về những phương thức vô nhân đạo mà ĐCSTQ sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có việc mổ lấy nội tạng không được sự đồng ý của họ để bán cho các ca cấy ghép nội tạng, cô cho hay cô biết chế độ này có khả năng tàn bạo như vậy. “Thật là xấu xa và kinh khủng,” cô nói.

Cô cũng quan tâm đến việc học các bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô hỏi rằng liệu cô có thể liên hệ với ai ở địa phương: “Tôi muốn biết tôi có thể học môn tập này ở đâu.”

Một người đàn ông đến từ Armenia đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Ông cảm thấy thương cảm cho những học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì tín ngưỡng của họ. “Ở đâu Đảng Cộng sản cai trị, thì ở đó có rắc rối, đàn áp và bức hại. Điều đó không có gì tốt cho người dân”, ông nói.

Một phụ nữ lớn tuổi cho hay bà đã hiểu rõ sự tàn ác của Đảng Cộng sản sau khi một học viên giải thích lý do tại sao họ tổ chức các hoạt động này. Bà đi thẳng đến bàn và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

92f9dec340b64a6a02de9315dc6c38d0.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Các học viên từ Stara Zagora, một thành phố khác ở Bulgaria, cũng đến tham gia các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp để cho mọi người thấy vẻ tường hòa của môn tu luyện. Sau khi quan sát các học viên từ xa một lúc lâu, một người phụ nữ đã lại gần một học viên và nói rằng cô ấy muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/19/473405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/20/215940.html

Đăng ngày 21-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share