Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 14-02-2024] Ngày 10 tháng 2 năm 2024, ngày mùng Một Tết Giáp Thìn, hàng nghìn người xếp hàng dọc theo con phố Main Street ở Flushing, nơi cộng đồng người Hoa sinh sống đông nhất ở thành phố New York, để xem buổi lễ diễu hành mừng năm mới. Người xem rất ấn tượng trước sự hiện diện đông đảo, rực rỡ sắc màu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người cho rằng sự kiện tiêu biểu cho văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực.

Đoàn nhạc Tian Guo diễn tấu những nhạc khúc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các thiên nữ cùng đội múa rồng đã quen thuộc và được yêu mến lan tỏa niềm hân hoan và những phúc lành cho sự kiện mừng Tết Cổ truyền. Đoàn diễu hành của các học viên là màn kết thúc hoành tráng cho buổi lễ diễu hành. Nhiều người trong cộng đồng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

fe34ab208bbdfde0c4023ed4da57be7b.jpg

166782751756b111c6a2ea336bf639c2.jpg

c20f88124f6ebd758c40f6c8cd36f5fd.jpg

edb9a36f5ab50537ff13365938d9451b.jpg

e36d7394d752bafdaeb0a3dc895cb1f6.jpg

4561eb6db4dccc8ce9b4d392f60cc2b3.jpg

dcca3200385beae90c3e5b40df1f5438.jpg

c80c81fe4d6df05490bf3a628dcf2b91.jpg

c6caa93a69d1a92ee24ba37eec88c352.jpg

3c0eaeec9cb79e32cb37eabf7c2cab1e.jpg

76a0f7769ea0dc0aa2f55a483ff9c9e1.jpg

Các học viên tham gia diễu hành mừng Tết Cổ truyền ở Flushing, New York ngày 10 tháng 2 năm 2024.

Triển hiện vẻ đẹp và hy vọng

Bà Dịch Trung Nguyên, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, cho biết môn tu luyện này được khai truyền ở Trung Quốc vào năm 1992. Từ đó đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng từ khắp thế giới và được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Bà phát biểu: “Là những thành viên tích cực trong cộng đồng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến sự hài hòa, sức khỏe và hy vọng cho mọi người. Chúng tôi cũng hy vọng được chia sẻ phúc lành của Chân-Thiện-Nhẫn với mọi người ở New York và trên khắp thế giới.”

Nhiều khán giả cho biết, họ rất ngạc nhiên trước màn trình diễn của các học viên, nhiều người bày tỏ lời chúc nguyện tốt đẹp tới các học viên Pháp Luân Công: “Đây là niềm kiêu hãnh của người Trung Quốc chúng tôi”, “Hết sức truyền thống, mang đầy nét đặc trưng của người Trung Quốc”, “Tôi hy vọng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công sẽ được truyền ra khắp thế giới”, “Hy vọng Pháp Luân Công sớm ngày trở về Trung Quốc”.

Ông Giới Lập Kiến, Phó Chủ tịch thường vụ Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đây, họ đại biểu cho văn hóa cổ xưa của Đông Phương.” “Tôi đã quay video và chia sẻ trên X (Twitter), rất nhiều người còn lan tỏa đoạn video đó.”

Cô Lý Ngọc Phi, một Hoa kiều, cho biết, cô từng thấy các học viên trong một cuộc diễu hành cách đây vài năm. Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy họ… vừa thấy họ, tôi đã thấy rất cảm động.“ “Một sự kiện long trọng thế này, quy mô thế này, đúng là thật hiếm thấy.”

Anh Castro, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, cho biết anh đã chứng kiến các học viên tham gia diễu hành suốt 14 năm qua. “Họ thực sự tuyệt vời!”, anh nói.

Người mới nhập cư từ Trung Quốc: Vô cùng ấn tượng

Cô Trương Diễm, một bác sỹ từ một miền quê ở Trung Quốc sang Hoa Kỳ định cư từ năm ngoái, cho biết Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp ở Trung Quốc. Chính vì vậy, cô rất ngạc nhiên và vui mừng khi được xem một buổi trình diễn ngoạn mục như vậy ở New York. Vừa chụp ảnh cho hai con tại lễ diễu hành, cô vừa nói cô rất vui khi thấy các học viên có thể thực hành đức tin của mình tại vùng đất tự do này.

Cô Trương cảm thấy thật đáng tiếc khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ khi họ còn sống. Cô nghẹn ngào nói: “Điều này phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Chế độ này đã lừa dối và tẩy não người dân.”

Cô Trương cảm ơn những nỗ lực của các học viên: “Các bạn thật vất vả, các bạn không chỉ vì tín ngưỡng của mình, mà còn mang đến phúc phận cho tất cả người dân Trung Quốc. Chúng tôi thấy các bạn chịu khổ thì đều thức tỉnh rồi, đều nhận ra sự tàn bạo của Trung Cộng, cái chính quyền này không phải là thứ nhân dân muốn, nó nhất định phải bị diệt vong!”

Cô Lý Thanh cũng là một người mới nhập cư từ Trung Quốc, lần đầu được xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở nước ngoài. Cô Lý cho biết: “Hồi còn ở trong nước, khi biết Trung Cộng thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công, tôi vô cùng phẫn nộ. Hôm nay thấy Pháp Luân Công hoành tráng thế này, tôi hết sức vui mừng.” Cô nói: “Giá trị quan Chân-Thiện-Nhẫn đối với nước Mỹ cũng tốt, mà đối với thế giới cũng tốt, đều là vô cùng tốt. Bởi vậy, Pháp Luân Công có sự kiện như thế này thực sự rất ý nghĩa.”

Ông Đỗ, một chủ doanh nghiệp đến từ tỉnh Giang Tây, mới nhập cư vào Hoa Kỳ một tháng trước, đã chụp rất nhiều ảnh và quay video các học viên tại lễ diễu hành. Ông chia sẻ: “Đây là văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tiếc là Trung Quốc chúng ta đã không còn văn hóa truyền thống thế này nữa rồi. Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ ngày càng tốt đẹp, ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết chân tướng này.”

Anh Quách cũng mới từ Giang Tô, Trung Quốc sang Hoa Kỳ, lần đầu đưa con trai đi xem lễ diễu hành. Anh ca ngợi: “Thật tuyệt vời, bao nhiêu người đi diễu hành thế này, dũng khí thật đáng nể! Tôi chúc họ năm mới vui vẻ!”

Dân nhập cư lâu năm ca ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công

Vợ chồng ông Mạch đến từ tỉnh Quảng Đông, đã nhiều lần xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Họ cho biết, nhóm Pháp Luân Công là nhóm “đông người nhất” và “đẹp nhất”. Bà Mạch bày tỏ: “Chúng tôi thích Chân-Thiện-Nhẫn, thích biểu diễn Shen Yun. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”. Ông Mạch nói: “Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ tỏa ánh quang ngày càng rộng, học viên ngày càng đông.”

Ông Trương đã chụp ảnh các đoàn diễu hành của các học viên, ông nhận xét Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho nền văn hóa chân chính của Trung Hoa. “Thật tráng quan! Đây là văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đã triển hiện ra cuộc sống chân thực của người trung quốc trên đất Mỹ, đúng là một hành động đẹp. Tôi chúc người Hoa tại đây một năm mới tốt đẹp hơn!”

Ông Hoàng đến từ tỉnh Phúc Kiến, làm công việc sửa chữa nhà cửa, hết sức hào hứng khi thấy nhóm Pháp Luân Công. Ông chụp nhiều ảnh để gửi về cho người thân, bạn bè ở Trung Quốc. Ông nói: “Ở Trung Quốc không thể có được cảnh tượng này, nhóm Pháp Luân Công là hay nhất, đẹp nhất, ai cũng rất đẹp. Tôi hy vọng họ sẽ ngày càng tốt đẹp, ngày càng lớn mạnh.”

Bà Hoàng, một người Phúc Kiến khác mới chuyển tới Brooklyn, đưa con cháu tới xem diễu hành, bày tỏ: “Trẻ con đứa nào cũng thích, đoàn Pháp Luân Công là dài nhất. Chúc Pháp Luân Đại Pháp ngày càng tốt đẹp, năm sau tốt hơn năm trước.”

Mang lại lợi ích cho cộng đồng

Cô Maria Galvis, đến từ Colombia, hiện đang sinh sống ở Flushing. “Thật xuất sắc!”, cô thốt lên khi đang chụp ảnh các học viên tại lễ diễu hành. Cô đặc biệt khen ngợi biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô cho rằng những giá trị này hết sức quan trọng.

Một người dân địa phương khác, ông Victor Gabin, nói rằng màn trình diễn của các học viên thật tuyệt vời. Ông nói, nhiều người, bao gồm cả các quan chức chính phủ, đã tham dự lễ diễu hành thường niên này, “Những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm mang lại lợi ích cho cộng đồng chúng ta. Bởi vì xã hội chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/14/473239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215879.html

Đăng ngày 16-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share