Bài viết của của một phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-11-2023] Ngày 15 tháng 11 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ bên ngoài Trung tâm Moscone ở trung tâm thành phố San Francisco, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), để yêu cầu ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại và thả tất cả các học viên đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Tháng 7 năm 2023 đánh dấu 24 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Vô số học viên đã bị bắt, bị giam giữ và tra tấn. Hơn 5.000 người được xác nhận là đã bị bức hại đến chết. Do việc đưa thông tin ra khỏi Trung Quốc gặp khó khăn, số người chết thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.

Đã hơn 10 năm từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức chủ tịch ĐCSTQ, nhưng giống như lãnh đạo tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, ông Tập vẫn duy trì chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân bằng các chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”. Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn do các cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân, La Cán, Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang dàn dựng, tiếp tục là công cụ tuyên truyền hàng đầu kích động sự thù hận, sợ hãi và phân biệt đối xử của người dân Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và khiến họ trở thành đồng lõa trong cuộc bức hại.

Mặc dù Cục Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, nhưng cảnh sát, công tố viên và các thẩm phán trên khắp Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt giữ và kết án các học viên về “tội” sở hữu sách Pháp Luân Công hoặc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Và cho dù hệ thống trại lao động cải tạo khét tiếng, vốn được cảnh sát sử dụng để tùy tiện giam giữ và bóc lột các học viên Pháp Luân Công, đã bị bãi bỏ vào cuối năm 2013, cũng không làm suy giảm cuộc bức hại. Trái lại, nó còn dẫn đến sự gia tăng thời gian thụ án và các học viên bị đưa vào các loại cơ sở giam giữ khác, như “nhà tù đen”, trung tâm cai nghiện ma túy hoặc bệnh viện tâm thần.

Phòng 610 (cơ quan ngoài vòng pháp luật do Giang Trạch Dân thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 chỉ để bức hại Pháp Luân Công) đã bị giải thể vào tháng 3 năm 2018, nhưng động thái này chỉ để tránh sự giám sát quốc tế. Dưới cái tên mới là “Văn phòng Duy trì sự Ổn định”, Phòng 610 vẫn tồn tại và tiếp tục chỉ đạo cuộc bức hại, đặc biệt là việc kết án các học viên cao tuổi và thu hoạch nội tạng từ các học viên trẻ. Không ai trong số các thủ phạm đã bị đưa ra công lý vì những tội ác kinh hoàng này.

Ông Tập phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc bức hại và cái chết của các học viên trong thời gian tại vị của mình. Cuộc bức hại chấm dứt càng sớm, thì càng ít thiệt hại về người và trách nhiệm mà các thủ phạm phải chịu về tội ác này càng ít đi.

Trong suốt lịch sử Trung Quốc, người tu luyện rất được người đời kính trọng. Vậy nên, hủy hoại việc tu luyện của họ được coi là một vấn đề nghiêm trọng, vì cuộc bức hại những người trên con đường tu luyện sẽ phải chịu nghiệp lớn hơn nhiều so với việc ngược đãi người thường. Những người bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày nay cũng chịu hậu quả tương tự. Khi thủ phạm bị đưa ra công lý, họ sẽ phải đối mặt với nghiệp báo cực khổ cho mỗi và mọi hành động hiện nay của họ. Bất kỳ quan niệm thế gian nào về việc trốn tránh quả báo thì chỉ là ảo tưởng.

99fb06610d40717bf57e4f7f862c9bb8.jpg
8f782d107b49bd3760583785f89856e2.jpg
7007fc7fa9f1c5bc0345275d7ab96ab7.jpg
d45894f427169cb235838ae0d6bd9710.jpg
39ced6869e29aced71ff12b90e48d403.jpg
8957e87e447d1e3dfbffb60a16261b0c.jpg
ed5e30209a1c110640435a1d2ac2d048.jpg
4d8c83004fac17b7729da85c8e7eb8ea.jpg
4b2f1bfab381919029b1a8bf30fc13d2.jpg
c5a2e5402f2bc3abbc41cd915965baf8.jpg
fec86677e5937c2d9624480699a8b9e8.jpg
84fda31d718486d73122300be9a735d9.jpg
5b810a21fcb8860a1946bff913c96795.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ôn hòa phản bức hại trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco, ngày 15 tháng 11 năm 2023

0d9cd0c492821e2ea4599c9184185c3f.jpg

Các học viên (áo vàng) nói chuyện với các đại biểu Trung Quốc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

b663e62bfdb84f9e56a0607edf61680c.jpg
2b6c83e18f93bdaaf8b338ad6ae316b6.jpg

Các học viên căng biểu ngữ với thông tin về cuộc bức hại

84229c44a9133b9b01ed48a48cf75260.jpg

Một học viên trả lời phỏng vấn tờ San Francisco Chronicle

091ff4d77f6299f44125eef0d9ee8459.jpg

Một học viên trả lời phỏng vấn kênh Fox News

0eb8d59b104c4c17144b48d579525feb.jpg

Phương tiện truyền thông Ấn Độ phỏng vấn một học viên

Cô Lưu Chỉ Đồng: Hãy thả mẹ tôi, bà Khổng Khánh Bình

Trong cuộc mít-tinh, học viên Pháp Luân Công, cô Lưu Chỉ Đồng, cho biết cuộc đàn áp ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 vẫn chưa chấm dứt. “Tôi ở đây để giải cứu mẹ tôi, bà Khổng Khánh Bình”, cô nói. “Sau khi mẹ tôi bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị giam giữ trong Trại tạm giam Diêu Gia hơn một năm. ĐCSTQ từ chối thả mẹ tôi mặc dù họ không đưa ra được bằng chứng cho thấy bà đã vi phạm bất kỳ luật lệ nào.”

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Tòa án Quận Cam Tỉnh Từ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã tổ chức phiên điều trần thứ ba đối với bà Khổng. Mặc dù bà bị huyết áp cao và mắc bệnh viêm phổi, chính quyền vẫn từ chối thả bà để điều trị y tế. Hai phiên điều trần trước đó của bà diễn ra vào ngày 11 tháng 4 và 22 tháng 9 năm 2023.

16ffb822f88a87f21205d38116e1a2e6.jpg

Cô Lưu Chỉ Đồng kêu gọi trả tự do cho mẹ cô khỏi sự giam giữ tùy tiện ở Trung Quốc

Cô Lưu hy vọng sẽ có thêm nhiều người tìm hiểu về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô nói: “Khi mẹ tôi bị xét xử vào ngày 10 tháng 11, huyết áp của bà là 190/130 mmHg. Bà còn bị ho và bị sốt. Khi đưa bà đến trại tạm giam Diêu Gia, lính canh thấy huyết áp của bà cao ở ngưỡng nguy hiểm, nhưng họ vẫn quyết định giam giữ bà. Hiện giờ mẹ tôi đã bị nổi hạch trong phổi. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Tôi hy vọng những người tốt bụng có thể giúp giải cứu mẹ tôi và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Bằng cách cùng nhau hành động, chúng ta có thể chấm dứt cuộc bức hại này.”

Chị gái và hai cháu trai bị giam giữ ở Trung Quốc

Bà Karen Khang, một học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles, đã bay đến San Francisco để tham gia cuộc mít-tinh. Em gái bà, bà Khang Thục Mai, và con trai của bà Thục Mai, anh Trương Hỗ, đều bị bắt ở Trung Quốc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Đồ đạc cá nhân của họ, bao gồm một chiếc xe hơi, một máy tính và một máy in, đã bị tịch thu.

Một cháu trai khác của bà Karen, ông Hầu Lợi Quân, cũng bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 và sau đó bị kết án 10 năm tù tại Nhà tù Huyện Kỳ ở tỉnh Sơn Tây. Mẹ ông, chị gái của bà Karen, đã qua đời vào năm 2020 sau khi ngồi tù 11 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Karen yêu cầu chính quyền ĐCSTQ thả các người thân của bà ngay lập tức.

9b64da9ae5cecab7cb68419b0520e020.jpg

Bà Karen Khang (đầu tiên từ phải sang) yêu cầu ĐCSTQ thả những người thân của bà đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công

Người theo đạo Thiên Chúa giáo : Các học viên Pháp Luân Công rất tuyệt vời

2eb7392dc0c37ac20fc5b79e9e0d4b0a.jpg

Ông Chu Quốc Huy, một người theo Đạo Cơ đốc đến từ Trung Quốc, cho biết ông cảm nhận được nỗi đau bị bức hại của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Chu Quốc Huy, một người theo Đạo Cơ đốc giáo, đã đi ngang qua cuộc mít-tinh. Ông rất ấn tượng với lòng can đảm và sự kháng nghị ôn hòa của các học viên. “Tôi từng nghe nói về Pháp Luân Công khi tôi còn là một sinh viên ở Trung Quốc đại lục, và tôi biết ĐCSTQ đã đàn áp môn này trong nhiều năm”, ông nói.

Sau khi chuyển đến Hoa Kỳ, ông Chu biết rằng ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. “Là một người theo Đạo Cơ đốc, tôi vô cùng đau buồn trước sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. ĐCSTQ rất tàn bạo. Nó tà ác không khác gì Satan. Các học viên rất tuyệt vời và tôi luôn ủng hộ họ. Tôi cũng hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc.”

Cư dân địa phương: Việc kháng nghị ôn hòa là rất quan trọng

Một cư dân địa phương, ông Samuel, đã chú ý đến sự kiện của các học viên. Ông cho biết Pháp Luân Công thật tuyệt vời bởi pháp môn này có thể mang lại cho mọi người sức khỏe tốt. “Thật sai lầm khi ĐCSTQ cấm môn tu luyện này ở Trung Quốc”, ông nói. “Pháp Luân Công là một pháp môn cao đẹp và mọi người nên có quyền được tu luyện.”

Khi cũng nhận thấy Pháp Luân Công có thể giúp giảm căng thẳng và giúp người ta sống thọ hơn. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn [nguyên lý của Đại Pháp] rất quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Việc kháng nghị ôn hòa ở đây quả thực rất có tác dụng.”

Một cư dân khác, bà Caroline, đã nán lại và hỏi thêm thông tin. Bà ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà cho biết: “Đây là nguyên lý tuyệt vời.” Khi nghe về việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công tàn bạo như thế nào, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bà kinh ngạc nói: “Điều này thật đáng sợ. Tôi muốn sát cánh cùng các bạn và ủng hộ các bạn. Điều quan trọng là các bạn phải có mặt ở đây và nói cho mọi người biết sự thật và chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Nhà sản xuất phim, cô Julia, một đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, cho biết trước đây cô chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tuyệt vời”, cô nói. “Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật kinh hoàng, vô nhân đạo và vô đạo đức.” Cô cho biết thêm rằng cô rất quan tâm và sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Người Tây Tạng: Ủng hộ các giá trị phổ quát

c108e7b8bf2f710a8537998e07093558.jpg

Anh Tenzin Norphel, một người Tây Tạng, cho biết anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Anh Tenzin Norphel, một người Tây Tạng, cũng đến San Francisco để phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ. “Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vì các bạn đang làm việc thiện”, anh bộc bạch. “Tôi thích giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Ngoài cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ cũng đã giết hại các nhóm người khác để lấy nội tạng trong đó có cả người Tây Tạng. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ các quyền cơ bản của con người”.

c288dcd8c887bcd13391052c0dfb3493.jpg

Ông Robert Martin cho hay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là man rợ

Ông Robert Martin đến từ San Francisco, làm việc trong ngành tài chính. Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng dã man. “Tôi rất mến các học viên Pháp Luân Công và ủng hộ những sự kiện này”, ông nói. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Hoa Kỳ nên ngừng hợp tác kinh doanh với Trung Quốc”.

Nhân viên Đại học: Một môi trường yên bình

03fe3adfbd62cb817f38992debbf8007.jpg

Ông David Bauman làm việc tại Đại học Thành phố San Francisco

Ông David Bauman, người làm việc tại Đại học Thành phố San Francisco, nói rằng mỗi buổi sáng ông đều thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trong khuôn viên trường. “Đó là một bầu không khí tường hòa và chúng tôi yêu mến họ. Thỉnh thoảng, một số người qua đường dừng lại và tham gia cùng họ”, ông nói.

“Tất cả chúng tôi đều đang tìm kiếm sự thật, nhưng ĐCSTQ đang ngăn chặn điều đó và nó thật xấu xa”, ông Bauman cho biết thêm.

Kỹ sư máy tính: Chấm dứt cuộc bức hại

c466c39c4d7f25146edd360b1e5bd4f7.jpg

Kỹ sư máy tính, ông Aaron (bên phải)

Ông Aaron, một kỹ sư máy tính đến từ Davis, California, cho biết ông rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Công. “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và ĐCSTQ không nên đối xử với các học viên Pháp Luân Công như thế”, ông nói.

Là một người theo Đạo Cơ đốc, ông Aaron nói rằng ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. “Cuộc bức hại là sai trái và nó phải chấm dứt”, ông khẳng định.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/17/212960.html

Đăng ngày 20-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share