Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 09-01-2024] Ngày 31 tháng 12 năm 2023, các học viên đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

f53fe46db33d2cd127f3550b859913ef.jpge362dd14fb62f284ab96bedb5f71759b.jpg9e47b34654ecc052cbba8ed9b34b2a49.jpg75afdb61f3ac3700a83923887397c1d1.jpg

Các học viên căng biểu ngữ và bảng trưng bày trước Lãnh sự quán Trung Quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Các học viên ở khu vực Kumamoto đã tổ chức kháng nghị vào chiều và tối ngày 31 tháng 12 năm 2023. Họ tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka để phổ biến cho người dân và khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện. Họ căng các biểu ngữ và bảng trưng bày có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức ” và “Hãy trả lại tự do cho Pháp Luân Công”.

Nhiều người đi đường đã dừng lại trước các bảng trưng bày và đọc nội dung một cách cẩn thận. Những người lái xe đi ngang qua đã hạ cửa sổ xuống để đọc thông tin hoặc bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm của họ. Khi màn đêm buông xuống, các học viên thắp nến để tưởng niệm những đồng tu đã bị bức hại đến chết. Những biểu ngữ và ánh nến bắt mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Một học viên đại diện phát biểu: “Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại. Đã có hơn 100 triệu học viên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Họ có ích cho quốc gia và xã hội, nhưng lại phải chịu cuộc bức hại chưa từng có.

“Các học viên vô tội bị bắt bớ, bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não và bị cầm tù. Họ phải chịu đựng sự tra tấn và thậm chí là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Cuộc bức hại của ĐCSTQ là vô nhân đạo. Cuộc bức hại đã vượt qua ranh giới quốc gia và chủng tộc. Nó bất chấp quyền sinh tồn cơ bản nhất của con người, hủy hoại đạo đức và lương tâm con người.”

Cuối cùng, ông nói: “Cuộc kháng nghị của chúng tôi đã kéo dài 24 năm. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhận ra bản chất và tội ác của ĐCSTQ, cùng nhau hợp tác để bảo vệ hòa bình thế giới và chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/470792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/12/214269.html

Đăng ngày 14-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share