Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 15-12-2023] Ngày 12 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đức và Pháp đã tập trung bên ngoài Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg, Pháp để kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, hướng sự chú ý của cộng đồng đến cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Hôm đó, ở khu vực gần Hội đồng Châu Âu có nhiều khách du lịch và sinh viên. Sau khi trò chuyện với các học viên, họ bày tỏ sự kinh hoàng trước việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ một nhóm người ôn hòa và tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã ký bản kiến nghị muốn chung tay trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

cc940b69378508b7d67343e77ef0c9a4.jpg

b0f7fd945acd418d86e7420ea75e58fe.jpg

9cc627cbfbf6570654591a72615c0891.jpg

fd94fe98f3cdc8c73eed53945d06d24f.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc bên ngoài Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg

48accbeed55612b1ca366c9b4d896c73.jpg

4a8b339815b8a116ce1ae7b34d6b01fb.jpg

8acd9d84661011fa8e55b54de2dd0a85.jpg

5a2a0dc8d063092eda3079a4de6ad529.jpg

0646ee6578ed0a605028ccbe6534b3d7.jpg

35af5d7df92642878096fee9d08abeac.jpg

c8279235064326124b248a7b2ab51646.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Anh Niederst, từng làm việc tại Hội đồng Châu Âu, cho biết: “Tôi biết về cuộc bức hại của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Đại Pháp. Thật đau lòng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại chỉ vì thiền định. Tôi phản đối loại bức hại này.”

Anh Kirupananthan, một đầu bếp, trước đó chưa từng nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Trung Quốc. Anh cho hay Hội đồng Châu Âu cần phải làm điều gì đó đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Hội đồng Châu Âu có 46 quốc gia thành viên. Họ ủng hộ nhân quyền và cần đoàn kết lại thành một chỉnh thể. Họ cần tiếp tục đấu tranh cho tự do của nhân loại”.

Anh Kajan, đến từ Thụy Sĩ, ký bản kiến nghị và nói: “Tất cả chúng ta đều là con người. ĐCSTQ cần phải mở đường cho nhân loại chứ không phải là ngăn chặn điều đó. Thiền định rất quan trọng đối với cuộc sống con người và bình an luôn là điều chúng ta cần.” Anh cho hay hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp với màn tọa thiền và luyện các bài công pháp đã mang lại một bầu không khí tuyệt vời. Mọi người đều bị đều bị cuốn vào bầu không khí này. Anh nói rằng hiện nay thế giới đang phải vật lộn và có chiến tranh; thế giới cần hòa bình và tâm con người cần được quy chính.

Cô Myriam là trợ lý hành chính. Cô cho biết cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khiến cô nhớ đến cuộc đàn áp những người theo đạo Cơ đốc trong thời Đế chế La Mã. Cô nói: “Tôi mong tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có đủ can đảm để bảo vệ những người phải chịu đau khổ vì thiếu tự do. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tôi hy vọng hoạt động này có thể giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống cũng như chấm dứt cuộc bức hại.”

Bà Syrine, một bác sỹ, kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Đại Pháp. Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ là một nhóm học viên thiền định. Đó không phải là tôn giáo hay chính trị. Điều này thật khủng khiếp và hoàn toàn phi pháp. Hiện nay đã là năm 2023 và sắp bước sang năm 2024 rồi, đó là điều không thể chấp nhận được.”

Cô Lydie là một bác sỹ nhi khoa đang cùng mẹ đi dạo. Cô gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hội đồng Châu Âu và đã nán lại để trò chuyện. Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân trực tiếp. Vẫn còn nhiều điều chưa được báo cáo và vẫn đang bị giấu kín. Nhiều người bị nhầm lẫn bởi những thông tin sai lệch. Có quá nhiều thống khổ và đau thương bởi ĐCSTQ vẫn đang che giấu mọi chuyện. Mọi người sợ hãi vì luôn có rất nhiều mối đe dọa và uy hiếp.” Cô khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục kiên trì và đấu tranh cho những người bị bức hại.

Bà Vincent Jaeger, một người làm vườn, cho biết: “Tôi lên tiếng vì quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tự do thực hành tu luyện của mọi người. Tôi phản đối mọi tư tưởng xấu, sự bức hại và chuyên chế.”

Anna, một sinh viên đại học chuyên ngành khảo cổ học cho hay: “Cuộc bức hại này thật bất công và bất thường. Những bức hại như cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống quả là kinh hoàng.”

Một phiên dịch viên nói thêm: “Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tự do tu luyện. Đây là một công pháp có lợi cho tất cả mọi người và không liên quan gì đến chính trị”.

Anthony, một sinh viên đại học, cho biết: “Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt, để hòa bình đến với thế giới”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/15/469351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213395.html

Đăng ngày 20-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share