Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-11-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc, đã tiếp tục kháng nghị ôn hòa bên ngoài Trung tâm Moscone, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) vào ngày 15 tháng 11 năm 2023. Họ yêu cầu các nhà lãnh đạo ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại suốt 24 năm qua, trả tự do cho tất cả các học viên đang bị cầm tù và buộc những thủ phạm của cuộc bức hại phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ.

43839931ca73b4aa6ba98c91f34fa43d.jpg

945664c85ee50684c7ddf857319c1e70.jpg

68fcdbaef0ea5be70bc27630197d485d.jpg

1d8ced8dd8c19eba6dd2a42a359f2ad0.jpg

363cc09e3addd1599195dab794c865f4.jpg

f909a2f355c9a0df9d44fb4a2c2671b5.jpg

5a0bd34ce4718105a5ea8d33e3e96ebf.jpg

e3604ab883a9a1d5c3c826737090ca27.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị bên ngoài Trung tâm Moscone, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC từ ngày 11 – 17 tháng 11

c79dc9b41e80822ad99ba1c34d9818b0.jpg

Một phóng viên phỏng vấn một học viên

Nhiều người đi ngang qua cuộc kháng nghị đã khích lệ các học viên. Một số đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Các cảnh sát cho hay họ đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các phóng viên từ một số cơ quan truyền thông đã phỏng vấn các học viên và đưa tin về cuộc bức hại.

Thủ phạm sẽ phải gánh chịu hậu quả

Ông Ngũ Quân Tường từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco cho biết: “Chúng tôi yêu cầu lãnh đạo Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Cuộc bức hại không chỉ cướp đi sinh mạng của rất nhiều học viên mà còn đẩy Trung Quốc vào tình trạng hủ bại. Những người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn là những người tốt. Việc phủ nhận sự tồn tại của họ có nghĩa là chính phủ cấm mọi người làm điều tốt. Nói cách khác, chính phủ chỉ muốn người xấu gia tăng, và điều này sẽ đẩy đất nước vào tình thế nguy hiểm.”

“Chúng tôi yêu cầu cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức. Người đang nhìn, Thần cũng đang nhìn những kẻ hành ác đang phạm tội. Tất cả đều được lịch sử ghi lại, không ai có thể trốn thoát. Cuộc bức hại kết thúc càng sớm thì họ càng phạm ít tội ác hơn.”

Tập Cận Bình phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

85f17912ba014a78c731082899da94ca.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Lưu Bình

Cô Lưu Bình đi từ Sacramento đến để tham gia kháng nghị. Cô cho biết sau khi Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã bị bức hại đến chết, và với tư cách là người đứng đầu Đảng, ông Tập sẽ phải chịu trách nhiệm. Cô kêu gọi các học viên bên ngoài Trung Quốc hãy kiên quyết yêu cầu ông Tập chấm dứt cuộc bức hại, ngừng ép buộc các học viên từ bỏ đức tin và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ phi pháp.

fa50cbb6298a8c6d5a0a23ddd0c6dac2.jpg

Cô Đinh Duyệt (bên phải) và chồng cô yêu cầu ĐCSTQ thả mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng

Mẹ của cô Đinh Duyệt, bà Mạnh Chiêu Hồng, đang bị cầm tù ở Trung Quốc bởi bà kiên định với đức tin của mình. Chồng của cô Đinh và đứa con một tuổi của họ đã tham gia kháng nghị bên ngoài địa điểm tổ chức các cuộc họp APEC.

Ông Tập trở thành chủ tịch của ĐCSTQ cách đây hơn chục năm, nhưng cuộc bức hại vẫn cứ tiếp diễn và số học viên bị giam giữ ngày càng gia tăng. Trong 24 năm qua, bà Mạnh đã bị bắt và bị kết án tù nhiều lần. Bà đã bị tra tấn nhiều lần trong các trại lao động cưỡng bức và trung tâm cai nghiện ma túy. Bản án gần nhất của bà là bốn năm tù và hiện bà vẫn bị giam giữ.

Con gái của bà, cô Đinh, cho biết: “Hôm nay tôi đến đây để nói với các nhà lãnh đạo thế giới, các đoàn đại biểu và giới truyền thông rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt, và các học viên là người tốt. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Sau khi ông Tập lên nắm quyền, ông ấy đã không chấm dứt hay giảm bớt mức độ của cuộc bức hại. Ông Tập chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác đối với các học viên đã xảy ra trong hai thập kỷ qua.”

“Mẹ tôi chỉ là một trong hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị tra tấn dã man ở Trung Quốc vì tu luyện. Tôi hy vọng những đại biểu tham dự APEC có thể dành thời gian để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Chủ doanh nghiệp kêu gọi các nhà lãnh đạo tránh xa ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đệ đơn kiện Cisco Systems, Inc. Và hai cựu giám đốc điều hành của công ty này vào năm 2011. Vụ kiện cáo buộc rằng gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại San Jose này đã cung cấp công nghệ cho ĐCSTQ để giúp họ xây dựng một mạng lưới giám sát rộng lớn nhằm nhận diện và truy tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp, dẫn đến việc họ bị bắt giữ và tra tấn sau đó.

Tiến sỹ Terri Marsh, luật sư chính đại diện cho các nguyên đơn trong vụ kiện này, cho biết: “Cisco nằm trong số các công ty công nghệ cao đang cạnh tranh để tiếp cận thị trường công nghệ Trung Quốc. Như khiếu nại trong cáo buộc của chúng tôi, để đảm bảo quyền tiếp cận thị trường công nghệ sinh lợi ở Trung Quốc, các bị cáo đã tiếp thị, thiết kế và phát triển một số giải pháp cấp cao, ví dụ như tích hợp các thiết kế ứng dụng, hướng dẫn công an và đặc vụ ĐCSTQ cách nhận diện, truy bắt và cưỡng bức chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Ông Chris Kitze, một chủ doanh nghiệp, cho biết tất cả các nhà lãnh đạo tại APEC và tất cả các CEO nên biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên như thế nào trong suốt 24 năm qua và tránh xa Đảng này.

Cảnh sát cảnh báo những người ủng hộ ĐCSTQ ngừng sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lưu cảm ơn một cảnh sát đã bảo vệ các học viên khỏi sự sách nhiễu của những người ủng hộ ĐCSTQ diễn ra vào ngày hôm trước. Theo bà Lưu, tối hôm trước khi các học viên đang lặng lẽ căng biểu ngữ ở góc phố Market và Đường số 3 thì một số người ủng hộ ĐCSTQ xuất hiện, xô đẩy họ và che các biểu ngữ bằng cờ của ĐCSTQ.

Một cảnh sát trông thấy sự việc đó và đã ngăn những người đó lại. Anh cảnh báo họ: “Các anh không được cầm cờ chạm vào hoặc đánh vào người khác. Tôi vừa thấy những gì các anh đã làm. Nếu anh còn dùng những lá cờ đó đánh ai lần nữa, tôi sẽ tống các anh vào tù.”

Bà Lưu cho biết: “Những người ủng hộ ĐCSTQ không còn hung hăng và bạo lực sau khi bị viên cảnh sát cảnh báo”.

Những thủ phạm thu hoạch nội tạng phải chịu trách nhiệm

Một cuộc diễu hành ủng hộ dân chủ đã diễn ra phía trước địa điểm của các học viên. Một trong những người tham gia giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôi ủng hộ điều đó. ĐCSTQ cần phải chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để bán. Những thủ phạm của tội ác này phải chịu trách nhiệm”.

Ứng cử viên Thượng viện: Người Mỹ nên thức tỉnh

0d56663c355907e57c22327c528e6f12.jpg

Bà Yvette Corkrean đang tranh cử vào thượng viện bang California

Bà Yvette Corkrean, người đang tranh cử vào thượng viện bang California, nói với các học viên rằng bà vừa chứng kiến ​​những người ủng hộ ĐCSTQ đánh đập những nhà hoạt động chống ĐCSTQ bên ngoài Trung tâm Moscone.

Bà là một y tá, sau khi nghe cách ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên để cấy ghép mà không cần gây mê, bà đã vô cùng kinh hãi. Bà nói: “Trời ạ, tôi đến vỡ tim mất. Thật quá ác độc.”

“Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật kinh hoàng. [ĐCSTQ] đang sát hại những người vô tội và thu hoạch nội tạng của họ ngay khi họ vẫn còn sống.” Bà tin rằng người dân California và người Mỹ nên thức tỉnh bởi ĐCSTQ đã xâm nhập vào Hoa Kỳ

Bà nói: “Hành vi thu hoạch nội tạng từ người sống là hoàn toàn tà ác.” Bà dự định chụp ảnh các tờ thông tin về thu hoạch nội tạng và đăng chúng lên mạng.

Trước khi rời đi, bà nói với các học viên rằng bà yêu mến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người dân bàng hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Ông Eric Comei sống gần Trung tâm Moscone cho biết ông thường thấy các học viên kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. “Tôi thích Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một môn tập tốt giúp cải thiện sức khỏe của mọi người. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này? Điều đó là sai”, ông nói.

Cô Decota, cũng đến từ San Francisco, cho biết cô đã đọc về tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc cách đây mấy năm. “Tôi thực sự bị sốc khi chuyện như vậy xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên, bởi vì ĐCSTQ đã và đang ngược đãi người dân của nó. Thật đáng buồn”, cô cho biết. “Hành vi thu hoạch nội tạng sống là vô nhân đạo và ĐCSTQ không nên làm điều đó. Tôi ủng hộ các hoạt động ôn hòa và lời kêu gọi của các bạn 100%. Tôi biết rằng nhiều học viên đã mất mạng vì bị bức hại. Nó thật tà ác.”

Bà Honeyman, sống ở khu vực lân cận, cho rằng lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình nên thừa nhận họ là những kẻ sát nhân cộng sản. “Đừng tin bất cứ điều gì ông ta nói. Tôi ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, bà cho biết.

e6c176347fa8bc90b4b6fdc023a921c3.jpg

Anh Abe Chakib cho biết anh ủng hộ các học viên

Anh Abe Chakib làm việc gần Trung tâm Moscone và chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe những gì ĐCSTQ đã bức hại các học viên ra sao, anh đã rất phẫn nộ. “Điều đó thật bất công. Cần phải làm gì đó để chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi ủng hộ nhân quyền của các học viên”, anh nói.

95c5fc3df16f6ac1c587d6e5d6b2e46c.jpg

Bà Wendy nói rằng tội ác thu hoạch nội tạng sống thật kinh hoàng

Bà Wendy chụp ảnh các biểu ngữ về nạn thu hoạch nội tạng sống và nói: “Tôi cho rằng việc thu hoạch nội tạng từ người sống để bán là sai trái. Ở Mỹ người dân có quyền tự do lựa chọn. Họ có thể hiến nội tạng của mình hoặc không. Hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc là vô nhân đạo và tà ác.”

Bà nhận định: “Mọi người nên tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta nên cư xử tử tế”. Bà nói với các học viên rằng bà sẽ thông tin cho nhiều người hơn về tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

Người dân hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

6e8217ab764c6d8c6bd6275264623d73.jpg

Cô Helena Valentine hy vọng một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ chấm dứt

Cô Helena Valentine, một cư dân San Francisco, nói rằng cô yêu mến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và biết rõ về cuộc bức hại. Cô nói: “Cuộc bức hại là sai trái. ĐCSTQ không chỉ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, họ cũng làm điều tương tự với những người bất đồng chính kiến ​​và bán nội tạng.”

Cô khâm phục những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc lên tiếng và nói sự thật nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại. Cô nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ chấm dứt”.

Khi trông thấy sự kháng nghị của các học viên, cô Karsha bèn dừng lại. Cô cho biết: “Tôi không thích việc ĐCSTQ bức hại người dân Trung Quốc. Chủ nghĩa Cộng sản không chỉ gây nguy hiểm cho người dân ở Trung Quốc mà còn gây nguy hiểm cho cả người Mỹ. Mọi người nên thức tỉnh đi.”

Cô nói rằng Chúa đã có sự an bài cho nhân loại: “Tôi ủng hộ lời kêu gọi của các bạn và tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Các bạn phải tiếp tục làm điều này.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/468325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/18/212980.html

Đăng ngày 19-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share