Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-10-2023] Ngày 15 tháng 10 năm 2023, các học viên từ khu vực Greater Philadelphia đã tổ chức một sự kiện tại Khu phố Tàu để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua ở Trung Quốc và chúc mừng 420 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cùng ngày, Quốc hội bang Pennsylvania đã ban hành tuyên bố ủng hộ chiến dịch thoái ĐCSTQ. Ông Sharif Street, Thượng nghị sỹ bang, đã đến tham dự sự kiện và có bài phát biểu. 35 người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay tại sự kiện.

d1787bcca6873d3379e42a2d913c0d5a.jpg

89b1b2e34b9a870417c0c6dc071066a9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện tại Khu phố Tàu ở Philadelphia vào ngày 15 tháng 10 để vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ, gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên để kiếm lời.

1ce006550ca0af7e36d90b105e19f3f5.jpg

Ông Sharif Street, Thượng nghị sỹ bang (thứ hai từ trái sang), tham dự sự kiện và có bài phát biểu.

4d28c64eb7acb7c9ca19a5684f545fdc.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Tại sự kiện, một số học viên nói về cuộc bức hại mà họ đã chứng kiến ở Trung Quốc và giải thích vì sao mọi người cần phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã chỉ ra những hình thức mà xã hội phương Tây có thể giúp nhằm chấm dứt tội ác này.

Thư biểu dương từ Hạ viện

8945d9a8d6a6b14fc56baaa1492657c4.jpg

Thư biểu dương do bà Mary Isaacson, Dân biểu của tiểu bang Pennsylvania, đề xuất.

Bà Mary Isaacson, Dân biểu của Hạ viện Pennsylvania, đã viết thư biểu dương và được Hạ viện ban hành vào ngày diễn ra sự kiện với nội dung sau:

“Xét rằng, cuộc mít-tinh này ủng hộ phong trào toàn cầu “Thoái ĐCSTQ” một cách ôn hòa kể từ năm 2004, là phong trào quần chúng lớn nhất trong lịch sử văn minh nhân loại; và

“Xét rằng phong trào này đã giúp người Trung Quốc trên toàn cầu thoát khỏi bộ máy tuyên truyền toàn quốc của chính quyền Trung Quốc, thoát khỏi chiến dịch đàn áp tàn bạo đã tước mất di sản tâm linh và các nhân quyền cơ bản của người dân Trung Quốc suốt 74 năm qua; và

“Xét rằng, ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu công dân của chính mình thông qua các chiến dịch này, như Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người theo Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những người khác; và

“Xét rằng, phong trào thoái ĐCSTQ đã và đang nâng cao nhận thức cho người dân trên khắp thế giới về bản chất lừa đảo và những hành vi cực đoan của Đảng Cộng sản trong lịch sử; và

“Xét rằng, với nhận thức ngày càng cao về mối đe dọa rõ ràng của ĐCSTQ đối với thế giới, cộng đồng quốc tế đã nhận ra tầm quan trọng của việc chấm dứt của chính thể chuyên chế của Trung Quốc cộng sản và trừ dứt mối đe dọa toàn cầu của ĐCSTQ; và

“Xét rằng, phong trào thoái ĐCSTQ đã mang đến cho cộng đồng quốc tế một tầm nhìn mới về một thế giới không có chủ nghĩa cộng sản thông qua một phong trào hòa bình; và

“Bởi vậy, giờ đây, Hạ viện ủng hộ “Phong trào thoái ĐCSTQ” và chúc mừng 420 triệu người dân Trung Quốc dũng cảm đã cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ để bước trên con đường tươi sáng vì một tương lai của bản thân mình, chính họ cũng sẽ giúp mở ra một thời đại mới ở Trung Quốc, mà điều này sẽ cải thiện an ninh trên toàn thế giới.”

Thượng nghị sỹ bang: Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

e83776081c9924c0e889de500568a882.jpg

Ông Sharif Street, Thượng nghị sỹ bang, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Sharif Street, Thượng nghị sỹ tiểu bang, đã đến tham dự sự kiện. Ông rất vui khi thấy có nhiều người như vậy đứng lên chống lại chế độ toàn trị của ĐCSTQ và bảo vệ tự do.

Ông phát biểu: “Tội ác thu hoạch nội tạng lẽ ra không nên xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Người còn sống không thể bị giết hại để lấy nội tạng. Thật khủng khiếp!“ ĐCSTQ cần phải chấm dứt những thảm kịch như vậy ngay lập tức.”

Học viên Pháp Luân Công đã nhiều lần tổ chức các sự kiện tương tự ở Khu phố Tàu, Thượng nghị sỹ Street đã đến tham dự một số sự kiện trong đó. Ông khen ngợi những nỗ lực của các học viên và cho rằng họ có thể giúp nâng cao nhận thức cho người dân Hoa Kỳ biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Với sự kiên trì và nỗ lực chung, ông tin rằng mọi người sẽ có thể chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Tội ác chống lại loài người

67990fa1a04e644b26cf6d039a440c51.jpg

Bà Jessica Russo đến từ Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH).

Bà Jessica Russo, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), cho biết ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999. Một số lượng lớn các học viên đã bị giam giữ trong các trại lao động, trung tâm tẩy não, và nhà tù vì đức tin của họ. Cùng thời gian này, số ca ghép tạng cũng tăng lên đáng kể từ năm 2000.

Bằng chứng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng đã được tìm thấy. Tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác có hệ thống hiến tạng tự nguyện, bệnh nhân thường phải chờ ít nhất một năm mới được ghép tạng. Ở Trung Quốc, thời gian chờ đợi thường là vài tuần, thậm chí vài ngày, đã có được nội tạng phù hợp, bởi vì nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ và họ có thể bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng bất cứ lúc nào. Đây là tội ác chống lại loài người do ĐCSTQ khởi xướng và thực hiện. Đáng buồn là, thảm kịch quy mô lớn này vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay.

Các nghiên cứu độc lập của các chuyên gia nổi tiếng mười mấy năm qua đã cho thấy Trung Quốc đã thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng mỗi năm, mà nguồn tạng chính là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Con số này cao hơn nhiều so với con số mà ĐCSTQ công bố, khiến Trung Quốc trở thành quốc gia có số ca ghép tạng lớn nhất.

Thi sỹ: Phơi bày tội ác qua thơ ca

6dfeabc561913ed4360cc1fe4cbcf37b.jpg

Thi sỹ Euraina Jerry bị sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Thi sỹ Euraina Jerry, đến từ Philadelphia, đã dừng chân tại sự kiện và lắng nghe bài phát biểu của các học viên. Cô bày tỏ: “Tôi không sao tin được điều này đang diễn ra. Thật đau lòng khi con người bị đối xử như vậy. Nhưng thật tuyệt khi biết mọi người đang đứng lên. Các bạn không có gì phải sợ.”

Khi ký đơn thỉnh nguyện để giúp các học viên, cô Jerry cho biết cô sẽ cố gắng hết sức để kết thúc chủ nghĩa cộng sản. Trước đây, Jerry từng xuất bản thơ, cô cho biết cô sẽ tìm hiểu thêm về nạn thu hoạch nội tạng và sẽ phản đối tội ác bằng các bài thơ của mình.

Cứu người

3fcf97cc89848ee17db46225af407588.jpg

Ông Daniel Maher cho biết ông đứng về phía các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Daniel Maher là công nhân về hưu. Ông thích văn hóa và con người Trung Hoa. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được tự do như người Hoa Kỳ. Ông biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa mang lại nhiều lợi ích to lớn.

Ông cho biết cuộc mít-tinh này “thật tuyệt vời và cao cả”, bởi vì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác man rợ. Những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm sẽ cứu được nhiều người và không để ĐCSTQ che đậy sự thật nữa. Ông nói thêm rằng ĐCSTQ phải bị xóa bỏ.

Một thế giới tốt đẹp hơn

Ông Quý đến từ Trung Quốc, ông rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông xem các buổi biểu diễn Shen Yun hàng năm và yêu thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi đi công tác sang Hàn Quốc, Hy Lạp, Ý và các quốc gia khác, ông thường gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch nổi tiếng. Ông tôn trọng các học viên và tin rằng thế giới sẽ trở thành nơi tốt đẹp hơn khi có nhiều người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Quý cho rằng ĐCSTQ thật tàn ác, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên thật tàn bạo. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên vì nó rất đúng với bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông tin rằng chế độ này không lâu nữa sẽ chỉ còn trong lịch sử.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/19/467240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/20/212561.html

Đăng ngày 26-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share