Bài viết của Diệp Như Nhân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-09-2023] Vào tháng 9 năm 2023, một cuộc triển lãm chung về các tác phẩm của bốn nghệ sĩ, bao gồm tranh vẽ bằng mực, thư pháp, nhiếp ảnh và dệt vải, đã được tổ chức tại Thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc, Đài Loan. Diệp Văn Chính, một trong những nghệ sĩ tại cuộc triển lãm chung, ông đã nói trong bài phát biểu khai mạc: “Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu vợ tôi!”

Vợ của ông Diệp, nhiếp ảnh gia Đỗ Hoa Lục, hướng dẫn khách tham quan triển lãm với nụ cười rạng rỡ. Khó có thể nhận ra rằng bà đã bị bệnh viêm khớp dạng thấp hơn 20 năm vì đôi mắt bà rất sáng và nước da hồng hào. Bà trông hoàn toàn khác so với 5 năm trước. Lúc đó đã gần đến Tết Trung Thu và bà chân thành nói: “Cảm ơn Sư phụ đã cứu con!”

2023-9-29-tw-story-dhl.jpg

Bà Đỗ Hoa Lục và chồng là ông Diệp Văn Chính

Bệnh viêm khớp dạng thấp biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Đỗ Hoa Lục là hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc. Sức khỏe của bà bắt đầu sa sút khi bà mới 38 tuổi. Bà đã vượt qua cơn khủng hoảng sinh tử lớn vào năm 2001. Bà đã dùng nhiều loại thuốc Tây và thuốc thảo dược Trung Quốc. Tác dụng phụ của các phương pháp điều trị bao gồm hội chứng khô mắt, bệnh phụ khoa và da sạm màu.

Cân nặng của bà giảm xuống chỉ còn 37 kg vào năm 2018. Các khớp bị cứng khiến bà gặp khó khăn khi di chuyển và thậm chí bà còn gặp khó khăn khi đi vệ sinh. Đang tìm kiếm sự giúp đỡ, bà chợt nhớ rằng Lâm Tố Trân, một sinh viên năm cuối tại trường Cao đẳng Sư phạm, đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, bà đang tập trung vào việc dùng thử nhiều loại thuốc khác nhau nên bà không nghĩ rằng luyện công sẽ có tác dụng. Trong lúc tuyệt vọng, bà liên lạc với Lâm.

Lâm Tố Trân giải thích rằng chị gái cô cũng bị bệnh viêm khớp dạng thấp nhưng bệnh đã khỏi sau khi cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô hỏi bà Hoa Lục có muốn nói chuyện với chị gái mình không và bà Hoa Lục đồng ý.

Khi họ đến nhà chị gái Tố Trân, bà Hoa Lục nhìn thấy cô ấy đang bế một bé gái. Nhìn đôi bàn tay khỏe mạnh của cô ấy so với bàn tay dị dạng của chính mình, bà Hoa Lục rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có hy vọng, và bà lập tức quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hoa Lục đã luyện tập 5 bài công pháp và đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã nhiệt tình giúp đỡ bà và bà đã xem băng ghi hình các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Trung Quốc.

Sau khi luyện công được ba tháng, bà cảm thấy rất thoải mái nên đã ngừng dùng thuốc. Tuy nhiên, các khớp của bà vẫn sưng tấy và đau nhức.

Bà đã nói chuyện với các đồng tu và tìm thấy chấp trước của mình là “sự truy cầu”. Bà coi việc học Pháp và luyện công như một loại hình thức. Bà nghĩ rằng chỉ cần bà đọc sách nhiều hơn và luyện công nhiều hơn thì bệnh thấp khớp của bà sẽ khỏi.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện là vô điều kiện, ‘vô cầu mà tự đắc’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Sau khi nhận ra điều này, bà tập trung vào việc học Pháp. Chỉ khi đó bà mới thực sự thấy được ý nghĩa thâm sâu của Chuyển Pháp Luân. “Đây là quy luật vĩ đại của vũ trụ. Pháp dạy mọi người bắt đầu từ việc làm một người tốt và đạt đến viên mãn, đắc quả vị. Đây thực sự là một chiếc thang lên trời”, bà Hoa Lục nói.

Sách đề cập rằng mọi người đều có thể đã bắt nạt, làm tổn thương hoặc giết hại người khác trong nhiều kiếp và tích lũy rất nhiều nghiệp lực. Nghiệp này là nguyên nhân gây ra bệnh tật cho con người. Muốn khỏi bệnh thì phải tu tâm.

Sau khi bà tập trung học Pháp và luyện công, cơ thể của bà Hoa Lục đã trải qua những thay đổi. Khi bà bị nổi mẩn da hoặc sổ mũi, bà biết rằng Sư phụ đang giúp bà và loại bỏ nghiệp lực khỏi cơ thể bà từng lớp một, đẩy nó ra giống như những vòng sinh trưởng của một cái cây. Làn da của bà dần dần thay đổi từ sạm màu và thô ráp sang mềm mại và sáng mịn, các khớp xương của bà cũng trở nên linh hoạt. Bà nói: “Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới!”

Bà Hoa Lục đã phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên, do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại tàn bạo, thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng khi họ còn sống. Để cho người dân Trung Quốc biết sự thật, bà Hoa Lục đã cùng một nhóm học viên gọi điện thoại về Trung Quốc để nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại.

Hoa Ưu Đàm nở rộ

Một ngày nọ, bà Đỗ Hoa Lục phát hiện ra hoa Ưu Đàm đang nở trên chiếc nhiệt kế treo gần cửa nhà bà. Các cành của hoa trắng mỏng như dây vàng, trong suốt mềm mại, mỗi bông hoa trắng nhỏ hình chuông, tỏa hương thơm. Bà rất ngạc nhiên và biết rằng Sư phụ đang khích lệ bà.

Hoa nở được một năm. “Khi hoa Ưu Đàm khai nở trên khắp thế giới, có nghĩa là các vị Thần và chư Phật đã đến để giảng dạy chính Pháp trên thế giới,” bà Hoa Lục nghĩ và cung kính hợp thập để cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/30/466617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/5/212363.html

Đăng ngày 20-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share