Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2011] Trước khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy giống như mình đang sống trong địa ngục và đang tìm một lối thoát. Mặc dù tôi đã có một bằng đại học vào những năm 80, mọi người đều coi thường và không ai tôn trọng tôi. Tôi là một bác sĩ và chuyên ngành của tôi là phòng bệnh. Mặc dù tôi thường nói với mọi người về việc làm thế nào để phòng bệnh nhưng bản thân tôi lại không thể có được một sức khỏe tốt.

Vào năm 2008, khi tôi nghe thấy rằng Pháp Luân Công rất chính và rằng việc tập luyện Pháp Luân Công có thể nâng cao cả tâm tính và chữa bệnh, tôi nghĩ rằng việc trở thành một người tốt chân chính còn quan trọng hơn cả việc có sức khỏe tốt. Vì vậy, khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, tôi đã nhận ra rằng đây là môn tập mà tôi đã tìm kiếm cả đời mình. “Con muốn trở về nhà với Sư Phụ!” là suy nghĩ duy nhất của tôi và tôi hối tiếc rằng mình đã để tuột mất cơ hội này quá nhiều năm về trước.

Tôi rất vui mừng và được khích lệ kể từ khi tôi quyết định tập Pháp Luân Công. Hàng ngày tôi chăm chỉ tập công. Với sự bảo hộ và tấm lòng từ bi to lớn của Sư Phụ cùng sự trợ giúp của các học viên khác, tôi đã có thể nhìn nhận nhiều khổ nạn mà tôi phải đối mặt từ quan điểm của Pháp và vượt qua chúng. Tôi cảm thấy như mình trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Để mọi người biết được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công

Tôi có một mong muốn là để mọi người biết được sự tốt đẹp về Pháp Luân Công. Khi lần đầu tiên tôi nói với gia đình rằng mình đang tập Pháp Luân Công, nó như thể một quả bom phát nổ. Cha tôi đã bị bức hại trong thời gian của các cuộc vận động “tam phản”, “ngũ phản” và ông đã bị tống giam trong năm năm. Là con của ông, chúng tôi đã bị phân biệt đối xử bởi xã hội cộng sản độc hại. Người thân của tôi sợ rằng Đảng sẽ nhốt tôi lại và không có bất cứ ai có thể chăm sóc cho hai đứa con còn nhỏ của tôi. Tôi nói với họ, “Kể từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã bỏ đi tất cả sự oán hận mà tôi có. Pháp Luân Công dạy mọi người phải từ bi và tốt bụng. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và tập công. Tôi biết rằng mình đang làm điều chân chính nhất.”

Vào tháng 10 năm 2008, ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, mẹ tôi cũng bắt đầu tập luyện. Sau khi ngồi thiền, bà nói, “Tập Pháp Luân Công thật là tốt!” Mẹ tôi không thể đọc và cũng gần như bị điếc nhưng bà đã nghe các bài giảng của Sư Phụ trên máy nghe nhạc MP3. Dần dần, bà đã có thể nghe được. Cha tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và sau đó cũng cảm thấy rất tốt.

Chị gái của tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt và trước đây đã đọc Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, do cuộc đàn áp, chị ấy đã không dám tập công. Cả gia đình chị ấy đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Em gái thứ hai của tôi đọc báo chí của chính quyền hàng ngày. Khi tôi bắt đầu tập luyện, cô ấy và chồng đã đến nhà tôi và dọa tôi cùng các con tôi. Sau đó, cô ấy đến nhà tôi mỗi ngày. Vào năm 2009, họ quyết định xây nhà. Tôi đến đó và góp 2.000 nhân dân tệ để giúp họ. Trong khi tôi ở đó tôi đã nói với họ chân tướng về cuộc bức hại và bảo họ không được nói những lời lẽ không tốt về Pháp Luân Công. Sau đó, cô ấy bắt đầu đọc Tuần báo Minh Huệ và nói với tôi rằng bây giờ cô ấy đã biết Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói dối và rằng Pháp Luân Công giúp mọi người đề cao bản thân.

Gia đình tôi đã chứng kiến tôi thay đổi như thế nào sau khi thực hành tu luyện và họ hiểu rằng các học viên luôn hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Sau khi tôi tập luyện một thời gian và đề cao tầng thứ tu luyện, tôi mong muốn được chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu tập luyện, tôi đã về các vùng nông thôn để nói chuyện với mọi người. Lúc đó, tôi thực sự không biết phải nói như thế nào về cuộc bức hại. Tôi vẫn còn chấp trước vào sợ hãi và đôi khi tôi bỏ đi một cách vội vàng. Sau đó, bằng cách phân phát tài liệu giảng chân tướng, dần dần tôi đã có thể buông bỏ chấp trước vào sợ hãi và phát các tài liệu Pháp Luân Công cho mọi người một cách trực diện.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi thấy rằng mọi người hoàn toàn phẫn nộ với ĐCSTQ và muốn sống cuộc sống yên bình. Rất dễ để giúp họ thoái ĐCSTQ nhưng mọi người vẫn sợ hãi khi nói chuyện về Pháp Luân Công. Tôi nói với mọi người những câu chuyện từ trang web Minh Huệ. Trong hai năm qua, bất cứ nơi nào tôi tới, tôi đều nói với mọi người chân tướng và cho họ biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Mọi người thường nhận xét, “Bạn rất dũng cảm khi nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bạn phải cẩn thận nếu không bạn có thể bị bắt vì làm như vậy đấy.” Tôi nói với họ “Chẳng có gì sai khi cố gắng trở thành một người tốt hơn. Giúp mọi người tránh khỏi thảm họa luôn là việc đúng đắn phải làm.

Sư Phụ giảng,

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội năm 2002 tại Boston”)

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ phần II)

Một ngày nọ khi tôi đang học thuộc Pháp, hai câu đã hiện lên trong đầu tôi. Sư Phụ giảng trong “Thanh Tỉnh” trong Hồng Ngâm II,

“Giảng chân tướng, phát chính niệm,
Yết hoang ngôn, thanh lạn quỷ”

Tôi nhận ra rằng ĐCSTQ đã dối trá trong mọi chuyện và rằng tôi phải vạch trần những lời dối trá đó để mọi người có thể hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công.

Một lần khi tôi tới siêu thị đi mua đồ, trong khi đang xếp hàng thanh toán, tôi đã nói với mọi người về việc giá cả tăng, về việc ĐCSTQ đã lừa dối mọi người như thế nào và điều kiện sinh sống đang trở nên tồi tệ hơn như thế nào. Tôi khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có được một cuộc sống tốt hơn. Hàng chục người đang đứng thanh toán đã lắng nghe một cách yên lặng.

Giờ đây chúng ta đang đi tới giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp. Tôi sẽ theo Sư Phụ và làm tốt ba việc và giúp nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng.

Xin vui lòng chính lại nếu có bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/21/明慧法会–得法即是神–浊世闪金光-249222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/19/130212.html
Đăng ngày 8-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share