Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2023] Gần đây, một giáo viên về hưu 64 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bản án của bà Niếp Diễm bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, khi bà đang nói với người dân về Pháp Luân Công tại Công viên Nam Hồ ở địa phương. Cảnh sát tham gia vụ bắt giữ thuộc Đồn Công an đường Vệ Tinh, trong đó có Lý Tấn Toàn. Họ đã tịch thu túi xách của bà, trong đó có chìa khóa xe, chìa khóa nhà và tiền mặt có in thông điệp về Pháp Luân Công (một cách thức để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại). Họ cũng thu giữ chiếc xe ô to con của bà.

Chiều hôm đó, ba cảnh sát khác (chỉ một người mặc cảnh phục) lục soát nhà bà Niếp. Không rõ liệu bà có mặt trong vụ lục soát hay không. Gia đình bà cho biết cảnh sát không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Họ tịch thu máy tính xách tay, máy tính bàn và điện thoại di động của bà Niếp.

Cảnh sát đưa bà Niếp tới Đồn Công an đường Vệ Tinh và còng tay bà trong thời gian dài. Ngày 7 tháng 6, cảnh sát chuyển bà đến Trại tạm giữ thành phố Trường Xuân. Sáng hôm sau, 4 cảnh sát từ đồn công an đột nhiên đưa bà từ nhà tạm giữ tới Công an quận Triều Dương (cơ quan cấp trên giám sát đồn công an) để thẩm vấn. Khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó, cảnh sát ban hành thông báo tạm giam hình sự bà Niếp và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Trường Xuân. Hiện bà vẫn đang bị giam ở đó.

Ngày 28 tháng 7, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Triều Dương. Công tố viên Cao Địch phớt lờ yêu cầu của gia đình bà Niếp về việc không ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà. Ông ta thậm chí còn chỉ đạo cảnh sát Lý đe dọa gia đình bà Niếp: “Các vị cũng tu luyện Pháp Luân Công đúng không? Nếu vậy thì các vị cũng cần phải bị thẩm vấn!”

Ngày 8 tháng 8, Cao truy tố bà Niếp và chuyển vụ án của bà đến Tòa án quận Triều Dương. Gần đây, thẩm phán Khúc Đống đã kết án bà Niếp 2 năm tù. Chi tiết của phiên tòa xét xử và bản án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bức hại trong quá khứ

Bà Niếp chuyển đến thành phố Trường Xuân sau khi nghỉ hưu ở Trường Tiểu học Lê Hoa thuộc thành phố Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm. Bà từng mắc nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh mất ngủ kéo dài, đánh trống ngực, thiếu máu, chân yếu và biến chứng sau sinh. Sau khi học luyện Pháp Luân Công, bà dần phục hồi sức khỏe. Quan trọng hơn nữa, bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn và trở thành một nhà giáo tận tâm và nhẫn nại hơn. Bà không còn quát mắng học sinh hoặc nhận quà tặng từ phụ huynh nữa (ngày nay vẫn còn một thông lệ rằng phụ huynh tặng quà cho giáo viên để con cái của họ được ưu ái hơn ở trường học). Một học sinh đã nói: “Cô Niếp là giáo viên mẫu hiền dịu nhất“.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, trước bản án gần đây nhất, bà Niếp đã 2 lần bị bắt giữ vì kiên định đức tin. Ngày 21 tháng 9 năm 2004, trường học của bà đã phối hợp với Công an thành phố Duyên Cát bắt và tống giam bà 15 ngày. Vào khoảng cuối tháng 3 năm 2011, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Duyên Cát (hai cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công) đã cùng nhau phối hợp với cảnh sát địa phương bắt giữ bà ở nơi làm việc. Họ đã giam bà trong một trại tẩy não hơn 10 ngày. Trong thời gian đó, họ đã cố gắng khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/12/468136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212916.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share