Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2023] Gần đây có thông tin rằng một cư dân ở huyện Khánh Dương, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, ông Vương Lập Quần (khoảng 62 tuổi) đã bị Đội An ninh Nội địa huyện Khánh Dương bắt tại thành phố Tây An (thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, cách huyện Khánh Dương khoảng 190 km). Cảnh sát ở quê nhà nhắm vào ông bởi ông đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 2015. Cảnh sát lên kế hoạch bắt giữ ông vào năm 2015, nhưng ông đã trốn thoát. Họ săn lùng ông trong 7 năm tiếp theo và cuối cùng đã tìm thấy ông ở thành phố Tây An và bắt giữ ông.

Tháng 1 năm 2023, Viện Kiểm sát huyện Trấn Nguyên đã truy tố ông Vương. Sau đó, Tòa án huyện Trấn Nguyên đã xét xử ông vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 và kết án ông (không rõ vào ngày nào). Ông đã nộp đơn kháng cáo bản án oan sai này.

Minghui.org đã đưa tin chi tiết về việc bắt giữ và xét xử ông Vương. Dưới đây là bản tóm tắt về sự bức hại của chính quyền đối với ông.

Bị phạt lao động cưỡng bức 3 năm vào năm 2000 và buộc phải đóng cửa tiệm kính

Ông Vương trước kia là chủ cửa hàng kính trang trí ở huyện Khánh Dương. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Bởi bán những mặt hàng có chất lượng tốt, ông đã gây dựng được danh tiếng và được bầu làm hội trưởng hội hiệp hội doanh nghiệp địa phương.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Vương đã nhiều lần bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Đặc biệt, sau khi bị bắt vào tháng 4 năm 2000, ông bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Ông buộc phải đóng cửa tiệm kính của mình, khiến ông bị thiệt hại hơn 100.000 Nhân dân tệ.

Người vợ qua đời năm 2015 sau khi bị tạm giam một thời gian ngắn

Đầu năm 2015, ông Vương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát Khánh Dương nhanh chóng phát hiện ra việc này và đột nhập nhà ông vào ngày 5 tháng 7 năm 2015. Hôm đó, ông tình cờ đến thăm con gái mình ở thành phố Tây An nên thoát được vụ bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát lại bắt giữ vợ ông để thay thế.

Sự khủng bố của cuộc bức hại đã gây tổn thương nghiêm trọng cho vợ ông Vương. Bà đã đổ bệnh sau khi được thả và qua đời không lâu sau đó.

Bị bắt giữ sau 7 năm trốn chạy

Cảnh sát Khánh Dương lại sách nhiễu ông Vương sau khi vợ ông qua đời. Ông buộc phải rời nhà sống lưu lạc để tránh bị bức hại. Cuối cùng, ông sống ở thành phố Tây An và làm nhiều công việc lặt vặt để kiếm sống.

Cảnh sát Khánh Dương chưa bao giờ từ bỏ việc truy lùng ông Vương. Họ đưa ảnh của ông lên cơ sở dữ liệu được kết nối với mạng lưới camera giám sát trên toàn quốc. Cuối cùng, họ tìm ra ông ở thành phố Tây An và bắt giữ ông vào ngày 19 tháng 10 năm 2022. Họ đưa ông trở lại huyện Khánh Dương và giao vụ án của ông cho huyện Trấn Nguyên lân cận xử lý.

Kết án dựa trên bằng chứng không chắc chắn

Tháng 1 năm 2023, Viện Kiểm sát huyện Trấn Nguyên đã truy tố ông Vương và chuyển vụ án của ông sang Tòa án huyện Trấn Nguyên. Trong khi xem xét hồ sơ vụ án của ông Vương, luật sư của ông phát hiện bản cáo trạng dài 700 trang do công tố viên đệ trình giống như đúc với bản cáo trạng chống lại một học viên Pháp Luân Công khác là bà Đoàn Tiểu Yến từ 7 năm trước. Hồi đó bà Đoàn bị kết án 10 năm tù.

Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Tòa án huyện Trấn Nguyên xét xử vụ án chống lại ông Vương.

Trong số 17 nhân chứng được công tố viên liệt kê, ông Vương nói rằng chỉ nhận ra tên của anh trai và cha mình, 15 người còn lại thì ông chưa từng gặp mặt hay nghe nói đến. Luật sư chỉ ra rằng lời khai của các nhân chứng rất giống với nhau. Vì không nhân chứng nào có mặt tại tòa để đối chất, nên luật sư nghi ngờ về độ tin cậy của những lời khai này.

Công tố viên khẳng định rằng cả 17 nhân chứng đều nói ông Vương đã giúp họ chuẩn bị đơn kiện Giang Trạch Dân. Công tố viên còn đi xa hơn với lời kết luận rằng chính ông Vương là người đã tổ chức họ đệ đơn kiện để “bôi nhọ lãnh đạo đất nước”.

Luật sư của ông Vương đã bác bỏ lời cáo buộc về hành vi phạm pháp đó, nói rằng mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và phê bình hoặc khởi kiện các lãnh đạo của đất nước. Thực thi quyền được quy định trong hiến pháp không thể được tính là “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”. Luật sư nói thêm rằng tất cả các nhân chứng được liệt kê đã tự mình khởi kiện Giang Trạch Dân chứ không nhận chỉ đạo từ ai. Luận điểm này cũng bác bỏ tuyên bố trên của công tố viên.

Vì không thể bác bỏ được các luận điểm của luật sư, công tố viên đuối lý và hàm hồ nói: “Các học viên Pháp Luân Công khuyên người dân thoái ĐCSTQ thì chẳng phải là tà giáo à?”

Sau đó tòa đã kết án ông Vương (chưa có thông tin chính xác về ngày kết án).

Bài liên quan:

Công tố viên Trung Quốc hàm hồ nói: “Khuyên người dân thoái ĐCSTQ là hoạt động tà giáo”

Nguyên một chủ tiệm kính đối mặt với phiên tòa vì đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/468105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/13/212899.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share