Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2023] Gần đây, một người quê gốc ở thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã thua kháng cáo chống lại bản án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tôn Hà (khoảng 60 tuổi) đã bị bắt tại nhà con gái ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (thành phố thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang) vào ngày 28 tháng 1 năm 2023, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ bà đến từ Đồn Công an Hà Nam. Họ đã đột kích nhà con gái bà Tôn và bắt bà tới Trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ tân.

Đầu tháng 5 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Đạo Lý đã truy tố bà Tôn. Một tháng sau, họ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Đạo Lý. Cục Tư pháp thành phố Cáp Nhĩ Tân đã đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho bà nhưng bà từ chối, bởi bà biết rằng người luật sư đó sẽ được chỉ thị phải thay bà nhận tội. Bà tham dự phiên tòa xét xử trực tuyến do Tòa án quận Đạo Lý tổ chức vào ngày 14 tháng 6 và bị kết án 5 năm tù giam cùng với 50.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào một ngày chưa xác định.

Gần đây, có thông tin rằng Tòa án Trung cấp thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bác kháng cáo của bà Tôn. Hiện chưa rõ bà đang bị giam giữ ở đâu.

Đây không phải là lần đầu bà Tôn trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin của mình. Bà tin rằng pháp môn đã giúp bà hồi phục sức khỏe và cứu vãn cuộc hôn nhân của bà. Trước lần bức hại này, bà từng thụ án 5,5 năm ở Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang và bị tra tấn tàn bạo tại ở đó.

Bức hại trong quá khứ

Bà Tôn từng mắc nhiều bệnh kể từ khi còn trẻ, gồm bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh tim, bệnh dạ dày và đau đầu mãn tính. Nguồn thu nhập của bà chỉ đủ đề chi trả cho chi phí sính hoạt cơ bản hàng ngày nên bà không có tiền để đi khám bác sỹ. Nhìn bà lúc nào cũng buồn bã và bơ phờ.

Tất cả triệu chứng của bà đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Mối quan hệ căng thẳng của bà với người chồng vũ phu cũng được cải thiện. Bà không còn nghĩ đến việc ly hôn và có thể nhìn thấy những điểm tốt của chồng mình. Bà cũng chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo khi bà cụ già yếu. Chồng bà cảm động và cũng bắt đầu thương yêu bà và đối xử tốt với bà.

Từ những trải nghiệm tích cực với Pháp Luân Công, bà Tôn không bao giờ dao động đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ngày 1 tháng 6 năm 2000, bà bị cảnh sát Từ Huệ Bân bắt giữ tại nhà vì đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Bà bị đưa thẳng đến trại tạm giam Ninh An. Khi bà chuẩn bị được thả vào ngày 21 tháng 6 cùng năm, cảnh sát đã tống tiền bà 5.000 Nhân dân tệ.

Ngày 22 tháng 4 năm 2008, bà Tôn cùng 3 học viên khác bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tòa án thành phố Ninh An đã kết án bà 5,5 năm tù vào khoảng tháng 8 năm 2008. Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang (ở Cáp Nhĩ Tân), bà bị tra tấn bằng nhiều hình khác nhau. Có lần, bà bị trói trên giường và tra tấn trong 48 tiếng đồng hồ mà không được phép ngủ. Bà đã tuyệt thực để phản kháng và bị bức thực. Lính canh còn cưỡng bức bà phải lao động khổ sai không công. Sự tra tấn và ngược đãi khiến sức khỏe của bà bị tổn hại nghiêm trọng.

Ba năm sau khi được trả tự do, bà Tôn lại bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 3 năm 2016.

Bài liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Một người phụ nữ bị xét xử trực tuyến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/13/468164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/17/212962.html

Đăng ngày 01-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share