Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2023] Một người dân ở huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị sách nhiễu hai lần vào tháng 10 năm 2023 chỉ vì bà tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Lúc 4 giờ 40 chiều ngày 20 tháng 10 năm 2023, bà Chu Dung, hiện đang ở nhà con gái ở thành phố Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, nhận được cuộc gọi từ Lưu Vỹ, người tự xưng đang ở Phòng Công an thành phố Đạt Châu. Ông Lưu yêu cầu thu thập một số thông tin cá nhân từ bà. Tuy nhiên, bà từ chối và cúp máy.

Khi con gái bà Chu trở về nhà vào buổi tối sau giờ làm việc, cô nói ban ngày nhận được một cuộc gọi từ Đàm Thiên Văn thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Khai Giang. Công an Đàm hỏi cô liệu bà Chu có còn tập Pháp Luân Công không và tình hình hiện tại của bà.

Con gái bà Chu cho biết cô rất tức giận trước những câu hỏi của Đàm và lên án công an đã sách nhiễu mẹ cô không ngừng. Ngay cả khi bà Chu đi du lịch, bà vẫn bị khám người và hành lý nghiêm ngặt do giấy tờ tùy thân bị gắn cờ là một học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng việc sách nhiễu mẹ cô đã mang lại đau khổ và áp lực to lớn cho gia đình và cô yêu cầu công an ngừng sách nhiễu mẹ cô trong tương lai.

Một số lạ có mã vùng ở Thành Đô gọi đến bà Chu vào ngày 28 tháng 10 (thứ Bảy). Khi bà bị nhỡ cuộc gọi, số đó lập tức gọi vào số điện thoại của con gái bà. Bà Chu đã trả lời cuộc gọi. Đó là từ một sĩ quan tên là Lưu Ba. Bà yêu cầu Lưu ngừng sách nhiễu con gái mình và trực tiếp đến gặp bà nếu người này có bất kỳ thắc mắc nào.

Theo yêu cầu của Lưu, bà Chu đã đến Đồn Công an Nghĩa Hòa để gặp anh ta. Hóa ra Lưu là trưởng đồn. Anh ta nói với bà Chu về việc công an địa phương ở huyện Khai Giang đã chuyển hồ sơ của bà cho họ. Sau khi anh ta cưỡng ép lấy dấu vân tay của bà Chu, bà từ chối hợp tác với anh ta khi anh ta còn yêu cầu xem giấy tờ tùy thân, chụp ảnh và lấy mẫu máu của bà.

Trong 24 năm qua, bà Chu đã nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bị bắt vào tháng 6 năm 2005 và bị giam tại một trại tẩy não. Ngoài ra, bà còn bị buộc phải sống xa nhà để trốn tránh công an sau khi được thả. Bà lại bị bắt vào ngày 18 tháng 12 năm 2006 và bị kết án một năm rưỡi tù tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư. Bà còn bị kết án một năm rưỡi tù sau một lần bắt giữ khác vào ngày 25 tháng 7 năm 2015.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/6/二零二三年十一月六日大陆综合消息-467931.html#23115213757-13

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/15/212922.html

Đăng ngày 30-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share